1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Short love story! thật lòng nhờ các cao thủ giúp e với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungmobin, 09/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    E đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi hn e quyết đjnh viết lên đây chuyện của e để nhờ các cao thủ tư vấn giúp e!Vì ngoài Box tvty ở ttvn ra e nghĩ ko còn nơi thứ 2! :(


    E và cáo quen nhau qua mạng(e 88 cáo 93 đang học 12 đấy ạ) e chỉ vô tình ép nick cáo vì thấy nick hay chứ chưa biết j về nhau cả.Sau đó e và cáo chat chit vu vơ chứ ko có mụch đích j cả.
    Sau 1 time tự nhiên đến tối hôm 20-10 e hứng lên thấy cáo onl hỏi thăm tình hình của cáo.Vì hôm đấy là ngày QTPN nên e hỏi có đc các bạn trai trong lớp tặng quà j ko?xog e kể ngày xưa đi học con trai lớp anh ga lăng lắm đến mấy cái ngày phụ nữ thì ai cũng đc quà cáp cả.Lại được đà galăng e lại hỏi cáo "a tặng quà cho e nhé" cáo trả lời "vâng " nhưng cáo vẫn nghi ngờ tưởng e nói đùa vì cũng chưa gặp nhau bao giờ chỉ biết là e là học sinh cũ cùg trường cáo thôi!xog bảo cáo cho e địa chỉ nhanh nào để e còn đến rồi lại an ủi a chỉ tặng quà thôi chứ ko rủ đi đâu đâu!Nói đến thế cáo vẫn chưa hòan tòan tin.E bảo luôn cáo "thế e đi ngủ đi" Cáo chán hẳn "e biết ngay mà"

    Đúng 15p sau e ăn mặc gọn gàng đóng con Nouvo màu xanh + 1 hộp quà ( cả hộp lẫn quà đều đẹp ) tút thẳng 1 mạch đến cửa nhà nàng như thể mik đã biết từ lâu( vì lúc chát e có hỏi mà).Sau khi xác đjnh đc địa điểm e xà vào 1 vị trí trống cách mục tiêu khoảng 10m rồi rút con E63 ra phone cho nàng "anh đang ở trước cửa nhà e rồi đấy,a đến chậm 1 phút e ra luôn đi đừg cho a leo cây nhé" nàg: "ôi !anh đến thật á? e tưởng a nói đùa!a chờ e 1 tí e ra luôn"


    Khoảng 1 phút sau e thấy bóng dáng 1 cô bé đứng đúng chỗ mục tiêu!lúc đó trời tối ko thấy rõ lắm nên e ko phi ra vội mặc dù đã thấy cáo.E tiếp tục call cho cáo.Thấy đối tượng cầm con 1110i lấp lóe sáng e hiểu là cáo rồi phi lên. Phải nói là giờ e mới hiểu "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" là thế nào.Trong lúc từ từ tiến gần nàng phải nói nàng sở hữu 1 hình thể và chiều cao tuyệt vời.Đến khi dừng lại trước mặt nàng.Sự bất ngờ trong đôi mắt nàng khi nhìn e ko chớp + e cũng thật sự bất ngờ với khuôn mặt và đôi mắt nai thật đẹp mở to hết cỡ của nàng.Nàng ko giống như trong avt mà giống 1 thiên thần hơn.10s e và nàng ko nói j mà chỉ nhìn nhau rồi e đưa quà cho nàg " a chuẩn bị vội quá nên cũng chưa biết chúc e điều j cả" nàng "vâng! e cảm ơn" rồi e cũng phải ra đi như như đã hứa mà cũng thừa biết bố mẹ nàng chẳng cho đi đâu! Hp cứ thế nâng nâng trong người!

    Rồi theo quy luật bình thường nàng cảm ơn e rồi hỏi e về chưa? nàng nói món quà rất đẹp và bảo e cũng khéo chọn đấy chứ .Đặc biệt là nàng nói e làm nàng rất bất ngờ và làm nàng vui !Điều đó cũng khiến e hp theo nàng. :x

    Mấy hôm sau e và nàng nt cũng thường xuyên.Trong đầu e cũng xác định nếu kưa đc nàng thì mik sẽ yêu thật lòng và thậm chí sẽ cưới nàng!
    :) mỗi ngày e thấy tín hiệu ngày một tốt hơn.Nàng hỏi về gia đình e rồi những lúc e trả lời sms chậm nàng bảo chắc đang cua gái.Vì nt cho nhau khác mạg nên tốn tiền nhưng e biết nàng mang ơn nên phải nghiến răng trả lời.Nên e lấy sim vit teo cùg mạng nàng để nhắn tin.Nàng khen e rất tâm lý ai mà làm ny e chắc hp lắm.E khiêm tốn bảo thế mà giờ a vẫn ế.

    Tính e thì lại hay thích trêu đùa nên cũng ko trả lời nghiêm túc.kiểu như nàng hỏi e đang cua gái à thì e bảo sao biết a còn đang phải nt với 10ng 1 lúc mệt quá.E chỉ muốn gây tạo dựng sự tự nhiên trong e chứ ko tỏ ra mụch đích j cả.Nàgn hỏi vì sao tặng trong khi ko quen biết nhau.E nói "thứ nhất vì a thay mặt các lớp trai lớp e và a cũng đã từng học tr của e thôi.thứ 2 là a thấy quý e thôi.Và tính a rất thoải mái.Đôi khi ko cần lý do nào cả để tặng quà 1 ai đó
    :) ".

    Rồi hôm nàng đi học về rồi rẽ vào nhà bạn chả là nhà bạn nàng cũng gần nhà e.Nên nàng thử e bằng cách bảo e qua đón nàng về.E biết e mà đón nàng về thì xe đạp nàng vứt đó mai đi học bằng j chứ mà nàng cũng sợ ba mẹ nàng phát hiện nữa.Nên e cũng thẳng và vui " mệt thì cố mà đạp về a mà trở e về thì mai e lấy j đi học" nàg " thế là e hiểu a rồi".Rồi e vu vơ 1 câu " e giận anh đấy à?" nàng " a và e đã là j của nhau đâu mà e giận".Lúc đó e cũng chẳng biết xử lý sao chẳng lẽ lại vạnh mặt nàng bảo thế sao còn bảo a trở về
    :( Đúng là trẻ con nên e nghĩ phải chiều chuộng 1 chút.

    Đến hôm sau e có nt rồi cho nàng nhưng đều ko có reply nào cả!rồi e để lại tn trên yahoo hỏi sao ko trả lời thì nào nói " e ko thick nt nữa và đang bận học" rồi cứ ngày qua ngày nàng né tránh em đến giờ là 2 tuần rồi! e thực sự ko hiểu lý do là j?Và cũng ko biết phải làm j tiếp theo để mọi chuyện tốt trở lại cả ?


    Cảm ơn mọi người kiên nhẫn đọc hết nhé.Lúc đầu e ko nghĩ là nó sẽ dài thế này!mong mọi người cho e 1 quyết đjnh sáng suốt vì giờ e quấn chí lắm chẳng biết làm j cả? chúc mọi ng 1 ngày vui vẻ hp.
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Các sai lầm gặp phải của chú trong đoạn trên:

    1-Quan trọng nhất: Không tận dụng được thuận lợi rất lớn ban đầu (Chat tốt - Nói chuyện có vẻ hợp, khi gặp nhau xong cả 2 đều muốn liên lạc - Ưng nhau về ngoại hình) để đi đến những buổi gặp mặt trực tiếp.
    Những buổi gặp mặt nhau, đi chơi cùng sẽ tạo nên sức đề kháng rất tốt vượt qua được những khúc mắc ban đầu.

    2- Tỏ ra quá thờ ơ với gái, quá khinh gái.

    a) Khinh gái hơi quá:
    "nàng hỏi e đang cua gái à"
    Trả lời: sao biết a còn đang phải nt với 10ng 1 lúc mệt quá.
    Trước khi phang nhau, không 1 con nào nó không nóng mắt vì câu này, câu này khiến gái nghĩ Ta: ngoài mày tao còn cả tá đứa khác, mày chẳng là cái thá gì cả, nếu chấp nhận anh thì em phải hiểu là anh sẽ tán nhiều con trước mặt em.
    Ví dụ ra chợ mua 1 con gà mà trả nó là 3 nghìn nhé thì sẽ bị ăn chửi ngay.

    Câu trả lời chính xác chỉ nên dừng ở mức độ: Cười mỉm, tỏ ra thoáng ngạc nhiên giật mình (nếu gặp mặt), đánh trống lảng nếu đang buôn điện thoại, tin nhắn.
    Chỉ cần mức độ làm cho gái nghi nghi hoặc hoặc là rất tốt, nhưng khi nói thẳng tuột ra thì lại quá tệ.


    b) Tỏ ra thờ ơ với gái quá:
    "mệt thì cố mà đạp về a mà trở e về thì mai e lấy j đi học"

    Mệt thì cố mà đạp về câu này gái hiểu là em mệt, rồi sau em ốm, em đau, rồi sau em đẻ chắc là phải vừa rặn vừa đi đến bệnh viện quá/////

    câu này là quá mức rất cao, hơn cái khinh gái ở trên nhiều.

    Gái nghĩ (nhại Dương trung quốc) "Anh này đúng là: tôi dùng chứ "Vô cảm" "

    Thông thường trong trường hợp này giải quyết:

    HƠi não nhưng cố gắng lắm thì hội đồng nghệ thuật đồng ý vớt em : Phi đến ngay đón nó về trên đường cố kể chuyện cười.

    Chính xác nhì: "2 tiếng sau mới trả lời: giờ anh mới đọc tin nhắn em vẫn ở đấy chứ?" - gái đương nhiên bảo "em về rồi ạ" (Nghĩ:-**, chờ anh thì tôi chết từ đời rồi, ra cái vẻ quan tâm) - Nhược điểm là không gặp được gái

    Chính xác nhất: "Ừ, anh đang bận chút việc, em đợi anh 30 phút nhé." - bắt gái phải đợi - Nâng bi mức độ khá.



    Lưu ý đồng chí Chú: là qua đọc cái đoạn đứng cách nhà gái 10 mét, thấy gái ra nháy máy gái nhấp nháy sáng và đoạn nếu trở nó về thì mai lấy xe đâu mà đi học, sợ gặp ông bà già, luôn nghĩ gái thử mình thì thấy đồng chí chú tính rất cẩn thận, suy nghĩ sâu, nhiều khi cẩn thận quá và suy nghĩ sâu sắc quá cũng có đôi chỗ bất lợi.



    B) PHân tích diễn biến tâm lý GÁi:

    Tâm lý gái giờ như trên đã phân tích, tính chủ đạo ban đầu là BỊ NGƯỜI TA NHỔ 1 BÃI TOẸT vào mặt mình như thế nên rất là nhục, sau rồi thì phẫn uất lên,

    Anh này nói chuyện cuốn hút ghê --> Anh này ga lăng ghê--> Không những nói chuyện hay, gă lăng lại còn đẹp trai nữa chứ --> Thích quá---> Chắc anh ý lắm cô theo lắm ---> Thôi đúng mẹ nó rồi anh ý thừa nhận rồi thế có đau không ---> Mà anh ý có coi mình ra gì đâu cơ chứ --> Mình mệt mà nó bảo cố--> Thằng này quá vô cảm--> Thằng này lại còn khinh người nữa---> Vô cảm, khinh người, lại còn thêm sở khanh--->Vô cảm khinh người, sở khanh --> Vô cảm, khinh mình, sở khanh, mình nhục quá--> Bực mình --> Mẹ, *********, mày nghĩ mày là ai


    Đấy ban đầu nó như thế.

    Sau đấy khi chú liên hệ "Em giận anh đấy à" --> câu này thể hiện là Chú quan tâm đến cảm xúc gái khi nó đã đến mức CAO--> khiến gái nghĩ: từ *********, mày nghĩ mày là ai ---> Anh này cũng không hẳn khinh mình lắm, cũng không vô cảm lắm ---> Nhưng bà vẫn bực --> phọt ra câu hờn giận "a và e đã là j của nhau đâu mà e giận"


    Tiếp sau đấy ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho gái ---> 1-2 cái đầu gái thấy OK ---> gái trả lời "em bận học và không thích liên lạc nữa" hay nói cách khác "Để cho tôi yên" --> cậu nhắn tin tiếp gọi điện tiếp --> Gái sẽ thấy 2 cái 1 là cậu lại không để tâm đến cảm xúc của gái, gái không muốn cậu lại làm --> thằng vô cảm, 2 là PHIỀN PHỨC---> thêm vài tin nhắn nữa --> Mẹ, ********* này suốt ngày sao cứ sủa thế nhỉ, đến điên với nó mất.



    Tổng hợp 2 cái trên cho thấy là mối quan hệ bước đầu đã đi vào khó khăn lớn.

    Tóm lại ca này đến giờ là LAO (sở khanh, khinh, giận) kết hợp viêm gan B (không quan tâm đến cảm xúc gái, bắt đầu có mùi cưỡng ép nói chuyện, boom tin)



    C) Giải quyết ra sao cho thỏa đáng?

    gái đã bị cái tâm lý như trên đã phân tích nên giờ giải quyết cần thoả mãn 3 yêu cầu chính:

    -- Nó đang GIận thì giờ THỜI GIAN sẽ làm nó nguôi giận ---> Để cho em nghỉ 1 thời gian, tạm ngừng liên lạc như em nói.

    - Nó bảo đừng làm phiền nó vì nó đang bận học và KHÔNG THÍCH liên lạc nữa ---> để tỏ ra TAO là người và tao cũng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, không muốn cưỡng ép ai thì---> cùng dẫn đến như cái trên là TẠM NGỪNG LIÊN LẠC, nhưng khác với cái trên là chỉ cần 3 ngày là người ta sẽ nguôi giận nhưng phải mất nhiều tuần để người ta quên đi cái sự cảm xúc bị vứt vào thùng rác và cảm giác phiền phức.

    2 cái trên suy ra là cần: TẠM NGỪNG LIÊN LẠC THỜI GIAN LÂU.


    --- SỞ KHANH--> giờ muốn gái quên cái này ra khỏi đầu hoặc mờ đi thì phải làm thế nào? Không thể nói "Vân àh anh không phải là sở khanh đâu" được.
    Cách chính xác thường là thể hiện con người ở khía cạnh khác:
    Ví dụ: Treo status lên là: Thương đồng bào mình quá, hết lũ lại bị bão.
    Viết 1 vài bài trên face book hoặc blog kiểu như:
    Mẹ
    Mẹ đưa tôi đi trên phố lương văn can.
    Hôm đấy là ngày thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
    Mẹ mới lĩnh lương.
    Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh chiếc xe đạp của mẹ, màu sơn của nó đã trở thành màu thời gian,
    Phanh hỏng, mỗi lần có xe đi qua là mẹ lại phải nhẩy chồm chồm ra để cố níu lại, phanh hỏng
    Mẹ cười và nói ".....
    blah blah mắng muối vào Tôi định mua cái này nhưng tôi lại mua cái kia vì nó rẻ hơn
    Mẹ biết và giờ đã 20 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ từng câu lúc đó:
    Sơn à, mặc dù hôm nay không phải ngày của mẹ, nhưng mẹ đã nhận được quà rồi, món quà rất ý nghĩa , đó là con đã lớn thật rồi...

    Blah blah .


    Viết thật xúc động để nâng bi ta lên .
    Rồi cố gắng để cho gái vào đọc, cảm rằng, thằng này tuy sở khanh nhưng nó thương mẹ, biết ý tứ.

    Làm thêm bài về tính trách nhiệm nữa, đại để thê hiện Tao đã không làm thì thôi, nhưng đã dây cu*t ra là tao do.n hết, cho nên mày yên tâm là khi anh đã yêu em thì anh có trách nhiệm, tròn vai vuông vế, không phải ngợi em à.





    Đấy trong thời gian tạm nhừng liên lạc, làm vài bài tự lobby bản thân theo kiểu ý nhị, hoặc tìm được thể loại nào của mình như kiểu: khoe tiền anh nhiều, khoe anh khỏe, anh đá bóng hay, anh vẽ đẹp, dạo này thế anh đang lên, nhiều gái nó muốn nhưng mà anh chỉ lắc.... nhưng phải khéo.




    Thế rồi vài tuần nhắn cho nó cái tin: "Em thi có tốt không" "Mẹ em dạo này còn đau lưng không",,,, đại để là 1 quan tâm nhẹ nhàng, xem phản ứng nó, nếu OK thì từ từ chiến tiếp, nếu không OK thì đành phải giở các trò mèo ra:
    Ví dụ:

    Tạo ra 1 tình huống khẩn cấp:
    "TRANG ÀH< ANH ĐANG Ở ĐƯỜNG X (gần nhà nó) nhà em có ít bông hay BVS kotex không cầm ngay ra cho anh nhé, anh họ anh bị tai nạn rồi!!!" ra thì "Mẹ anh vừa đến đưa nó nhập viện rồi"
    "Nó đang đèo anh đi thế này, ở đâu có thằng Ô tô tải hạng nặng nó phóng như điên, cũng may thằng anh nó vỉa tốt , đến sát ngay bên hông như thế này này nó quẹo sang trái ngay, thoát được chứ chậm 1 giây là cả 2 về văn điển rồi , nhưng mà lại có ông già đi cup đang phóng tới, thế là anh mới vịn người nó để ngã nhào 2 thằng ra đường tránh đâm phải ông già, lúc ngã thì nó nặng quá nên rơi xuống chạm đất trước, anh nhẹ nên rơi xuống đè lên người nó sau, thôi anh phải vào viện đây"

    Thế rồi ngồi đợi nó nhắn tin hỏi han kiểu "anh họ anh đã tốt hơn chưa, " hô hô cảm ơn em quan tâm, nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của anh anh anh tốt hơn nhiều rồi hihi


    Tạo ra 1 thương cảm và thể hiện sự tin tưởng ý nhị vào gái:
    Giả vờ bị ốm, than vãn trên yahoo, tác động lòng thương cảm của gái, nhờ nó cầm tí thuốc viagra qua, hoặc hỏi em ơi có loại nào chữa cảm cúm tốt nhỉ, tư vấn cho anh, ngoài cảm cúm anh còn bị sổ mũi, chân tay bị cứng..v.v.v

    Mấy ngày sau anh dung sản phẩm Lan tư vấn thấy cũng đỡ nhiều rồi, hẹn em buổi café’ anh cảm ơn nhé hé hé


    Nói chung tình huống xử lý này cần BÌNH TĨNH, Mất thời gian và khá PHỨC TẠP, tỷ lệ cũng không phải rất cao.
  3. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bài trên hay quá rồi, chả còn j để nói thêm nữa cả. Ngả mũ cúi chào, cam bái hạ phong :-<
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bài phán hay quá .....
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    tỷ lệ cũng không phải rất cao.
    bài trên không có j phải chỉnh nửa cả nhưng khúc cuối ấy mà bác theo em ca này tỹ lệ thành công là rất cao, chẳng qua cáo nó đang thử chất thép và thử độ quan tâm của mình thui, ki nó bật đèn xanh Nên nàng thử e bằng cách bảo e qua đón nàng về. thì đây cho tháy trong đầu nàng mình đã có chổ rui, nó đang suy nghỉ vwf mình, nó kết mình, nhưng chủ thớt sai ở cơ hội này nên mất điểm, nhưng chỉ 2 tuần ko liên lạc thì cáo đang thử thui có j phải cóng lên thế, chủ thớt nhan tin phịa ra chuyện jjjjj đó buồn, như cháy nhà, mát xe, bạn lừa........ ko phải là người yêu đá là dc bảo đang chán chắc chăn sem nó sẽ liên lac lại thui mà
    Cứ thế đã có j tiếp

  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Được cái bài viết rất biết promote các thương hiệu như Nouvo, E63, 1100i :)). Nói chung quả không qua đón là khê rồi, nhưng em nó có ấn tượng tốt với chú, cố gắng chuộc lỗi đi, mời đi ăn, đi chơi là ok thôi chúc thành công ;)
  7. hungmobin

    hungmobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tìh hình là sáng e 10h e mới ngủ dậy bật máy lên chẳng thấy topic mik đâu tưởng bác mod xoá mất rùi!Mắt như soi lô thấy ngay giải 5 thấy ngay 5 cmt e mừng quá.Và mừng rỡ hơn khi đọc bài phán của Sunny_boy giúp e hiểu rõ thêm giai đoạn ung thư của mik!hic!cảm ơn mọi người nhìu ạ
    Giờ e nói thật là gần 2 tuần cáo đã "sinh tố bơ" em rồi!thỉnh thoảng cứ 1 2 hôm e lại chào buổi sáng xog lại chúc ngủ ngon!có hôm thì thì cáo trả lời đc 2 nháy hôm thì xịt.giờ e đang dừng hình đc 3-4 hôm nhưng lại sợ cáo nghĩ e ko kiên trì thấy khó cái buông ngay - > cáo càng cảm thấy suy luận trc của cáo đúg.Cáo ko dùng blog cũng ko dùng fây, chỉ dùng mỗi zing me thỉnh thoàng vào trồng cây thôi.Phải đến 1 tuần này gần như ko onl yahoo luôn rùi!(chắc do sắp thì hk1 thôi ko phải do e :( )

    23/11 này là sinh nhật cáo rồi .Lúc trước e và cáo có hỏi ngày sinh của nhau.Cáo bảo đừng có tặng quà cho cáo,e trả lời tặng hay ko là quyền của e.Nên e nghĩ chắc cáo cũng sẽ biết e sẽ có quà cho cáo vào ngày đó nếu ko có j thay đổi!e chưa biết nên biến no thành cơ hội thế nào?vả lại gần 2 tuần nữa cơ .Trong thời gian trống như thế e nghĩ vẫn phải làm 1 cái j đó nhưng chỉ sợ lóng ngóng làm hỏng thêm mọi chuyện!hic
    E sẽ conect ngay khi có j mới để mọi người cho lời khuyên ạ!
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cơ hội
    Sẽ rất tốt nều làm được như sau.
    1. Vứt ngay vụ sinh nhật ra khỏi đầu
    2. Dừng ngay trò mét xịt chúc ngủ ngon, chúc ăn tối vui miệng v.v...
    .
    .
    .
    3. Sau 1 tháng, làm trò mèo sao cho gặp gỡ lại được, nối lại được để đi chơi
    4. Đi chơi
    Các bài mèo như : cho gái rét, đi ngồi đâu âm ấm, lúc về cởi khăn ra quàng cổ gái v.v...
    Lúc ôm ấp, kề được sát mồm và tai em rồi thì tha hồ nói anh xin lỗi, anh không tốt, anh muốn chăm sóc, quan tâm cho em

    Như đã nói
    Phải hết sức BÌNH TĨNH, và MẤT THỜI GIAN
  9. DarkDragons

    DarkDragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Bác dângkhuchi là Sunny boy ạ?

    Phục bác sunny quá :x
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mới có chat chit tí tẹo mà đã xác với định thì hỏng rùi + với việc ko tôn trọng gái ^^ anh thấy chú tán em khác xinh hơn chơi hơn thì hợp hơn đấy

Chia sẻ trang này