1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Show me the meaning of being lonely

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongchong, 21/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongchong

    chongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đến 1 độ tuổi nào đó người ta sẽ muốn có 1 nơi để hướng về khi ngày tắt.

    Em thấy mình bế tắc trước cuộc sống và trước tình yêu với anh

    Khi anh bước vào cuộc đời em...em chưa từng một giây nghĩ đến việc em sẽ vì anh mà đau khổ
    Khi anh nói yêu em...em đã nghĩ đó là việc sớm muộn cũng xảy ra
    Khi anh nói anh sẽ đi xa...em đã nói anh đi đi vì nghĩ rằng anh đâu dễ dàng đánh mất em như thế

    Thế nhưng em đã nhầm

    Em đã vì anh mà đau khổ và cô đơn biết bao nhiêu
    Em đã nhận ra tình yêu anh là cơn say nắng điên cuồng tức thời
    Và anh đã lựa chọn cách ra đi và đánh mất em mãi mãi
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề pic là bài hát của Bachstreetboys hay sao ý nhỉ?! ^^

Chia sẻ trang này