1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shutter - Film Kinh Dị Từ Thái Lan

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Shutter - Film Kinh Dị Từ Thái Lan

    Mình bới cái film này ở một chỗ mốc meo của cửa hàng trên Nguyễn Khắc Cần. Mình bị attracted bởi cái mặt cô diễn viên.Ban đầu nhìn cái bìa thấy cái cô diễn viên xinh xinh tưởng film tình cảm nhưng sau khi đọc cái synopsis đằng sau thì mới biết rằng đêm nay mình lại không ngủ


    [​IMG]


    SHUTTER


    (tạm dịch là ''Cửa Chập <Một bộ phận của chiếc máy ảnh)


    Diễn Viên:Ananda Everingham | Natthaveeranuch Thongmee | Banjong Pisonthanakun

    Release Date:February 17, 2005

    Language:ThaiSubtitle:English , Tra***ional Chinese , Simplified Chinese

    Duration:93 Minutes


    Một nhiếp ảnh gia Thái Lan - Tun - 25 tuổi cùng bạn gái là Jane đi chơi với nhau ! Trên đường về họ đâm phải một người phụ nữ. Song thay vì quay lại đưa người phụ nữ vào bệnh viện, họ lại bỏ đi. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tun bắt đầu phát hiện ra những vệt sáng kỳ lạ trong những tấm ảnh anh ta chụp cùng với những người bạn mình.Một vài tấm ảnh khác thì như là đang có ai muốn chắn ngang ống kính của anh trong khi lúc chụp ảnh, chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả. Tun tiếp tục chụp và khi phóng to các bức ảnh đó ra, anh mới thấy những vệt sáng đó thực chất lả khuôn mặt một người phụ nữ.

    Cùng lúc đó, những người bạn anh, lần lượt từng người một tự tử ... Và thực chất điều gì đã và đang xảy ra ?
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Câu chuyện bắt đầu từ một nhóm bạn thân đang uống rượu sau một đám cưới. Một trong số đó là Tun, một thợ ảnh, ngồi cùng với bạn gái của mình là Jane. Trên đường về, khi Jane lái xe, họ gây ra một tai nạn khi đâm vào một người phụ nữ. Thấy người phụ nữ nằm trên đường, trong một phút sợ hãi, Tun đã bắt Jane phải lái xe bỏ đi ...
    Mặc dù bị shock, họ vẫn quay về cuộc sống thường nhật : Tun đi chụp ảnh cho buổi lễ tốt nghiệp ở trường phổ thông.
    [​IMG]
    Khi anh rửa xong ảnh, anh phát hiện ra rất nhiều vệt sáng trong ảnh làm hỏng hết ảnh. Một trong số các tấm ảnh còn cho thấy một gương mặt mờ mờ đằng sau những người trong ảnh. Cho rằng máy ảnh mình có vấn đề, Tun bỏ qua những sự việc này. Song trong lúc này, cả Tun lẫn Jane điều có những cơn ác mộng về một cô gái có mái tóc đen dài ở xung quanh họ. Những ảo ảnh và ác mộng tiếp tục dai dẳng bám lấy họ khi họ cố gắng điều tra về cô gái mà họ đâm phải. Còn cùng lúc, tất cả mấy người bạn thân của Tun lần lượt tự tử ... Và sự thật sau tất cả là gì ? Người phụ nữ Jane đâm phải là ai ? Có liên quan gì đến Tun ? Có liên quan gì đến Tun không ? Sau 93 phút bạn sẽ có câu trả lời ! Nhưng một điều đảm bảo là film này kết rất có HẬU !
    [​IMG]
    Có thể nói nếu Nhật Bản có The Ring và Ju-On (Grudge), Hàn Quốc có ''''Tale of Two Sisters'''' thì Thái Lan có thể tự hào với Shutter. Theo đánh giá của riêng mình thì câu chuyện của Shutter còn hay hơn nhiều so với các film kể trên. Về nghệ thuật, đạo diễn vẫn tiếp tục chọn gam màu tối, cho xuất hiện con ma ở những lúc cần thiết, cho xuất hiện những nightmare ở những lúc người ta tưởng là thật nhất. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều cảnh làm người ta liên tưởng đến Ring và Grudge, điển hình như :
    -Những lời nói của ông chủ hiệu ảnh với Tun và cái mấp máy môi của cô y sỹ với Tun rất giống với lúc nam diễn viên chính của Ring 1 đi mua thuốc lá
    -Cảnh Tun và Jane lên cầu thang nhà cô bạn Natre rất giống với những cảnh đầu tiên của Ring 1
    -Cảnh con ma đuổi bắt Tun trên cái thang khá giống với cảnh Samara Morgan đuổi bắt Rachel trong giếng ở Ring 2.
    -Cảnh Tun chạy trong cầu thang khách sạn và bị stuck ở tầng 4 rất giống với cảnh cô phóng viên bị đuổi bắt tại văn phòng trong The Grudge.
    -Cảnh con ma xuất hiện trên cửa kính xe ô tô Jane rất giống với lúc con ma xuất hiện trên cửa sổ xe buýt của Grudge.
    Và còn nhiều nữa chờ tự bạn khám phá ...
    Song song với những cảnh kinh dị, bộ film vẫn có những cảnh lãng mạn ngắn ngủi và một trong những cảnh đó sau này lại trở thành cảnh kinh dị cuối cùng của film ... Đó là điểm mà tôi thích nhất ở film này - luôn luôn bất ngờ, luôn luôn kịch tính - người xem đôi lúc tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng thực ra không phải vậy ...
    Cuối cùng khi xem film phải nhớ câu : Đôi Lúc, Linh Hồn Người Chết Rất Nặng Vía Với Người Mà Họ Yêu
    Kể cả lúc xem mình vẫn nghĩ nó là một film kinh dị rẻ tiền và câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh vụ tai nạn, nhưng nếu nghĩ thế bạn đã lầm
    (Chị Jane xinh quá !!! Bật mí tí : May chị ấy không chết ! Chỉ bị hộc máu mồm máu mắt và cả răng ra .. trong giấc mơ thằng Tun )
    Tiếc là cóc có ảnh con ma ! Không thì post lên ngay :D ! Hee hee
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 31/05/2005
  3. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    à,em xem cái trailer của phim này rồi thì phải..trông có vẻ hay..à,phim này hình như có đoạn cái cô nào cô ý chụp ảnh.mỗi bức ảnh là một chuyển động của con ma..hehe..hấp dẫn
  4. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa down đc fim này, bản đẹp fụ đề tiếng anh .
    Có điều tiếng diễn viên nói trong fim toàn tiếng thái hay sao ý, nghe mà chán hết cả người ^^
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nó nói tiếng mẹ đẻ của nó bác còn ca thán gì nữa. Lần trước xem mấy phim Nhật mà toàn ***g tiếgn Anh, Pháp, thé mới gọi là đau hết cả người! Không gì hay bằng lời thoại nguyên gốc
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, kết thúc phim chú Tun ngã vỡ toác sọ (tuy mà không chết), sống thành tật, dở người lúc nào cũng có con ma kè kè trên cổ mà bác Hishasi bảo "kết thúc có hậu" là sao
    Phim nì nói chung xem cũng không đến nỗi nhưng lại giống nhiều phim khác quá (Ring riếc, Grudge griếc, Dead Friend,..), vẫn là cái kiểu ma tóc dài đưỡi đượi mắt đỏ quạch bò như Spider-man, theo kiểu xem lần đầu thì rất giật mình còn lần 2 chả thấy sợ. Vả lại nhiều tình tiết có thể đoán trước được quá , ví dụ:
    - Nhìn mấy ảnh chụp biét ngay là có ma ám
    - Đến nhà con ma thấy bà mẹ bảo "no'' vẫn có nhà" biết ngay bà này thần kinh dở người giữ xác con gái trong nhà
    - Chú Tun trước đây chơi với mấy thằng bạn, bỏ em kia (con ma) để cho mấy thằng na`y trêu chọc biết ngay là chú này lại "share" em ý nên nó mới ghét vậy, chết rồi mà ám suốt, giết từng thằng một
    ...
    (còn nhiều nữa vừa xem vừa đoán ko hết).
    Nhưng phim cũng có mấy cảnh khá ấn tượng như cảnh cuối con ma Spider-woman bò ngược cầu thang đuổi theo chú Tun, hay những cảnh chú Tun nhìn thấy con ma kẹp cổ lù lù trên đầu mà mãi đến cuối mới biết (ít ra là ma có "tư thế" mới )
  7. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hehe,ma châu á toàn các em tóc dài..mừ tóc cũng khá mượt nữa chứ..quảng cáo tóc à??mừ cái kiểu bò,em thấy phim ma châu á nào mừ chả bò,không bò thì đi dáng như cương thi,nhưng ko nhảy tưng tưng mà đi..chả có gì thay đổi..mừ,mặc mãi cái áo ngủ màu trắng mừ không thấy chán sao..ma lỗi mốt quá
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như cốt truyện vẫn còn có chỗ bị gượng ép, tại sao Tun và Natre (con ma) yêu đương mặn nồng thế mà đến lúc Natre bị mấy thằng bạn của Tun "hấp diêm" thì Tun lại không có phản ứng gì để bảo vệ người yêu, lại còn lôi máy ảnh ra chụp Phải như ở Việt Nam thì có lẽ câu chuyện sẽ phát triển theo hướng này: Tun yêu Natre, Natre đồng ý cho Tun chụp ảnh nude 100% sau đó không hiểu vì lý do gì ảnh bị bọn bạn của Tun phát tán trên Internet (), Natre nhục nhã quá nhảy lầu tự tử sau đó quay về ám cả bọn, thế lại có vẻ hợp lý hơn.
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Oa! thật đúng là một kịch bản xuất sắc, mời ngay iem Yến Vy đóng đảm bảo ăn khách ! Tun là thằng .. Phan Thanh Tòng
  10. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    oé,để chết ạ..hehe,biến từ phim ma thành phim xxx ạ

Chia sẻ trang này