1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***-SHOW Ở BANGKOK...THẬT SỰ THẤY GÌ...???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenzo-girl, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, chị KENZO GIRL ơi!
    Chị để em miêu tả lại cách thức "mát xa toàn bằng cơ thể" để chị tự hình dung xem ong xã đã " cá nhà táng" chưa nhé.
    Cơ sở nào cũng có vài chục cô gái ăn mặc nghèo nàn ngồi trong tủ kính để các thượng đế chọn. Béo có, gầy có, phổi nở có, mông ***g bàn có... nói chung đủ cả các gu. Loại trong tủ kính, tuỳ từng nơi giá khoảng 1200 bat đến 2000 bat. Ngoài thành phần trên, còn có Hàng cao cấp hơn, đó là SV, khách du lịch.... làm thêm. Giá đắt gấp rưỡi hàng chuyên nghiệp trong tủ kính.
    Thưọng đế vào chọn, ngắm nghía kỹ lưỡng, bắt hàng đi lai xem dáng, xem chân... như chị xem phim đi mua nô lệ ấy. Sau khi ưng ý, dắt nhau lên tầng.
    Tầng trên có rất nhiều phòng như KS. Mỗi phòng khoảng 15 đến 20m2. Trang thết bị gồm có: Một chiếc giường đôi hình tròn, xung quanh và trên trần lắp gương loan xạ( để thêm cảm giác ặc...ặc). Một chiếc TV ma chi co mỗi kênh XXX ặc...ặc...ặc. Một chiếc bồn tắm cỡ bự và một đệm cao su...ặc. Mỗi một cô gái đều xách theo một giỏ hành trang: " kẹo cao su", xà phòng, sữa tắm, nước xúc miệng....
    Thượng đế( hoặc là ông xã) được các cô giúp đỡ trút bộ y phuc nhớp nhua bụi đường. Khoác lên người bộ cánh của Adam, các cô cũng dùng tạm trang phuc của EVA, dìu nhau vào bồn nước thơm lựng. Đấy là màn tắm táp, không miêu tả chi tiết nhé ...ặc..
    Sau khi tắm táp kĩ lưỡng khách được bế sang tấm đệm cao su bơm hơi và các cô bắt đầu trườn... ặc ...ặc, cái này cũng không miêu tả chi tiết được... ngượng lắm. Chị cứ lấy 2 bàn tay xoa xoa vao nhau là hình dung ra động tác trườn thế nào nhé...ặc...ặc
    Sau công đoạn này, ai mà vẫn "phình phường" như không thì ắt hẳn có vấn đề. Về VN là lập tức phải đến BS ngay kiểm tra hàng họ. Còn người bình thường như bọn em hay ai đó, nhất định phải sử dụng cái giưòng tròn kia cho đủ bộ...ặc ặc ặc
    Nhưng đấy là chuyện của thiên hạ, mặc kệ nó chị ạ. Đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo u uất sầu thảm thì khổ anh ấy. Anh nhà mình thế là nhất đấy. Chịu được như thế không mấy người đâu. Giỏi nhể
    [abc][deg] Cao Son
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thôi....Đủ rồi...Chị đi đây...Vĩnh biệt....BÙM (tiếng súng nổ)....
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, tình hình là sau vụ này 99% ông xã của Kenzo sẽ bị xé ra chấm muối ớt.
    Mà mình thấy những người đi Thái kể lại còn ghê hơn thế này cơ, có mấy kiểu phục vụ để khách rửa mắt "độc đáo" khủng khiếp mà không tiện nói ra. Khà khà, thảo nào mà dạo này dân ta đi Thái nhiều thế, mấy thằng bạn cũng bảo là sẽ qua Thái trước khi về VN.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 11/08/2003
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chị gì ơi
    Sao mà chị dại thế.Cuộc sống mà chị."Chanh không chua sao gọi là chanh".Chị nhỉ?
    Mà chị phạm tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đó nha"
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    he he, quái nhân Cao Sơn từ mạn ngược xông xuống hạ sơn miêu tả chi tiêt & cả mập mờ nữa những công đoạn body massage làm chị gái xinh đẹp Kenzo bỏ chạy tứ tung. Nhưng mờ chị đường đường là một bực "hoa nhường nguyệt thẹn" thì lo gì kia chứ. Ông xã mà có trót đi dòm 1 lần cho biết thì cũng chỉ có một lần thôi, ở VN mà có chị sát bên thì chắc không khi nào tơ tưởng tới bất kỳ loại massage nào hết đấy.
    Bác Cao Sơn kể chiện ý nhị thôi chứ, ai lại làm các em gái ở đây đỏ mặt chạy tiệt rồi :-)))
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này...Đang giờ làm mà cứ vào mạng trộm như vậy thế nào cũng có hôm bị sếp bắt được cho mà xem...Lúc đấy đừng đổ tại là trả lời bài cho chị Kenzo đấy nhé...
    Đùa thôi...Hi hi...Cãi nhau tùm lum cũng chẳng để làm gì...Xấu chàng hổ ai...???Thôi thì quên đi mà sống....không biết có qua được cái mùa đông ******** năm nay không...Chẹp...Chồng với chả con,khổ thế đấy...không lấy thiên hạ bảo là ế...Lấy rồi thế này đây....
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,Toet ơi,về cơ bản cũng buồn....Chẳng lẽ ko buồn người ta lại bảo mình không yêu chồng... Thế dưng mà Kenzo biết tính lão này...Không phải là người "giăng gió" ..hi hi...Yêu vợ thương con lắm,vợ đi đâu 1 ngày gọi điện đến mười mấy lần....Kenzo ko dám nhận là bậc "hoa nhường nguyệt thẹn" ,nhưng Kenzo biết đàn ông khôn không bao giờ bỏ vợ....Trừ khi ko thể chịu đựng được nữa mà thôi....Giời ơi,nói ra mọi người không tin chứ trước đây khi lão ý còn độc thân,sống 1mình,lão ý làm cháy của Kenzo 5 cái ấm điện.... Đầu tiên thấy toàn mua chai Lavie ở siêu thị về uống,Kenzo bực quá mua cho 1 cái ấm điện bắt tự đun nước lọc uống....Được 2 ngày,đến chẳng thấy ấm đâu...Hỏi "đâu rồi?"..Lão ý tỉnh bơ trả lời "Anh làm hỏng rồi.."...Không muốn truy cứu xem tại sao hỏng.Hôm sau Kenzo đi mua cho cái ấm khác...Được mấy hôm đến thấy ấm vứt chỏng gọng trong bếp,hỏi "Làm sao?"...Lão ý kêu "Cháy dây may so"... Kenzo bảo để đi mua cái dây may so khác thì lão ý kêu: "Thôi,tiết kiệm thế...Mua luôn cái mới đi,thay may so lằng nhằng lắm,mất công mà chẳng biết có dùng được không.."...Đành đi mua cái mới....Cái này lâu hơn,dùng được khoảng 2 tuần...Rồi nó lại "tiếp bước cha ông" nhà nó...Điên thế ko biết...Đến khi cái thứ 4 bị cháy thì quả thật "sự kiên nhẫn của 1 người phụ nữ biết chịu đựng" không còn nữa rồi... Lúc này thì lý do thật sự của tất cả những lần cháy ấm đều đã được phơi bày...Giời ơi,gì đâu mà thứ 2 đun nước,thứ 4 mới nhớ ra thì làm gì mà chẳng cháy...May mà chưa bắt vào các thứ cháy luôn cả nhà đấy...Đúng là thảm họa...Mua đến cái thứ 5 thì quả thật là không thể chịu nổi nữa...Cháy nốt rồi cho lão ý ra hàng mà uống trà đá...Vi trùng vi triếc gì thì cũng kệ xác...Kết thúc cái ấm thứ 5,vì tiếc tiền quá nên Kenzo cho lão ý chấm dứt quãng đời độc thân luôn...Bây giờ Kenzo mua 1 cái ấm bằng Inox,có gắn 1 cái còi nhỏ,mỗi lần nước sôi là nó lại rú ầm lên...Lão ý sung sướng lắm...Thỉnh thoảng nằm tự nhiên nói 1 mình..:"Kể cũng thích...Ko đun nước mà vẫn có cái uống...Ko nấu cơm mà vẫn có cái ăn...Quần áo bẩn mặc xong vứt ra đấy,hôm sau đã thấy phẳng phiu,thơm tho, treo trong tủ.."....Hic,nhưng chẳng phải lão ý ngầm so sánh mình với cô Tấm cô Tiên gì đâu,chắc là trong lòng đang phơi phới nghĩ rằng "sao mà em Ôshin này ngoan thế"....Hic,thê thảm...
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ặi bà chỏằc, tỏm rỏằưa và giỏãt quỏĐn Ăo có mỏằ'i liên hỏằ? gơ vỏằ>i chỏằĐ 'ỏằ "cỏằYi truỏằ"ng nhỏÊy múa" không? Thỏ mỏằ>i thỏƠy, tặ duy cỏằĐa loài ngặỏằi lỏằTn xỏằTn thỏưt!
    Chuyỏằ?n em kỏằf thỏ là ẵ nhỏằi 'ỏằĐ tỏằ tin ra nhỏưp chỏằ'n phỏằ"n hoa 'ô thỏằĐỏằi lỏằTc cỏằTc!
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cao Son kiếm được giá dzẻ quá nhỉ, đợt hội này đi giá sàn là 1500 bath. Hé hé còn loại 2.500 và loại 5000 nữa chắc là.........
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác bị bọn hướng dãn viên thịt rồi. Bọn em toàn tự lọ mọ thôi. Hôm nao bác sang lại, ới em một cái, em bày cách cho.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này