1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Show Under Bridge do CLB Rock Hà Nam tổ chức

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Red_fanatical, 31/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ô nghi ngờ thế, hay hôm nào bọn mình café,...xác minh... và tính chuyện OveriO ft Man In Box nhỉ
  2. KhanhDN1988

    KhanhDN1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Mang tiếng là về chung vui! Như bố đời! Rock với Rít mà thế này thảo nào bảo mấy năm trước ROCK tha hóa! Ông Linh bỏ tiền túi ra làm show, không chơi thì thôi! Không cám ơn người ta được 1 câu! Chơi xong bỏ về! Lại còn bày đặt nói này nọ! Đánh đấm thì chẳng thèm khen chê! Mà thái độ này mà cũng 1 câu "anh em" 2 câu "anh em". Lần sau thì cấm có gọi mấy band kiểu này có ngày bị chém sau lưng!
  3. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, Khánh gì mà nóng rứa. Em nó dính trấu nặng nề sau vụ xuống Hà Nam nên mới nói thế thôi, chứ MIB vẫn chơi nhiệt tình mà. Vụ Hà Nam thế còn sướng chán đấy, chứ như lần bọn tôi xuống Bắc Ninh mới gọi là oải. Đi thì sướng thiệt, 2 xe ôtô chở cả ng cả đồ về, ăn uống đc bao, mỗi tội oánh thì khán giả xìu như kiểu nghe Pop, cả bọn lên đánh cho xong chuỵên rồi về, mệt mỏi đã thế lại gây ra 1 đống bất hoà. Biết thế chả đi làm gì cho mệt ng.
  4. Idol_Of_Everyone

    Idol_Of_Everyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Không nhưng mà , đành là vui vẻ là chính , nhưng bên tổ chức cũng nên xem xét lại 1 chút , ko fải cái j cũng chỉ mang mục đích là giao lưu , nhất là nhiều bạn lặn lội đường xa với mong muốn đc chơi nhạc 1 cách hoành tráng . Ai bỏ công sức ra cũng muốn đc đền đáp 1 cách xứng đáng , vậy thôi .
    Khổ chú Metalkid nhể , đợt đầu năm anh oánh ở Bắc Ninh sướng vãi , nhưng đấy là đánh cho trường thể thao 1 thôi .
  5. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ trg, tùy cách tổ chức thôi anh ạ. Như em mấy lần lên HVTC, hôm nào về nhà cũng phê đến sáng hôm sau. HVTC với BK máu lửa thật. Em chưa đc qua XD của anh với KT bao h nên cũng chưa bít mấy chảo lửa này thế nào :D
  6. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Dạo này phong trào gay les thịnh nhể
    may em Lan Anh nhà mình giới tính bình thường
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vãi, show gì mà thấy có vài mống đi xem và diễn trong cái hốc nhỏ xíu với bức tường vẽ nham nhở thế?.
  8. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Trên là Final Stage đấy bác, đó là xâu thành công nhất của Hà Nam RC
  9. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    @KhanhDN1988: chửi mạnh mồm nhỉ? . Vậy nếu đặt địa vị anh vào tôi thì anh sẽ nghĩ jì khi đây là show đầu tiên đi xa, hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn, vì đã từng nghe kể 2 show trước rất hoành tráng. Không những thế, nếu anh không là tôi thì anh sao hiểu được để đi được show này là phải nể anh em lắm và phải cố gắng lắm mới có thể trốn đi được, mong anh em gặp nhau tại đấy vui vẻ và "rock" hết mình. Đến nơi thì thấy chỉ có mỗi các band chứ không thấy khán giả đâu, cái sân khấu để chơi cũng không được như lời người ta kể, và giờ thì trễ đến vài ba tiếng như thế. Liệu anh có thất vọng không? Liệu anh có buông ra vài câu không? . Dạ vâng, "không cám ơn được một câu", nếu không vì ông Linh thì chắc là cả band cũng chẳng lặn lội đường xa mà đến đó chơi đâu. Và cả "chơi xong là bỏ về luôn", vậy chứ nếu anh là tôi thì anh có bỏ về ngay không, khi mà biết được rằng về đến HN cũng phải mất tầm hơn 1 tiếng và có mặt ở nhà lúc 4h30? Đi từ sáng sớm 7h đến tận 4h30 chiều mới về đến nhà, điện thoại thì tắt vì cứ mở một cái là "con ở đâu mẹ đến ngay"? Và để rồi hậu quả sau này có khi sẽ là rời band và không được đi đâu diễn nữa. Vui nhở? . Thôi, nói thế thôi không lại bị chửi tiếp.
    @Bin: cám ơn anh, hố hố, , anh bắt em cai vợ em hơi bị lâu rồi đấy nhé! Nghe nói vụ diễn hôm qua cũng vui hả anh? Tiếc là em ko đi được. . Đừng chê vợ em oánh mắt đen trông như bị đấm thế chứ, thế là còn xinh chán đấy, hơi bị "bồ kết" đấy, mỗi tội trông hơi bị hiền quá thôi, chả thác loạn tí nào.
    @wolvr1988vn: bác chơi cho band nào ý nhỉ? Sao em không bít! ><! Hôm nào gặp biết ngay ý mà, les nặng lắm đấy, sợ bác không đỡ nổi. =]]!
  10. metalkid274

    metalkid274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà Yu, em và Khánh có cãi nhau ở đây cũng chả giải quyết vấn đề gì, càng làm quan hệ tồi tệ đi thôi. Mỗi ng 1 cảnh, 1 cách suy nghĩ và 1 cách giải quyết vấn đề mà. Ko phải ai cũng như ai đc. Tốt nhất là dừng bàn luận ở đây.
    Như anh, cũng có thời có show là chiến cho bằng đc, còn đến h thì tuỳ, bõ đánh thì đánh, ko bõ thì thôi, chả cần lao lực làm gì. Nhưng 1 khi đã đánh thì đánh cho hết mình, dù điều kiện ko tốt lắm. Tất nhiên ko phải lúc nào cũng biết trc đc mọi chuyện, nhiều show bọn anh ăn bánh vẽ to lắm, lần xuống Hà Nam đợt tháng 10 và chuyến xuống Hà Đông hôm qua chẳng hạn. Nhưng đã xuống thì chiến hết cỡ luôn. Và ko chê trách gì, để ng ta đỡ nói mình. Kinh nghiệm của anh cũng ko nhìu lắm, em thấy hợp thì nghe thôi ^^!
    @Khánh : bảo ông rùi mà, bỏ qua cho em nó đi.

Chia sẻ trang này