1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

show rock !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi soldier22fight, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật bên rockvn của Xoai_HN cho mọi người đọc nè :
    * Nhận xét chung: là 1 show thành công khi thu hut được khoảng hơn 4000 tín đồ có mặt tại công viên nước (theo ước tính của tui). Không chỉ các fan ở HN có mặt mà còn có sự tham gia của các RFC các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Đà Nẵng, Thái Nguyên (Rock TN mình cứ tưởng là rock tây nguyên hay tây ninh! :D ),Bắc Ninh,......Đặc biệt show diễn đã gây được sự chú ý đến phương tiện thông tin đại chúng! ngay từ trước hôm show diễn mấy ngày đã có những bài báo, phóng sự nói về show trên báo và net! Và đến 8/5, đài truyền hình VN đã có mặt để phỏng vấn các RFC từ khắp mọi miền tổ quốc! Điều đó chứng tỏ rằng rock đã và đang dần được quan tâm hơn.
    * Nhận xét về BTC và đội ngũ quản lý: Trước tiên mọi người rất cảm ơn BTC đã thực hiện 1 show hoành tráng và quy mô như thế này! Sâm khấu rộng, hệ thống âm thanh, ánh sáng khá tốt (khá hơn lần show Seagames cũng ở đây). Tuy nhiên có 1 số bất cập nho nhỏ như:
    -Phông nền sân khấu không thật sự bắt mắt lắm (cái này nhỏ thôi! anh em không quan tâm đâu)
    -thứ 2 là đội ngũ security hoạt động kém hiệu quả và không ăn ý! do nhom secu có 2 đội, 1 của RV do anh Duc_Rock_ chi huy va 2 la của HRC do Chaumup quản lý. Nhưng họ vẫn để lọt 1 số người mang rượu trong chai thủy tinh vào show! Nếu được mang rượu nhất thiết phải để trong chai nhựa, tuyệt đối không được mang chai thủy tinh vào
    -thứ 3, đội ngũ secu không đứng rải rác trong phần các fan nghe nên khi có người đôt lửa thì phải mất cả phút mới tiếp cận được mục tiêu (giả dụ có người bị thương thì chẳng bết lúc nào mới đến được để cấp cứu). chưa kể cung là 1 sơ suất khi cho người phát tờ rơi cho show 16/5 tạo điều kiện có vật liệu để đốt! Cũng may đội ngũ công an đã hoàn thành nhiệm vụ khi 1 số fan quá khích đôt lửa đã bị bắt. Nhưng vẫn còn hiện tượng nếm chai, dép lên sân khấu!
    -thứ 4 đó là sự cố đầu chương trình làm trê hơn nửa tiếng đồng hồ. Nguyên nhân??? chân bass của trống bị hỏng nhưng không có đồ để thay. gọi bác Tân gù thì cũng mất dạng. May có anh Hiếu voi TL mang chân bass khác để thay. Điều này cho thấy BTC đã không lường hết mọi hỏng hoc. cả 1 show chỉ có 1 bộ trống duy nhất vì vậy phải có 1 số phụ tùng kèm theo. Việc show bị gián đoạn không nên chỉ bật đĩa xuông mà nên mời 1 guitarist lên sân khấu solo cũng khiến khán giả đỡ nhàm chán và "ng*ội" bớt! Cũng chính vì sự chậm trễ này nên Atmosphere đã không diễn được đầy đủ 8 bài trong album demo
    * Nhận xét về các ban nhạc:
    Đầu tiên là Small Fire. vẫn phong cách Nu Metal truyền thống, và nhiệt tình. Họ đã "quen với việc bị chửi bới" khi chơi thể loại này nên không có gì bị ảnh hưởng. Họ chơi 2 bài cover và 1 hay 2 bài sáng tác gì đó (không nghe nên không nhớ)
    Tiếp theo là THủy Triều Đỏ, ban nhạc bước ra trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của khán giả!Ban nhạc đã chơi khá tốt với 1 số bài như: Bạn bè, Vượt qua chính mình, Ánh sáng nui rừng,... quả thật TTD đã gây đuợc sự chú ý của các fan hâm mộ. Cảnh tượng mọi người cung hat vang bài ca Vượt qua chính mình ( như lời Việt dâm thì là hát về những thằng như ông ý :D ) , cung giơ cao tay hát Ánh sáng núi rừng,....thật là tuyệt vời
    (Sau Thủy Triều Đỏ tui rất mệt! gào thét, giặt giũ! lúc nè tui rút ra sau) Và bây giờ là Sói đen ra sân khấu. Nhưng do 1 số trục trặc kỹ thuật, Sói đen nhường sân khấu cho The Light! Lần đầu tiên trong 1 buổi live show, Mong đợi mặt trời được đánh live! 2 show lần trước do RV tổ chức và đại hội rock việt đều không hát! hic! tưyệt vời! Phong độ ổn định, đánh chắc tay, ban nhạc đã thể hiện được tài năng của mình lần lượt qua 3 bài nưa, là Sea of fire, Let''s boycot social evil, và giấc mơ hoang tàn. Tay trống của anh Hiếu, Bass của anh Thanh, lead của anh Hà, và giọng của anh Tuấn, tiếng keyboard nữa,.... thất không biết tả thế nào nữa! (mình ở sau cánh gà cứ muốn nhẩy cẫng lên mà không được vì mệt wa'')
    Sau TL là 1 ban nhạc địa diện cho miền Nam: Atmosphere. Có lẽ chính họ cugx không ngờ rằng mình nổi tiếng thế ở HN. Khán giả reo hò âm ỹ, đứng lên và bặt đầu cuồng loạn. Đào tôi được hát đầu tiên! Ấn tượng bởi đội hình "Metallica", cả ban chơi thật bốc lửa! Đặc biệt anh guitar lead chơi rất ấn tượng. Cứ thế, lần lượt, mắt xích, hồi ức, và 1 bài không có trong album demo được ra mắt! Khi At muốn rời sân khấu để nhường cho sói đen, khán giả dã đòi At ở lại và hát thêm. có lẽ các anh At phải xúc động lắm và chơi thêm 1 bài nữa!
    Cuối cùng là Sói Đen. Có lẽ 1 phần cũng bị ngớp trước khán giả đông như vậy, 1 sân khấu lớn như vậy nên họ đã "choáng"! Anh Hiếu vocal cứ hát xong 1 đoạn lại chay vào cánh gà lấy tinh thàn. Cũng may guitar đánh chắc, không lỗi nào cả. Sói đen, người chiến binh, nhạc khúc hòa bình, ....lần lượt được diễn. Điểm nổi bật nhất của Sói đen là tiêng guitar solo rõ ràng, keyboard khá nổi! Họ đakết thúc show thật tuyệt vời
    * Nhận xét về khán giả: Có lẽ đây là show bị gián đoạn nhiều nhất từ trước tới nay. hơn nửa tiếng đồng hồ. Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Điều đó chứng tỏ sự kiên nhẫn và niềm đam mê của mọi người thật không nhỏ! Mặc dù vẫn còn 1 số hiện tượng quá khích nhưng tất cả đều điên cuống, đắm chìm trong không khí dặc sệt 1 mùi rock! (tui đang điên :D) Ấn tượng của rock fan HN quả không nhỏ! Điên dại (từ thằng bé cho đến chị em phụ nữ), mến khách nữa! trời ơi! tôi rất nhớ đoạn sói đen diễn, khán giả hét vang "Cố lên! Cố lên!..." hic! Khi diễn song anh Hiếu vocal chay ra sau cánh gà mà tui trông như anh muốn khóc! Có thể đây là buối diễn không thành công về mặt diễn suất của ban nhưng họ đã thành công khi để lại ấn tượng trong long khán giả HN.
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người đã đọc cái này chưa
    ''Rock 3 miền'' kém hay vì tính nghiệp dư
    ...
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2004/05/3B9D265E/
  3. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh show rock qua ống kính longpt bên rockvn
  4. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Damn It!
    Mẹ nó chứ! Bố cái bọn HRC và RV... miễn chê luôn! Tổ chức như mấy cái thằng bốc vác. Cụt bố nó hứng... Tổ chức như mấy cái thằng thất nghiệp vậy... Thằng nào vào nghịch đồ dùng của các ban cũng đếk biết, mẹ nó chứ, nhỡ thằng nào nó vào
    Mẹ cái bọn Small Fire! Đi biểu diễn đếk gì mà toàn những bài cũ rík. Cùng dân XD cả với nhau đấy. Nhưng em cứ chửi cho thẳng cẳng, chả cần kiêng nể gì sất... Chẳng lẽ không còn sáng tác gì hay hơn mấy cái bài củ chuối đó hay sao? Liveshow đếk gì mà chả có ngẫu hứng sáng tạo gì cả. Quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, vẫn cái kiểu phẩy phẩy cái tay đòi dân tình ủng hộ... Shiiiittt!!! Cả đời chỉ có vậy... Mẹ nó chứ... Chỉ biết mỗi biểu diễn theo những gì đẫ được lập trình sẵn... Mà bọn chó này làm gì mà bắt dân tình chờ đợi dài cổ ra. Thằng trống bộ định gây cảm giác mạnh chắc?
    Xin lỗi mọi người nhé! Em đang tâm trạng bức xúc, đã thế con em nó lại đổ thêm dầu nữa, nó lại càng bùng lên. Em chấp nhận bị treo nick, nhưng nói được những gì mình suy nghĩ là sướng lắm rồi, nhẹ cả người! Có thể mấy lời trên quá xúc phạm, mong mọi người lượng thứ!
    Hichic... Ban tổ chức làm kiểu gì mà bọn nó đem cả rượu bia vào! Rượu thì nhiều người đã rõ, còn chuyện bọn nó mang bia vào thì ít người được thưởng thức. Qua thằng Xoài em mới biết chuyện vé giả tràn lan ra. Vé đã giả thì chớ lại còn cắt cổ con nhà người ta chứ! Tội nghiệp mấy anh Sec cứ đỏ cả mắt ra mà tìm vé giả với soi vé thật... Hichic...
    Bù lại những thiếu sót của Ban Tổ Chức và SF, còn những gì được trình diễn thì trên cả tuyệt vời. Tí nữa thì mò lên được sát sân khấu, chẳng ngờ lại lạc mất thằng Xoài, đã thế em lại phải đứng cùng ông Sharp canh chừng cho mấy bà chị khỏi bị "động chạm", buồn cả người.
    Theo đánh giá của em, số bét là SF, thứ hai là Blackwolff (chẳng qua em không được xem BW trình diễn, nhưng đoán chắc là hay hơn F nhiều) - hichci, mình vẫn chưa biết Power Metal VN nó như thế nào, rõ ràng trong bản Demo, BW đâu có chơi Power! Tiếp đến là Thuỷ Triều Đỏ, The Light và số 1 - Number One - đương nhiên là Atmosphere! Mẹ cha ơi! The Light chơi đã dữ rồi, Atmosphere còn tra tấn khán giả đến nhường đấy. Quá tuyệt vời. Nhưng chỉ phải cái Atmosphere chơi hơi phản cảm một chút, hai bài cuối cùng họ chơi thiên sang Brutal hơi nhiều... Số fan của Atmosphere đảm bảo tăng lên rầm rầm. Bái phục, bái phục! Chơi nhạc thế mới là chơi chứ! Chẳng bù với bọn chó SF (xin lỗi)!
    Túm lại, nếu bỏ qua những lỗi lầm trên thì Show lần này phải gọi là hay nhất mà em đã từng xem, phê hơn Đại Hội Rock Việt nhiều nhiều...
    You Beauty??!!! It''s Depend on Your Mind!!!
  5. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi vị có nick HRC nhé (em không rõ nên gọi là anh hay chị nữa!)
  6. whitecat122

    whitecat122 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã không gặp ai ở box XD lại còn bị dính bao nhiêu rượu chúng nó vảy lên nữa chứ
  7. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mie, thế mà bảo tao không đi

Chia sẻ trang này