1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Show me the way....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rose83, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose83

    rose83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ. Ngày xưa tôi đã từng yêu một người. Câu chuyện không thể gọi là sâu sắc nhưng đó là những cảm xúc lần đầu tiên yêu nên đến giờ, khi thời gian đã trôi quá xa mà tôi vẫn không thể lấy lại được tinh thần. Tôi chẳng còn thấy rung động trước một ai nữa. Lòng thì vẫn nhớ đến người xưa. Nhớ thì vẫn nhớ thôi mặc dù biết sẽ chẳng đi đến đâu vì tôi biết tôi với người ta chẳng bao giờ thành đôi được.
    Bên cạnh tôi bây giờ có nhiều người để ý, và để người ta nói tiếng yêu với tôi thì điều cần nhất bây giờ là tôi chỉ cho người ta thấy là tôi cũng có tình cảm với người ta. Nhưng sao mà khó quá. Vì hình nhu tôi cũng chưa xác định được điều mình nên làm. Tôi thấy mình đang quá thờ ơ với cuộc sống nhiều hơn là nặng lòng với người xưa, đôi lúc tôi nghĩ vậy đấy. Thời gian chẳng bao giờ trở lại. Trong khi tôi cứ để mặc cho nó cứ đến đâu thì đến. What should I do? Help me, plz.
  2. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mới có 22 thui mà Rose :) còn nhiều cơ hội sẽ đến với u. Đôi lúc mình cũng như bạn cảm thấy thật lãnh đạm với cuộc sống. Mà hình như giới trẻ bây giờ cũng đang dần cảm thấy như thế. Nhưng chẳng sao đâu.Chuyện gì đến sẽ đến. Đừng suy nghĩ quá về một chuyện như thế, chẳng ích lợi gì chỉ làm mình thêm già thôi! Mà trong Forum này cũng đầy chàng trai đó thôi! biết đâu ...
    Lang Thang
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Glẳck und Glas, wie leicht zerbricht das !
     
    HỏĂnh phúc-tơnh yêu là mỏằTt chiỏc ly thỏằĐy tinh, nỏu cỏ** chỏãt quĂ thơ nó rỏĂn nỏằât và vỏằĂ, cỏ** lỏằng quĂ thơ nó tuỏằTt khỏằi tay và câng vỏằĂ nỏằ't .
     
    Lúc này bỏĂn 'ang cỏ** nó lỏằng quĂ 'ỏƠy .What you will do?  nỏm lỏƠy nó 'i thôi chỏằâ còn gơ
    chúa ặĂi mỏằTt cĂi chỏằ kẵ ra hỏằ"n khó quĂ, thôi thơ :
    Em thỏƠy anh vỏƠt vỏÊ , em càng thặặĂng hặĂn !
  4. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thực với rôse nhé, nếu rôse chia tay rồi thì thôi, đừng tiếc cái cũ nữa, nó chỉ là kỷ niệm thôi, nhiều lúc gặp lại khung cảnh cũ mình cũng nhớ đến kỷ niệm nhưng còn nhiều cái truớc mắt cơ mà.
    Cái gì mình không có thì cũng đẹp và hoàn hảo cả, có thể rôse nghĩ như thế, uh cũng đuợc, hồi trước tớ cũng nghĩ như thế, nhưng bạn gái tớ sau này làm cho tớ thay đổi tất cả các quan niệm như thế, đến nỗi mà khi nghĩ về kỹ niệm cũ, hay có ý định làm gì đó... thì xuất hiện ngay cái cảm giác có lỗi với người mới, thế là mất ngay, hehe.
    Chúc bac sớm gặp được người như ý nhé. Đừng có bi quan quá.
    FOR THE ONE I LOVE...!!!

Chia sẻ trang này