1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Short love story! thật lòng nhờ các cao thủ giúp e với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungmobin, 09/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Những tình huống gỡ rối như này cực kỳ đau đầu, rất khó chịu[r37)]! Gái nó quyết giẫy cho bằng được! Đòi hỏi phải mất thời gian kiên trì cần mẫn và thật thông minh. Lần sau bố bảo mình ko dám cái kiểu trên cơ gái rồi lại vồ vập nó==> phản tác dụng dã man ( may ra chỉ tạo được ấn tượng cho nó ghét cay ghét đắng)

    Sinh nhật nó thì viết thiệp thôi. Đừng giải thích hay nói gì về mình, ko được tỏ ra mình hơn nó, mà chủ yếu mừng và nói tốt, khơi gợi sự kiêu hãnh trong nó, nhưng cũng đường tôn thờ nó, cho no biết là trong mắt mình nó đặc biệt, mình thấy trong nó những tính cách tốt đẹp mà ít người nói đến như trí thông minh, sâu sắc trong tâm hồn v.v... , nhận lỗi sai của mình 1 cách tinh tế. Tối kị ko được"trách móc hay than vãn những hành vi của nó" Cốt là để làm sao khi nó đọc thiệp xong thấy bối rối, phấn khích, sung sướng, cảm xúc lẫn lộn...==>hiểu ra, à anh này cũng biết điều, nhận ra lỗi sai, thông minh ra phết... xứng đáng dữ lại làm của để giành!
  2. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em nó mới 12. chú xác định cái gì, còn chí ít 5 năm nữa em nó mới sang sông. Đừng nghĩ yêu là xác định đc hết. Híc. ôi cuộc đời, có gì dễ dàng đâu
  3. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ là trả lời anh đang nt với 10 ng` cũng hay mà. Gái sẽ hiểu đây là câu nói đùa, chứ sao nghĩ mình sở khanh?
    Chỉ có cười đểu tủm tỉm mới giống sở khanh thôi.
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    híc, chuyện của bác này hơi jống jống chuyện của mình, tự tay....:-ss, tự mình làm khó mình
    úp cái
  5. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :)). Bác chủ top quả là ...
  6. hado0601

    hado0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngoàì mấy cái các bác đã tư vấn thì mình dự là có đứa nào ném đá chủ top là mấy thằng đột biến ria xanh nên em gái cóng. Theo mình thì bây giờ cứ bình tĩnh đong đưa câu giờ để lấy lại niềm tin thôi. Ơ mà cũng vừa vừa phai phải thôi nhé. 12 tầm này bắt đầu học thi cong đít rồi. Manh động quá là đứt đấy.
  7. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Để cho em nó học hành đi, con gái con nứa yêu đương vào đầu như miếng đậu phụ, khổ cả đời nó ra
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bài viết của sunni là rất hay rồi
    Chỉ hỏi 1 câu với chủ topic mà có lần will đã hỏi mình :" thiếu gì các bạn nữ quen , mà sao cứ đâm đầu lên mạng ảo ? "
    Và cái gì ảo thì cũng đẹp , kèm sau đó , sự thật thường làm 1 trong 2 phía cảm thấy thất vọng , vì yahoo , cũng là nơi người ta không sống thật với lòng mình nhất . Nó là 1 cái bãi rác để spam thì đúng hơn :)
    !

Chia sẻ trang này