1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shuly!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hcmly2000, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    shuly oi!
  2. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ,ta bỏ mất thói quen viết nhật kí hằng ngày .Khi còn ở chung với cô bạn, ta và cô ấy gây nhau cũng bởi cái thói quen cứ lụi hụi ghi nhật kí mỗi ngày ....Cô ấy khuyên ta "h ơi đừng viết nhật kí nữa , viết làm gì ,buồn lắm ........cứ đọc lại nhớ như in từng ngày thì làm sao mà sống thoải mái được"
    Ta cứ viết, ta vẫn giữ cái thái độ cong cớn không chịu nỗi .......và khuôn mặt xinh xẻo của cô ấy vẫn thường khoác đủ loại. Vui có buồn có , sa sầm có ,lầm lì có...Con người chi mà..........
    Ta và cả bọn đi bán hoa vào lễ 20-10 . Ai đó thốt lên " bán hoa là bán duyên"........ai nghĩ ra cái ngôn từ này mà ác thế.TA sinh ra không phải để làm mấy cái việc buôn bán bộn bề này, thấy hơi ngượng ,hơi mất tự tin .........Nhưng đứng bên cạnh có nhiều người thì cũng đỡ mắc cười.Bố mẹ ta mà thấy cảnh ấy chắc nhịn không nổi .Ta cũng tự an ủi mình, học dần đi, mai mốt không còn con đường sống thì cứ xông pha đại vào .Ai biết?
    Trên con đường trở về nhà sau "đại thắng"..nghĩ ngợi nhiều....thôi thì cười xòa chứ biết làm sao được.Đôi khi cuộc sống vẫn bắt thế dù con người không muốn thế(ghét nhất là cười ngượng).........thế mà cứ cười hoài .
    Ngày .tháng ......năm...thầy khóc mới lạ chứ? ai ngờ bên trong con người to béo bệ vệ ấy lại là?...." tôi có cái tật "mu khoóc" giọng Quảng Bình đặc xệt.......Nếu cho tôi chọn một lần nữa tôi vẫn chọn nghề giáo ...........trời ạ! chưa vào nghề ta đã chán đến tận ..thế mà thầy? buồn quá thầy ơi! khoảng cách quá về cách nghĩ của hai thế hệ..........có lẽ em đã sai khi giũ bỏ những cái mà mình đang có ...........
    Ngắt cỏ?.......bé tí tẹo ,nhưng vẫn thấy đẹp .......nắng không vàng võ ,hắt từng đọt như mùa hè vừa rồi! bạn ta bảo ,đó là nắng thủy tinh?
    ai biết nắng thủy tinh là gì đâu.........nói ra lại bảo lãng đãng
    (ta chỉ có một ước muốn-đừng ai làm khuấy động thế giớicủa riêng ta
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Zạo này Apec được nghỉ nên lắm kẻ Rỗi hơi thế kô biết
  4. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng ..năm!.tôi lên mạng và loay hoay ghi ghi chép chép cả một trang dài ơi là dài .thế rồi đùng một cái chả gửi được .tức ơi là tức ! về hậm hực mãi >cứ ngỡ?
    Đoàn thực tế của chúng tôi xuất phát từ hôm mùng 1.Hai chiếc xe ì ạch chạy ra đến thành phố Thanh Hoá thì trời đã tối mịt..Cả đoàn la ó "xe xiếc gì, đi cứ như rùa bò ........"Lâu rồi không về quê(mà mới từ tết đến giờ chứ lâu lắc gì! thế mà đường phố và cảnh vật lạ hoắc, thay đổi nhiều ? hay tại trời tối ngó đường không rõ?).gặp lại bố mẹ và các em , vui buồn lẫn lộn...Khuya rồi ,vẫn chưa ngủ ! mẹ hỏi chuyện ,kể rrồi khóc .tự nhiên thấy tủi .........
    Sáng hôm sau lên đón xe của đoàn ,đợi như đợi mẹ về chợ! thế mà thầy bảo đúng 6h xuất phát.!
    Ra đến Hà Nồi thì mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, chúng tôi ấn tượng bởi hàng trúc đào đà tít tắp từ ngoại thành vào Thành phố........lại chờ đợi. xin cái giấy phép vào thành phố cả tiếng đồng hồ mới gọi tạm là được. chỉ cách điểm đến có hơn 2 cây số , thế mà xe lại phải vòng vèo thêm hơn 20 cây nữa.......cả đoàn say đứ đừ gần chết ...........hai ngày ở Hà nội, khiếp đến già cái cảnh đi xe buyt.......đau lên đau xuống đến xanh xám mặt mày ,lại còn lạc nhau nữa chứ? đúng là những chú gà công nghiệp.tối đi giao lưu thì cả phong 8 đứa mỗi 1 nàng đi....chưa mở mắt thầy đã bảo " ghi tên những người vắng mặt mai mốt về trừ điểm"..........thưa thầy (lại lí do lí chấu.......tụi em mệt ,ngủ từ đầu tối").
    Cả đoàn lại lếch thếch từ Hà nội chạy về côn sơn, rồi tiếp tục cho xe chạy về quảng Ninh........mất mấy nàng lớp bên xỉu.Còn chúng tôi thì ,,,,,,,,bọn con trai nó nói " con gái lớp mình đá bóng vô địch, kéo co vô địch ....." một đứa chua thêm " ý bọn nó muốn nói là con gái lớp mình lhoẻ như trâu chứ còng chi nữa".........khiếp.Ừ! cũng may, con gái lớp chúng tôi trông ốm nheo ốm nhắc mà khoẻ thế .Cũng mừng là mình vẫn còn ngồi được trên xe, vẫn còn hăm hở leo lên nền nhà của Nguyễn trãi.A hà ! kì tích.
    chiều nay , cả phòng chuẩn bị chỉnh ttề để đi thăm Tuần châu, tôi chẳng thể ngóc đầu dậy . Cả phòng đi hết , chỉ còn mỗi mình ở nhà úp mặt xuống gối ghi ghi chép chép (LẤY TƯ LIỆU MAI MỐT VIẾT BÀI)>
    tối! lang thang vào chợ đêm, tìm kiếm một vài đặn sản gì đấy! Nhưng các đồ trang sức thì đến nơi đâu cũng thấy bán chỉ có vậy .........có chị bán hàng chào mình bằng tiếng Pháp(trời ơi! tôi còn chưa rành hết tiếng việt, nói gì........cũng bật cườI"bộ mình khác người lắm sao?"
    bắt đầu đói rồi, tìm cái gì đó ăn tạm đã.Chả biết tí nữa còn nhớ đường về không? lớ ngớ lại lạc như hôm qua thì khốn.
    Ngày mai , cả đoàn đi vịnh, mình vẫn còn hãi hùng vì chuyến đi vịnh Nha trang lần trước (về ốm lăn ốm lóc gần một tháng trời).nhưng nghe đâu, vinh hạ long nước êm như nhung vậy.........ư! thế thôi! vẫn chưa biết ngày mai! hoặ ngày mai có lẽ mình ta nằm chỏng chơ ở nhà!
  5. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    alô!
    shuly à, đi chơi thôi nào
  6. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm ở sầm sơn, nghí ngoáy thế nào lại bay mất cả bài dài bất tận!
    nghe bọn nó nói " hòn trống mái ở sầm sơn đẹp lắm! có nhiều hoa ti gôn, đứa nào mà không đi thì chết nửa đời người"..........mệt nhoài! vừa đi một mạch từ Quảng Ninh về, nằm ngủ không vẩy tai, thế vẫn còn chưa đủ.Nghe bọn nó nói cũng hơi tiếc(?), vì hôm trước bỏ không đi Tuần Châu, không đi nghe nhà văn Chu Lai nói chuyện!, cả phòng sắm sửa đi rồi , một mình mới cuống cuồng thay quần áo.... chạy một mạch xuống nhà xe.......Ha ha ha! đúng là đẹp thật ! ai không đi ..ừ thì chết nửa đời người
    Về Vinh! khách sạn gì mà bôi bác thế! có lẽ thoải mái nhất vẫn là nhà nghỉ ở Quảng Ninh, đẹp nhất là phòng ở Thanh Hoá..........và Vinh thì .hic! mới tối đã phải đóng nghịt cửa" bọn bay đừng có ra khỏi phòng giờ này...ở Vinh?"
    Chúng tôi đong đi đong lại cái câu "mình ở Vênh, ở Vênh có khách sạn Phương......Đông........." trêu thằng bé ấy cái câu này vui đáo để..,Nhưng hoa ở Vinh rẻ thật! một bó to bự mà chỉ 15 ngàn?
    Chúng tôi đến mảnh đất HàTĩnh từ mờ mờ đất .! Hoá ra đi thăm mộ Nguyễn Du. Trời! đứa nào cũng hoảng hồn kêu í ới.Thôi thì" đi thăm giwò này cho linh thiêng".Bọn nó khấn "xin đừng trách tụi con .....chỉ tại kẻ xấu xúi giục........."(mấy thằng này láo quá , tí nữa tao tố cáo với thầy (mà nói nhỏ ,mình cũng nói xấu thầy nhiều quá rùi, con bạn nó bảo"tội của anh là to lắm đấy nhá! dám hạ bệ thần tượng"))Đi qua các tỉnh thành , tôi thấy Hà tĩnh nghèo quá!(ai là người Hà tĩnh đừng tự ái nhé), xóm làng gì mà xơ xác tiêu điều ! đồ ăn cũng đắt đỏ đến kinh hồn.(Hoá ra Hà Nội lại rẻ đến bất ngờ).
    Qua Ngã ba đồng lộc, thăm mộ của 10 nữ thanh niên xung phong! các chị còn rất trẻ......Sinh viên khóc nhiều , tôi hơi giật mình khi thấy cô bạn ngồi bên cạnh nước mắt dột tong tong xuống áo .Hoá ra chỉ mỗi mình là không khóc ?
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Hmmm... Chủ đề này có ý nghĩa j đây :-?? mang tính cá nhân quá kô???
  8. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    eo ôi ! đã nói ...rồi mà(quan tâm đến cái tôi cá nhân của người khác làm gì?)
    Ngày...tháng ...năm...tôi chẳng biết nói gì , làm gì khi nghe hai tiếng " chia tay " thốt ra từ miệng cô bạn gái .Sao yêu một người lại khó đến vậy nhỉ?......nơm nớp lo cô ấy "chống ề"....vui mừng khi biết cô ấy có người thương ngườì nhớ.thế mà đùng một cái lại nghe thấy cái tiếng nói chói lói nhức óc kia.
    Tôi hỏi D, "nếu như cảm thấy một lúc nào đó yêu yêu, nhớ nhớ ,ghét ghét thì thế nào?", hắn bảo " chưa xác định rõ tình cảm thì đừng nhận lời yêu"(ủa mà ai nói yêu hồi nào đâu? cả hai chỉ hiểu qua ánh mắt và hành động, thế thôi!.và mọi người ai cũng biết)
    trong tình yêu ,có nhiều cái rất khó nói:ghét nhau là thế , bất ngờ yêu cái đùng .Hic. Và đang yêu tự nhiên bảo bỏ (sao mà dễ thế không biết ).
    Tôi chẳng biết nói gì vào lúc này! tôi biết cô ấy đang giằng xé rất dữ dội .Chẳng hiếu tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu người yêu của tôi buột miệng gọi tên người con gái khác mình?(mình có vị trí gì trong lòng người ta ? hay mình chỉ là một hình nhân thay thế?..........chả biết nữa , chả biết nữa ,thôi bỏ qua.
    ông thầy khác lớp ổng xem bói .,xăm xăm chạy đến giưo tay xin xem một quẻ. ổng nói " có lẽ cậu sẽ lấy 2 chồng và hay ngoại tình " (ha .......ha .......ha ! ta và N.D cười ngất .Hắn bảo "rứa là đúng tâm nguyện rồi nhé"(ủa? tưởng ngoại tình dễ lắm sao? phải bản lĩnh lắm chứ bộ ! mà mình có đủ bản lĩnh không ta? .........mà 30 chưa phải là tết , ai chắc).Trời ! hóa ra ông thầy ổng xem nhầm chỉ tay. Đường sống thì ổng xem nhầm ra đường tình ........lại thêm một trận cười bất tận .
    ....
  9. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hậu bão , tiền bão.........lạnh.
    Ngày ..tháng năm....
    khoác cái nón "rất huế " lên đầu rồi, ngắm đi ngắm lại dăm bảy lượt ,rứa mà vẫn không tự tin tẹo nào .í éo gọi cô hàng xóm" dòm phát xem được không?" (chỉ thấy cười hoài ).thôi thì đôi quách mũ cho nó xong. Hôm qua tuyên bố hùng hồn nay mặc áo dài đội nón là thế ? (thấy cứ xèn xẹn xế nào nại thôi).
    tập huấn , lại tập huấn . Chán chết! có quái gì đâu , gom lại tất cả chỉ trong một từ cộc lốc "tích hợp" thế là xong.vậy mà cứ phải dềnh dàng nói hoài ,nói miết .Thương thầy có đôi mắt đẹp (hơi giống người í ) mà ngồi học cho chỉnh chu thôi, chứ không thì .....chơi bài chuồn rùi.
    con nhỏ bạn ghi dòng chữ to tướng lên bảng " thầy ơi , thầy có đôi mắt đẹp quá!"(thêm cái dấu chấm cảm rõ da diết)........làm sao mà không thương cho được?
    bọn nó nói "lông mày của thầy trông giống con sâu dọm"........eo ôi!khiếp chết đi được.... tau mách thầy nhá.Ừ! mà lông mày của thầy khách quan mà nói thì trông cũng hãi thật..........chợt nhớ , chợt nhớ đôi mắt của người í nấp dưới hàng lông mày cong ơi là cong như cái gì nhỉ?(chả biết ví như cái gì cả)...nhưng "ấn tượng khó phai".
    Giọng của cô bạn ******* mình "anh ơi " ngọt lịm như đường ấy khiến mình không khỏi không rung động được . nàng nói hôm trước "anh 80 vừa gọi điện vào, xin lỗi rối rít"........hoá ra ta cũng chửi thằng 80 à?(mà chắc lúc đó nổi hứng ,a dua chửi cho vui miệng để chọc nàng thôi........anh em cho em leo cây rứa bị chửi là đúng).
    Nói chuyện với nàng về..........ừ! nàng nói đúng " tại vì anh không chịu nghe người ta nói".......một trăm lần đúng ,.một ngàn lần đúng .nhưng mà chính ta cũng chẳng hiểu nỗi mình mà .Nói chi ? mà có khi......thôi đừng lặp lại nữa .....cảm ơn đã không tạo cho ta sự nhàm chán !...nghệ thuật phải luôn mang đến cái mới lạ , cái độc đáo, cái "không lặp lại", niềm kinh ngạc lớn.thế đấy.
  10. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này