1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Show TV truyền hình Mỹ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi huyha123, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    The Amazing Race
  2. dance_remix_2006

    dance_remix_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói với các bác là em không hiểu các bác đang nói về cái gì, nhà quê thật đấy nhưng đó là sự thực, thà nói ra để mong các bác giúp đỡ đả thông đầu óc cho em về cái "Show TV" này với, rất mong các bác giúp đỡ, thanks.
    Có phải cái này là xem show phim truyền hình online ko ạ? Nếu đúng thì xem lúc nào cũng được phải không ạ? Ví dụ em muốn xem trọn bộ phim "Smallville" thì xem trực tiếp trên trang www.tv.com ạ? Hay là phải đăng kí rồi nộp tiền cho trang đó thì mới xem được ? Rất mong các bác giải thích cho em hiểu rõ hơn về vấn đề Show siếc này , cám ơn các bác rất nhiều, thanks !
  3. a1x

    a1x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng giống như kiểu phim truyền hình Cảnh Sát Hình Sự của mình đó :D, nhưng nó hay hơn nhiều.
    Mỗi tuần 1 phim 1 tiếng, nội dung bố cục chặt chẽ khiến cho ai trót xem 1 tập thì không thể không xem tập tiếp theo.
    Mình vừa xem show 24 (Twenty Four) của FOX TV. Tuyệt vời!!! Đang có đủ 24 tập ở đây, nhưng mới có thời gian xem được 8 tập.
    24 có nội dung chống khủng bố. Trong vòng 24 giờ ở nước Mỹ dễn ra 4, 5 vụ khủng bố liên tiếp. Vụ nào cũng gay cấn, thắt nút giải nút đều bất ngờ, vụ sau hay hơn vụ trước. Mỗi tập là 1 giờ trong ngày định mệnh đó. Người xem cũng phải ngạt thở dõi theo diễn biến phim.
    Được a1x sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/08/2006
  4. ke_ban_sao

    ke_ban_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy Family Guy có phần hay hơn The Simpsons (cùng một tác giả), có thể vì tớ xem The Simpsons nhiều quá.
    Ngoài ra không thấy ai nói đến Monk và Psych, hình sự lai hài.
    Tớ ghét xem Oprah, thấy bà ấy giả dối thế nào ấy. Nếu thích xem talk show hay fake news thì xem The Daily Show của Jon Stewart và Colbert Report.
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích Friends, khổ thế, thích kiểu cười giả tạo mà. Có bác nào ấy bảo Everybody loves Raymond hay hơn Friends, cho em hỏi với. Cái season 1 của nó có gì hay không ạ? Không xem season 1 thì có hiểu gì không? Em hỏi thế căn bản search trên torrent nó chỉ ra từ season 2-9
    À, em cũng không thích SATC, thực ra là vì ngán quá. Xem liền tù tì 6 episodes của cái này trong mấy tiếng em hết chịu nổi. Gái gì cứ mở miệng ra là ***, chả tong tắng gì cả.
    Kể mà mỗi ngày/mỗi tuần xem một tập chắc là không đến nỗi thế.
  6. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    TV show là chtr truyền hình thôi, bao gồm cả phim truyền hình lẫn chtr trò chơi, trò chuyện .
    tv.com làm sao xem được phim trực tuyến nhỉ?
  7. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang xem phần nào thế? Hỏi thế thôi chứ tớ cũng mới ngó qua vài tập. Cảm nhận chung là không thích, cũng có vẻ gay cấn đấy nhưng nào có khác gì mấy bộ phim (cả truyền hình lẫn điện ảnh) người hùng một mình cứu thế giới, súng bắn lia lịa, bom nổ ầm ầm, ô tô chạy lung tung? À có đấy, mấy bộ kia chỉ bắt khán giả chịu đựng 1, 2 tiếng thôi, còn 24 bắt người ta xem Jack Bauer gờm gờm suốt gần 23 tiếng (thế thôi vì một tập không được một giờ, chỉ khoảng 45'' thôi).
  8. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    xem tốt bạn ạ, có điều là xem qua Itune + Pay to play ( tức là xem trực tuyến và trả tiền cũng trực tuyến )
    có điều không phải bộ nào cũng có, như smallville chẳng hạn...
  9. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết một năm xem phim TH Mỹ của tớ :
    Những bộ phim càng xem càng không hiểu vì sao mình lại xem :
    Bộ ba CSI :
    - CSI chính gốc quá gore, hôm thì cho mình cái đầu lâu, hôm lại tương một cái xác thối rữa, ăn cơm thế nào được cơ chứ .
    - CSI : Miami với một Horatio Caine alias Mister "suốt ngày đứng chống nạnh với đeo kính râm ngay cả trong nhà vào buổi đêm" không thể nào chịu nổi nữa, ai đời trước khi rút súng ra đuổi bắt tội phạm mà còn có thời gian đeo kính vào cho oai nữa
    - CSI : NY hơi nhàm, Gary Sinise là diễn viên gạo cội đấy, nhưng lại phải đóng một vai quá dở.
    Cách phá án của CSI thì là thế này : tìm được một sợi tóc, nhảy về phòng thí nghiệm nghiên cứu một lúc tìm ra được một kẻ tình nghi, thẩm vấn kẻ đó hắn bảo rằng : "à hôm ấy tôi có để lại một sợi tóc ở hiện trường thật, nhưng tôi không giết cô (anh) ấy", các nhân viên đội CSI lại trở lại hiện trường, tìm được một giọt máu, lại trở về phòng thí nghiệm, lại có một kẻ tình nghi mới cứ như vậy cho đến khi tìm ra được kẻ giết người kiểu như "trên người nạn nhân có dính một vài hạt phấn của một loại hoa chỉ mọc ở duy nhất ở trong vườn nhà anh thôi, vậy anh là thủ phạm", điêu đến thế là cùng.
    - Without a trace càng xem càng buồn ngủ, diễn biến lề rề, nhân vật nói năng chầm chậm, kết cục không có gì bất ngờ, cộng thêm cuộc tình tay ba lằng nhằng, chán. Cũng kiểu tương tự thế này là Cold Case.
    Bộ năm này đều do Jerry Bruckheimer sản xuất hết (nhìn vào mấy bộ phim điện ảnh ông này sản xuất thì cũng đủ biết chất lượng) và đều nằm trong top ten (hay top 15 gì đấy) các series ăn khách nhất năm vừa rồi.
    Một vài thất vọng:
    - Thất vọng lớn : Desperate Housewives, lúc đầu xem cũng thấy vui vui, càng về sau càng thấy chán, mà không hiểu sao mọi người ca ngợi thế không biết, cứ tưởng nói về các bà nội trợ kiểu gì, chứ kiểu nửa hài, nửa trinh thám thế này thì
    - Thất vọng lớn hơn : Lost, suốt ngày bí ẩn này đến ám hiệu nọ, xem mãi mệt cả người, phần 2 nghe nói còn chán hơn , thế mà J.J Abrams bảo làm đến 5 phần thì không biết bà con còn đủ kiên nhẫn mà chờ không.
    - Thất vọng vừa : 24, không thích thể loại này lắm nhưng nghe báo chí ca ngợi ầm ĩ cũng nén lòng xem, xem xong 2 tập đầu biết là mình đã không nhầm.
    Serie mới (đối với tớ):
    2 cop shows mới bổ sung vào bộ đã có đến cả chục cop shows của CBS (hai chục nếu tính tất cả các đài)
    - Criminal Minds : kiểu phim phân tích tâm lý tội phạm thế này đã quá nhàm, hơn nữa cái trò đọc ra một tràng lý thuyết từ sách giáo khoa tâm lý học gượng không thể tả, cộng thêm mấy câu triết lý hai xu (chắc mấy tay cảnh sát này đọc được ở bloc lịch nhà mình) ở đầu với cuối mỗi tập làm ra vẻ triết gia không thể chịu nổi. Nếu không thì cũng tạm tạm.
    - Numb3rs : giải quyết các vụ án bằng toán học, đúng là chỉ có bọn Mỹ mới nghĩ ra được trò này. Nhưng đáng tiếc là mấy công thức thực sự áp dụng được vào việc truy tìm tội phạm thì quá rắc rối không hiểu được, còn mấy thứ dễ dễ hay ho thì hầu như chả liên quan mấy đến vụ án. Được cái các vụ án có vẻ gay cấn hơn, với lại dù sao cũng được điểm độc đáo.
    Vẫn còn nữa ạ (Vâng, năm vừa rồi tớ chỉ xem tv thôi, mà tivi toàn chiếu phim Mỹ)
  10. hoplahop

    hoplahop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Mỹ vẫn là thống trị về ngành giải trí thế giới. Luôn mang tính định hướng cho các nước khác. Điển hình là American Idol, ở nước nào gần như cũng có.

Chia sẻ trang này