1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

showGun....!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chicky_boy, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xem qua 3 bức hình trên em có cảm giác thật khó tả, không biết có bác có cảm giác giống em không chứ em thấy con người nhiều khi còn tệ hơn con vật. Con cọp hay sư tử có bao giờ nó giết đồng loại của mình để ăn thịt đâu, ngay cả khi đồng loại của nó bị thương sắp chết, thế mà..... Lúc trước em cũng từng rất ngưỡng mộ KTQS, mơ có ngày vác được khẩu súng hay lái một chiếc máy bay, nhưng bây giờ em thấy nó thật ghê sợ. Em không hiểu vì sao người ta lại bỏ hết tiền của để chế tạo nó, rồi có người lại đi tôn sùng nó. Sưu tầm những chiếc máy bay chiến đấu, khẩu súng,... vì nó mà bao nhiêu người phải chết, gia đình mất người thân, tàn nhẫn quá các bác ạ.... con người với nhau cả mà
    Không biết có bao giờ những người ngưỡng mộ QS, hay những người chế tạo QS dừng sự đam mê của mình trong 1 giây xem, nếu người thân của mình sẽ là nạn nhân của những người cùng đồng loại thì không biết họ sẽ nghĩ sao.
    Được boylongbong sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 20/09/2003
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hê hê - Nếu thế giới hoà bình thì chưa chắc có chiến tranh - Mà không chiến tranh thì cũng còn lòng tham dẫn đến các chuyện cướp bóc , chém giết , mà nếu không có vũ khí thì làm sao để tự vệ , nên thiệt là cái vòng lẩn quẩn, dù sao thì số người đam mê và sưu tầm vũ khí cũng không nhiều hehhe , nhưng mà ku này mới xem hình là đã sợ rồi, khi nào ra trận đối mặt hoặc nhìn thấy bè bạn chết không toàn thây thì không biết lúc đó đánh đấm ra sao nữa !!!!!!!!!!
  3. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này trang web ttvnol vào chậm thế nhỉ, đã thế lại hay bị lỗi nữa, các bác có ai bị như em không.
    to AK_M : Không phải em sợ mấy cái này, ra trận mình không bắn nó thì nó cũng phơ mình, sợ thì chỉ thêm chít sớm. Nhưng khi nghĩ cần súng ra trận để kết thúc mạng sống của một con người thì tàn nhẫn quá. Bác thử nghĩ xem nếu mất 1 người thân thì bác thấy thế nào. Tự nhiên không thù, không oán ... không wen nhau, lại vác súng ra bắn nhau. Khi ra trận chính thức thì mới biết ai gan hơn ai bác à, nếu chỉ xem phim không thì chưa có cảm giác thật sự đâu. Mà trong quân đội có nhiều vị trí cần cái đầu hơn là mấy anh lính thô lỗ chỉ biết hò hét với dánh nhau thôi.
  4. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nào post cái hình chú nào ấy, cầm khẩu súng mặc áo lính trông thật buồn cười . Chú ấy cứ ở nhà xem phim chưa ra trận lần nào, cứ tưởng mình là anh hùng không bao giờ die, nên chưa biết sợ, cứ ôm mộng làm anh hùng, sắm vài khẩu súng để khoe mẽ . Không biết khi ra trận có còn khí thế như lúc chụp hình nữa không.
    Ra trận chiến lớ ngớ đạp phải bom là đi đời (có ai bết quả bom được chôn ở đâu không mà tránh, trong khi lúc đó còn phải tránh nhiều cái nữa), hay có viên đạn bay lạc bầy vô tình va phải là cũng đi tong (trong trận chiến không phải chỉ có 1,2 viên đạn vô tình như thế đâu nhé, mà có ai biết đạn bay hướng nào đâu mà né) ...cái chết không từ một người lính nào cả, bất cứ lúc nào cũng có thể quy tiên. "Thông thường" họ đặt cược mạng sống của mình với mục đích bảo vệ đất nước thì thật đáng trân trọng, nhưng em vẫn cảm thấy người lính giống như những con tốt thí vậy, anh ta có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào (nhất là lính Mỹ với cách tiến hành chiến tranh của Mỹ hiện nay). Em không biết những người lính đó có ước mơ hay hoài bão gì không, chứ chết mà chưa thực hiện được những điều đó chắc cũng khó mà thanh thản, mà lại vì một lý do nhảm nhí nào đó thì còn thảm hơn nữa.
    Em không biết mấy thứ đồ trên có gì hay mà nhiều người cứ cho là đẹp, ngầu mua để làm dáng như vậy. Họ không biết rằng cái đáng tôn trọng và thiêng liêng nhất của một nguời lính ,là anh ta đem cả sinh mạng của mình ra để bảo vệ cho những người khác yếu thế hơn được an toàn chứ không phải chỉ là những cái mã bên ngoài như thế.
    Từ trước đến nay em hay thấy như thế này, những người thường và kể cả những người lính nhập ngũ rồi xuất ngũ chưa ra trận lần nào thì rất thích làm dáng khi có thể. Còn những người đã từng trải qua trận mạc thì chẳng mấy ai là như thế cả.
    Em nói vậy cũng nhiều rồi, giờ em nhường lời lại cho các bác khác bình luận tiếp.
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    hêh he .... ở box này chỉ có mỗi bác AK_M là post hình mặc áo lính cầm súng trường. .. hehe ...
    Nhân chuyện giá cả thì mua khẩu súng trường một giá, súng ngắn một giá, mà đại liên hay phóng tên lửa một giá nữa. Tụi hồi giáo cực đoan mà mua được Stinger hay đồ tương tự thế của Nga/ Liên Âu thì trả bao nhiêu tụi nó cũng mua. Còn khẩu AK nạm vàng của cựu TT Hutsein chắc là giá cao phải biết.
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ 1 : đang bàn về vũ khí mà lại chơi trò chơi súng nước vào -------- Lạc đề nên mới rủ chơi súng thiệt .
    Cái thứ 2 : Súng thiệt mà có thích đi nữa cũng chẳng là cái tội, cũng như bao nhiêu thứ sưu tầm khác, người thì thích sưu tập tem, kẻ thì lại sưu tầm tiền xu bạc cắc.
    Cái thứ 3 : Tại vì ku BLB là lính mới , cũng chẳng trách làm gì, chứ ai bảo đi lính thời bình không nguy hiểm , đụng tí tắc cũng có thể mồ xanh cỏ, nhất là cái vụ nhảy đêm - Tháng 5.1998 tớ có thàng bạn tây , 20 tuổi, 6 tháng lính, dính ở đuôi máy bay C160 , kéo lên không kịp , nên khi đem nó về thì 2 cái ống quyển của nó nàm tuốt lên vai.
    hêhh chụp hình súng không phải để khoe, nhất là chủ đề của box này chỉ để trao đổi thì mình cũng phải cho biết thế nào là dù phú lang sa chứ , còn chuyện làm mộng anh hùng , hêhhh e thời buổi kỷ thuật hiện đại , mặc dù ít có đánh đấm, nhưng đâu phải là ngồi 1 chổ mà giữ được biên cương,
    Cái thằng cạo giấy văn phòng thì nó hay làm dáng, chứ cái thàng đêm đứng gát cổng doanh trại, ban ngày mặc áo giáp chống miềng dầy cui 5 kí, đâù đội nón sắt, trời nóng 40 ° ngồi trong xe bọc thép đi tuần tra , cũng là vì lính danh nghĩa liên hiệp quốc . Ăn đạn cối lúc nào không hay biết, thì không lẽ có chụp vài tấm hình cũng là làm dánh hay sao ?
    .......... còn tiếp
  7. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    theo em thích KTQS có gì là sai đâu, sức mạnh cũng là một vẻ đẹp được tôn sùng từ thời thượng cổ. Ngày xưa con người chả tôn sùng các anh hùng giết giặc giữ nước sao, bây giờ thời đại công nghệ tiến bộ thì sức mạnh cơ bắp thay thế bằng kĩ thuật có gì xấu đâu. Giết người chưa chắc đã không tốt mà là giết người vì mục đích gì thôi, bao nhiêu huân chương được làm ra chả nhẽ để phê phán người lính hay sao.
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề là giết nhau vì cái gì ? Ở mặt trận giết lính đối phương được tặng huân chương nhưng về nhà thì đừng có mà dại .Chưa kể đến việc lính Đức giết lính Nga ở WW2 vẩn được đầy huân chương nhưng đó đâu phải là điều tốt đẹp gì ,lính Đức giết lính Nga vì bọn Hittle vậy thì có huân chương càng nhiều tội càng nặng.
    Hồi nội chiến ở LX những năm 20 ,1 anh lính Hồng Quân hỏi Lênin thế này :
    Quân Trắng (bạch vệ) cũng giết người quân xanh cũng giết người quân đỏ(hồng vệ) cũng giết người vậy quân nào tốt .
    Lênin trả lời :
    Vấn đề không phải là anh giết tôi hay tôi giết anh mà là chúng ta giết nhau vì cái gì .Quân Trắng giết quân xanh và Đỏ vì Nga Hoàng ,quân xanh giết quân trắng và đỏ vì bọn ngoại quốc còn các anh tức là Hồng Quân thì giết 2 quân còn lại vì miếng bánh mì đen của bố mẹ các anh.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    em hỏi các bác sao giá súng mắc quá trời, ấy cái ống sắt thì có gì đâu mà giá còn hơn cả pen 4 vậy. Các bác nói làm cái dream 2 khó hơn hay làm khẩu M60 khó hơn đây? Cho em hỏi ở Vn có sách về chủ đề này không chứ lên mạng em thấy tiếng Anh thì khó mà thông tin thì lung tung mỗi nơi một kiểu chả đáng tin gì cả.
  10. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    bác đã đóan đúng 1 nửa rồi đó bác AK_M ạ ...đây là khẩu Heckler Koch P7 9 ly của Đức(không còn làm nữa) và cái khuyên của quả lựu đạn Mini V40 dành riêng cho tụi SOG của Mỹ 30 năm truớc ...truớc năm 1995 mà em hỏi bao nhiêu nguời lính Mỹ (VET) đã tham chiến ở VN chưa 1 người nào biết cả ...20 năm sau , data declassified rồi chúng nó mới nói ra ...quả V40 mini ...nhỏ hơn quả chanh 1 tý ...delay chỉ có 4 giây thôi nhé ..rút ra rồi thì quăng cho mau ...không phải 10 giây như tất cả các lựu đạn khác !!!
    MK3
    PS em không thích khẩu GLOCK của Áo ..vì nhìn thô kệch quá
    Được mk3 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 14/10/2003

Chia sẻ trang này