1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***-SHOW Ở BANGKOK...THẬT SỰ THẤY GÌ...???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenzo-girl, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    RedLight thì đi xem rồi nhưng Live *** Show thì chưa thử vì... tối thứ 6 nào mà chẳng chiếu đầy trên TV sau 11 pm. Đi xem ở ngoài làm giè...
    ----------------------
    Cho tớ hỏi khí không phải Masktuxedo có phải là đàn ông ko??? Thọ bao nhiêu tuổi rùi (J/J)
    Đi xem Live Show nó khác chứ, xem bóng đã Vn trên TV thì chả có ai thèm xem, thế nhưng ra sân thì cũng Hot ra phết. Xem SS trên TV thì làm sao = đưọc Live. Xem bên Nhật hay ra phết, ko Hot như BK , rất nhẹ nhàng tình cảm, thành ra Keep Warm đưọc chứ ko Hot rồi Cold ngay. Chả nhẽ mang tiếng đàn ông mà lại vào câu bài của em Kenzồ à. CU in a good day
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  2. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Nói thật với bạn, mình là đàn ông đây nhưng mình chẳng hứng thú mấy chuyện đi xem live show đâu bạn ạ. Lúc trước ở VN được bạn bè cho mượn cái CD hay là sướng quên cả ăn! Lúc mới qua Hàlan, tối nào cũng thức khuya để xem phim người lớn <--- thằng Việt Nam nào mới qua cũng vậy thôi! nhưng mình chỉ xem được 2-3 tuần là bị bão hoà luôn rồi. Ngay cả thỉnh thoảng bạn bè nó cho mấy cái passwords để download film XXX trên mạng mà cũng chẳng buồn download, có thể vài người nói là mình đạo đức giả, chẳng phải đâu tại vì "hết chỗ để lớn" rồi nên không có hứng thú khám phá "thế giới quanh em" như bọn con nít bây giớ (mình ngày xưa )
    Nếu như có tiền để đi xem Live Show (ở Hàlan chẳng rẻ tí nào..) thì mình sẽ chẳng thà để tiền đi chơi cuối tuần: vừa uống bia, vừa tán gái ---> như thế có vui hơn là ngồi xem Live Show không?
    Das jt my opinion
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    [/quote]
    Nói thật với bạn, mình là đàn ông đây nhưng mình chẳng hứng thú mấy chuyện đi xem live show đâu bạn ạ. Lúc trước ở VN được bạn bè cho mượn cái CD hay là sướng quên cả ăn! Lúc mới qua Hàlan, tối nào cũng thức khuya để xem phim người lớn <--- thằng Việt Nam nào mới qua cũng vậy thôi! nhưng mình chỉ xem được 2-3 tuần là bị bão hoà luôn rồi. Ngay cả thỉnh thoảng bạn bè nó cho mấy cái passwords để download film XXX trên mạng mà cũng chẳng buồn download, có thể vài người nói là mình đạo đức giả, chẳng phải đâu tại vì "hết chỗ để lớn" rồi nên không có hứng thú khám phá "thế giới quanh em" như bọn con nít bây giớ (mình ngày xưa )
    Nếu như có tiền để đi xem Live Show (ở Hàlan chẳng rẻ tí nào..) thì mình sẽ chẳng thà để tiền đi chơi cuối tuần: vừa uống bia, vừa tán gái ---> như thế có vui hơn là ngồi xem Live Show không?
    Das jt my opinion
    [/quote]
    Đấy người ta gọi là chơi mãi thì cũng phải mỏi. Đi xem cho biết thôi. Giá ở Hà Lan là bao nhiêu? Nhật là gần 50$, Polaroid 10$
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Hê, chào trockyhung, đang ở BAngkok à, lúc nào sang Rangnam Apartment chơi. Có 20 người Việt nam đang ở đó, vẫn còn thịt chó ở nhà mang sang, sang nhanh kẻo hết nhé.
    Hỏi thăm xem học trường nào thế.
    Còn ai đang học ở bangkok thì liên lac vào đây để còn làm buổi họp mặt nhé.
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 29/10/2003
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ***-SHOW Ở BANGKOK...THẬT SỰ THẤY GÌ...??
    Thật ra chưa thấy gì nhưng thấy một đống cái hay rồi. Xin phép bà con tí, vào nhận họ hàng làm quen.
    Bé yêu béo bự , tớ đang ở AIT, đồng chí cho số điện thoại đi hôm nào liên lạc nhỉ :) Nếu còn thịt chó thật thì tớ lên ngay, hì hì hì...
    Mine is 0 2524 6599
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  7. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Cái vụ *** show này nghe chừng cũng nhiều vấn đề.
    vuthang là dân Guide nên chạm mặt ba cái vụ này nhiều lắm, nhưng nếu lượn ở Pattaya mới thấy "dã man". Hầu hết khách Việt sang Du lịch là đã biết cái show này từ ...ở nhà, vậy nên kkhông cần mình "đong đưa" là họ đã tập hợp rồi lôi mình ra, lúc này họ xây dựng chương trình cho mình. Một lần vuthang đưa họ vào coi ở Pattaya, vào một quán mà vuthang đã đưa vào .."n" lần. Sau khi họ ra, họ phát biểu..xanh rờn: "Phải như thế mới là Du lịch". Oẹ, không hiểu họ thấy thế nào chứ vu thang cũng chỉ coi có đôi lần để "nâng cao nghiệp vụ tư vấn" còn các lần sau thì chỉ đưa đến đấy rồi..lượn cho nó khoẻ. Dù sao cũng phải Công nhận họ có chiêu độc nên mới thu hút khứa như vậy. Nhưng mà nếu đi Thailan thì lên Phuket, phía Bắc Thailan mới là Trung tâm vì Pattaya trước đây thì là đất ăn chơi nhưng bây giờ là bình dân rồi. Ai đã từng lên Phuket mới thấy họ "chuyên nghiệp" và "đẹp tàn bạo luôn".

    Học, học nữa, học mãi..
    Học không cần..lên lớp..
    Đúp..học tiếp..
    Bị đuổi..chuyển trường.
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu tự nhiên hôm nay lại có người kéo Topic này lên.
    Mới đó mà đã gần 1 năm rồi.
    Thời gian làm cho cách viết thay đổi nhiều thật.
    Nếu mà bây giờ thì viết sẽ khác lắm.
    Ít ra là không nhiều dấu chấm thế, vì có người luôn rất ghét chấm lung tung.
    Lúc tối ngồi ăn hết 1 hộp kem chè xanh, lạnh buốt cả răng. Người run cầm cập. Lại nhớ cái cảm giác rùng mình khi đặt chân xuống sân bay và nhào vào vòng tay ai đó.
    Mỗi một nơi đã đi qua đều khắc vào tâm khảm người ta nhiều kỉ niệm. Kinh nghiệm là không nên quá lưu luyến với một nơi nào cũng như một người nào. Vì đôi lúc nó khiến mình khổ sở.
    Như bây giờ đọc lại bài viết của chính mình và nhớ Bangkok ghê gớm. Nhớ 1 cô gái tóc đỏ rực, vuốt keo dựng đứng như hình ngọn đuốc, quần Jeans bạc thếch, mang giầy thể thao màu cà rốt đứng cài Ringtones cho khách ở khu phố đêm. Hai đứa tiếng mẹ đẻ của nhau không hiểu, tiếng Pháp không biết nói, tiếng Anh bập bà bập bõm mà huy động các thể loại chân tay đứng blah blah với nhau cả tiếng. Về rồi đôi lúc nhớ nó như nhớ một người bạn đã thân lâu lắm. Thân, mà phải xa...
    Đáng ra có thể trở lại Thailand một cách dễ dàng, để lại thấy đôi chân mình ngập tràn háo hức trên những con phố lạ lẫm, để được nghe xung quanh đầy ắp những âm thanh như hát của tiếng nói, được tìm đứa con gái có mái tóc dựng như ngọn đuốc, trả 50 baht để nhờ cài cho 1 nhạc chuông đầy "kha" với "bun" chẳng hiểu gì.
    Nhưng bây giờ mọi thứ đã bắt đầu lại theo một cách khác lắm.
  9. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thời gian qua nhanh nhỉ, người tôi quen bây giờ cách viết cũng chững chạc hơn, đằm thắm và mang nhiều ý nghĩa hon trước kia . Cách viết thay đổi, giọng văn thay đổi liệu tính tình có thay đổi không tình yêu . Lâu rồi từ Tết không gặp nhỉ, có thấy nhớ nhau không .???
     
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Cho một vài bức ảnh dẫn chứng đi. nói nhiều quá ...

Chia sẻ trang này