1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shuly!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi hcmly2000, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hmmm ai đây , sao tự nhiên vào topic người khác mà nói lung tung đây . Mod cũng phải tôn trọng chứ
    ây da sorry iem nhiều chiện
  2. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hay quá ! hay quá!
    thơ mang màu sắc giống thơ của thi sĩ ,ca sĩ lớp tôi.
    Đang lang thang không có mục đích ! muốn đi , tìm cớ mà đi cho bỏ ghét ! khỏi phải nhìn hoài cái khuôn mặt người?
    tí tửng đi lượm mấy cái lá đa vàng mơ .Nhớ rồi! mình đã từng tặng sinh nhật cô bé cùng tên chiếc lá đa đẹp như chưa bao giờ đẹp thế.tặng rồi vẫn thấy tiêng tiếc thế nào ! "nhìn lá cứ ngỡ là lá ngọt".........nhớ người tôi vẽ nụ hôn lên trời !......ấn tượng ngay từ năm một cái bài thơ mà cô đọc.......lá được ví như nụ hôn , như đôi môi gợi cảm của ngươì thiếu nữa....thầy còn ví là "mắt lá "........ôi !lá ngọt....
  3. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ngày ..tháng...
    hôm nay lại ghi thêm một dòng hạ quyết tâm to tướng!không biết mình đã "hạ quyết tâm " bao nhiêu lần rồi nhỉ?..ngày mai, ngày mai sẽ....sẽ thì lại để đó thôi.Vẫn vậy mà , có gì lạ lùng lắm đâu.

    tự nhiên hỏi: sao ta phải tức giận làm gì?,tức giận thì được gì? khi bạn tức giận thì đừng làm gì cả ........đó là điều khôn ngoan nhất (thôi thì cứ việc đóng cửa phòng lại mà ngủ một giấc đả đời ,tỉnh dậy là quên tịt ấy mà).nhưng giả dụ cứ dai dẵng mãi thì sao?
    người ta thèm người ,còn tôi thì luôn chán người.chả hiểu sao , đó có phải là do cái thói đỏng đảnh đem lại hay không?nếu cảm thấy cuộc sống nhàm chán thì nên làm gì để khỏi nhàm chán nhỉ?.khi bạn tôi buồn ,hắn thường đi mua sắm .khi tôi cảm thấy mệt mỏi tôi thường lăn quay ra ngủ , ngủ hết ngày này đến ngày khác không biết chán.Nhiều khi cười đùa "mình nghén ngủ"........Sáng ! tỉnh rồi vẫn không muốn dậy , nằm liều để đợi tiếng "dậy đi học" hai ba lượt mới uể oải tung chăn lò dò ra đánh răng rửa mặt .Ngày xưa! khi còn học...có bao gìơ rơi vào cảm giác này đâu?
    Bạn ta bảo"mày cứ quan trọng hoá vẫn đề, tao nghĩ bạn bè trong đại học thì chơi cho có chơi thôi, không phải tha thiết với đứa nào hết ấy''......trời ạ! sao mà nghĩ đơn giản thế?
    Mở toang cửa sổ ! lâu rồi cứ đóng nghìn nghịt .oá! hoa trắng bung nở như hoa mai vậy.chả biết gọi tên là gì .thấy đẹp , thấy yên bình và êm ả.
    cỏ vẫn cứ là cỏ , hoa muôn đời vẫn là hoa . có bao giờ hoán vị cho nhau không?

  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký, 25/11/2006
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua --> chán
  5. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nhật kí ngày tháng năm
    tôi viết "ngày mai, ngày mai! ồ có gì lạ lùng lắm đâu Hcmly......" bạn tôi từng hứa với tôi ngày mai sẽ bỏ thuốc ! đây là điếu thuốc cuối cùng .Tôi mừng rơn (hoá ra mình cũng giàu trí tưởng bở đấy chứ ) đêm về nghĩ lại tức điên vì chợt nghĩ "hắn sẽ lí luận rằng "không bao giờ có ngày mai , ngày mai sẽ là ngày hôm nay ở tương lai...... và cứ thế...cứ thế ........
    8x _đã già lắm đâu? mà ai đó lại..........?
  6. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ngày !tháng! năm!
    mưa!
    nằm nghe mưa........nghe tiếng chút chít giận giữ....cả tiếng hơi thở ..........cả cái tiếng kéo lê dép dọc hành lang..Mở cửa !hoa của ngày bão! Một chút dập nát ,nhàu nhừ.
    Tập đàn! nản quá! ........chưa chi mà?.tấy đỏ ,đau muốn chết đi được .Hôm qua đi học thấy đau đau ở(*) ..........để xem còn đau nữa thì ngừng học cho rồi .NHưng mà , thấy họ lại..........hăm hở!.
    tự nhiên thấy bực bực với ai đó ! (chắc tại lại giận cá chém thớt? )...........mà đâu có phải ! một chút nào đó còn thấy khinh khinh! (mà mình lấy tư cách gì để khinh họ ta?).Nhưng thì cảm xúc mà.Biết sao đuwọc , mình cũng có muốn thế đâu.Giá mà???????????????
    ngủ nhiều quá!
    ngày nào cũng hạ quyết tâm , nhưng khi cầm sách lên thì đầu óc lại để tại đẩu tại đâu............Tự hứa với lòng mình rằng , chỉ còn vài tháng nữa! khiếp cái vài tháng sao mà hãi thế.
    người ta nói " chán " là cái mốt..........chả hiểu nói ra có hiểu nữa hay không ?.
    hôm trước viết thư cho chị ! tự nhiên lại tức tưởi . Cứ như còn bé lắm ấy.Lớn rồi mà suốt ngày cứ tưng tửng ......chịu hết nổi rồi.Có nhiều lúc ,người ta hỏi mà lặng thinh chẳng muốn trả lời ....không hiểu cái thái độ như thế này là gì nữa .Người đâu mà lì lợm hết chỗ nói . Có những lúc cũng tự vấn " mình như thế này ư? .....tại sao?" .........rồi lại tự tha thứ cho mình ! chẳng sao hết .
    Chẳng còn gì! ừ . đọc những trang viết của họ ......một chút ngậm ngùi ! . ai ngờ? chỉ là những chuyện tưởng tượng viết những lúc quá buồn ngủ ...."viết cho khỏi buồn ngủ í mà".
    chẳng bù cho mình tí nào cả! khi tít mắt lại thì chỉ muốn an nghỉ gấp, không một phút .lãng.........
    ngày mai! ừ cũng chẳng có gì lạ lắm đâu . lại vác khuôn mặt nghênh ngang ra đi từ sáng sớm . Nếu chiến thắng thì có lẽ cũng mỉm cười một cái cho bằng chị bằng anh, mà thua thì...

Chia sẻ trang này