1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SHOW ME THE MEANING OF NICK - Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    các ông các bà chú ý lắng nghe, sauđây là phần giải thích nick của nhóc Phương!!!!!!!!!!
    nhóc con: bắt nguồn từ ông anh kết nghĩa tuicứ mở miệng gọi tui là nhóc con này nhóc con nọ
    láu cá: hồi cấp hai tới chừ tui có cái câu nơi chữ kí kìa, ai cũng nói là láu cá ghê nên tui thành "nhocconlauca"-nick dễ thương ghê bà con hấy
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  2. baby_alo

    baby_alo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    heeeeeeeeee, vui ghê, tự dưng lại có người khen nick mình hay, đã dễ sợ
    Thực ra baby_alo chỉ thấy một điều là cái nick của mình dễ đọc, Vậy thôi, chứ không dám nhận lời khen ấy đâu
    baby: cái mặt của baby_alo thì già khằng, nhìn vô chẳng ai bảo học lớp 10 cả, chán dễ sợ. Baby lấy cái tên này vì không muốn mình bị già,trẻ con được nhiều người cho quà hơn, tết được llì xì nhiều hơn, vậy đó
    Còn alo là cái điện thoại, thời gian baby_alo lập cái nick này là thời gian baby gặp nhiều rắc rối nhất (con ******** điện thoại đến nhà bị bố mẹla )
    nghĩa của cái nick ni đơn giản vậy đó
    à , giờ mới hiểu cái nick của anh kiên, thú vị ghê hí
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    loncon ý kiến lung tung lang tang,bụp chít giờ,thắc mắc thì giải thích cho mà nghe nè.Mọi người biết ở VN ta có mấy cái xác ướp ko hả,đếm làm gì cho mệt hả,có 1 chớ mấy,Bác Hồ đó,có nick nào qua nick tui ko hả,ai mà xúc phạm tới nick của tui là đụng tới Bác đó nghe


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nick deathchuck của tao hay vật vã ...
    Death là ban nhạc DEATH , một trong những ban nhạc khai phá ra dòng rock deathmetal ...
    Chuck là Chuck Schuldiner ... Vocal của DEATH và là thần tượng của tao ...
    Deathchuck là tao , tao là deathchuck ....
    He he he

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  5. kaitokid_1412

    kaitokid_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tên tui là là Kaito, KID là biệt hiệu của tôi...1412 mà được viết cách điệu thì sẽ ra KID hehe...Tui là Nhà Ảo Thuật của Thế Kỷ đó nghen!Tui với thằng cha Conan_Kudo là anh em cùng cha khác ông nội đó bà con!.Người tạo nên nick này là northernstar_2308
    Tui bất bình dã man là nếu so sánh Conan là Sherlock Holmes thì tui cũng là Arséne Lupin chứ bộ.Rứa mà trong khi Sherlock ngang tài ngang sức với Arséne thì cha hoạ sĩ truyện Conan lại để tui thua tài của Conan mới đau chứ!Tức không chịu nỗi!

    From Leo in the twilight to Virgo in the daybreak
    When the clock without a second hand keeps the 12th word
    From the bright heavenly castle
    I come to get Memories Egg.
    The Last Wizard of the Century
    Kaito KID 1412
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Uhmm..ngồi nghĩ chút chơi..nick mình có nghĩa gì nhỉ?
    rockdream: là giấc mơ về rock hay giấc mơ của rock nhỉ?
    Có người đã từng nói với mình là: rock ko phải là mơ đâu em ạ mà nó rất thực.Người ta gửi hết tất cả những tình cảm bức xúc, những khao khát mãnh liệt vào các giai điệu rock để giải toả nỗi lòng mà trong cuộc sống thường ngày ko chia sẻ với ai được.
    Mình biết là thế vì mình cũng muốn được như rock, được sống như mình muốn, làm những điều mình muốn làm...
    Cũng có người gọi mình là Đá Mơ, hay ghê ha..: dù bên ngoài lá đá nhưng bên trong nó là cả một tâm hồn lãng mạn và mơ mộng..hiii..có đúng ko nhỉ??

Chia sẻ trang này