1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***-SHOW Ở BANGKOK...THẬT SỰ THẤY GÌ...???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenzo-girl, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,nói về đi chơi thì có nhiều chuyện buồn cười lắm...Trong nước hầu như những chỗ đẹp được đi hết rồi,nhưng mà đi xa chị mới đi được ít thôi,mới đi Thailand và Trung quốc...Suýt được đi Laos nữa nhưng mà bị hụt mất...Phí thế...Hi hi.. Singapore em nhìn ở trong box này chị post 1 topic để hỏi han về việc đi mất bao nhiêu công sức nhưng cuối cùng cãi nhau tùm lum với ông xã nên lão ý không cho đi nữa....Shopping bên đó chị chưa có cơ hội nhưng quần áo và đồ mua ở bên Sing về chị được cho rất nhiều...Đồ nam thì đẹp nhưng đồ nữ cũng bình thường thôi...Bên đó được cái mỹ phẩm nhiều và toàn hàng original,lần nào ai đi về chị cũng được quà...Ngày xưa lúc còn tự do,yêu mấy anh,anh nào cũng xuất ngoại ầm ầm,du lịch quanh năm,chuyện đưa thêm chị đi là trong tầm tay thì bố mẹ lại không cho đi...Hic,đến bây giờ lấy lão này...Lão ý cũng đi hội thảo rồi công việc nhiều lắm,mình đi theo cũng được nhưng lại ngại bố mẹ chồng... Nói chung số chị suốt ngày phải sợ bố mẹ,hết bố mẹ đẻ lại đến bố mẹ chồng...Hic,chán thế không biết...Nhưng có lẽ vận may lại sắp mỉm cười rồi...Nếu không có gì thay đổi thì sắp được bám càng ông xã đi Hongkong...Hi vọng lại thu thập được nhiều chuyện vui post lên đây cho mọi người giải toả xì-trét..Hi hi...
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hongkong chắc chẳng có gì đâu nhỉ? Em chưa đi nhưng nghe nói là đồ bán đắt bỏ xừ !!! Mà qua đấy lớ ngớ không biết, mua hàng lởm thì chít... Hongkong là trung tâm sản xuất hàng nhái các loại mà kakaka...
    Nói chung là đi chơi ở các nước Đông Nam Á thì phong cảnh cũng the same như ở VN, chủ yếu là đi shopping cho sướng người thôi.
    hehehe, em bây giờ đang máu đi Ai Cập, ở Châu Âu mà đi Ai Cập chỉ mất khoảng 300euro thôi, chắc Hè sang năm phải làm một quả đấy, về Vn tốn đến 500-600 tiền vé, tại sao ko đi Ai Cập nhỉ???
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    May mà Kenzo không cho ông xã đi massage kiểu đó. Đó gọi là body massage. Nhân chẳng có mặc đồ đặc biệt gì đâu mà là không mặc luôn. Massage bằng người luôn. Nhất là màn cuối cùng là "cá nhà táng" luôn đấy. Hic đợt mình đi shopping điên cuồng chẳng còn thời gian mà đi body massage được. Phí quá
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    May mà Kenzo không cho ông xã đi massage kiểu đó. Đó gọi là body massage. Nhân chẳng có mặc đồ đặc biệt gì đâu mà là không mặc luôn. Massage bằng người luôn. Nhất là màn cuối cùng là "cá nhà táng" luôn đấy. Hic đợt mình đi shopping điên cuồng chẳng còn thời gian mà đi body massage được. Phí quá
    [/QUOTE]
    Hu hu,chết rồi...Lão ý đi cái này rồi...Nhưng mà đã "cá nhà táng" hay chưa thì không biết... Ôi,sao tự nhiên không thể giữ bình tĩnh được...Phải alô hỏi ngay...Ặc...Nhưng mà 100% là lão ý lại chối đây đẩy:"Ơ,anh đi với bọn nó,bọn nó làm,anh chỉ ngồi xem"...hoặc:"Ơ,anh chỉ Mat-xa thôi,có làm gì đâu...Em đừng nghĩ lung tung...Mà sao em biết ở đấy có dịch vụ Z,anh không biết,anh tưởng nó chỉ có A thôi..Ơ,thế à?Hay nhờ.Ơ,thế mà hôm nay anh mới biết..."..Hu hu,chưa hỏi đã đọc ra câu trả lời rồi...Một tràng "Ơ" với "A",mặt thì ngệt ra,ngạc nhiên tột độ...Hu hu,không bắt được tận tay thì đàn ông là cái máy chối tội giỏi nhất thế giới...
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nghi là cá nhà táng lắm. Đã bị nó trần trụi trượt lên trượt xuống mà đến công đoạn cuối vẫn còn giữ được bình tĩnh không táng thì chắc là phải giỏi lắm.
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,thôi đừng nói nữa không tui đi tự tử bây giờ đây nè...Hu hu,phũ phàng quá...
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói là làm nhá! Chắc chắn là có rồi...
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,thôi nhé...Không nhắc chuyện này nữa...Đã téng hay chưa thì mặc xác...Có giết lão ý bây giờ thì cũng chẳng thay đổi được sự thật...Đàn ông mà,nhiều khi cũng phải chấp nhận thôi...
    Nhân tiện nhắn những bạn đã gửi PM cho Kenzo,cám ơn các bạn đã có lời khen ngợi,và mong các bạn tích cực vào ủng hộ để Box Du lịch của chúng ta ngày càng đông vui hơn nữa...Ai có kỉ niệm hay kinh nghiệm gì lý thú về những chuyến đi đã trải qua thì post lên đây chia xẻ với mọi người nhé...
    Chúc các bạn vui...
    Mời nè...
  9. eBiz

    eBiz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kenzo-girl viết truyện du lịch hay quá, giọng lại tự nhiên nữa. (Bài cảm giác sau một đêm "dại dột" ở Bangkok)
    Đọc mấy đoạn Kenzo viết biểu thị cảm xúc "hu hu" khi nghe tin chồng đi body massage, không hiểu kenzo có nghĩ thật như thế không nhưng thấy rất cách biểu lộ tình cảm với ông xã trên mạng rất đáng yêu.
    Giá như TTVNOL có quyền vote thêm 10* thì hay
    86400 - 86400 - 86400
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,Kenzo nghĩ thế thật đó bạn ơi...Nhưng mà trong cuộc sống đôi khi mình phải biết học cách chấp nhận...Ai cũng có mặt trái mặt phải mà...Không có chứng cứ,buộc tội được ai bây giờ...???
    Thôi Kenzo quên chuyện đó rồi...Cám ơn bạn đã vote sao cho Kenzo và mong bạn ghé box du lịch thường xuyên,đóng góp bài vở nhiều nhé...
    Chúc vui...

Chia sẻ trang này