1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Si mê em...tôi phải làm sao.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 08/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất cho chú tiếp cận: kê cái máy tính cũ mèm, màn hình mờ đục vì bụi bẩn của chú xuống gầm bàn, lấy dây nguồn mà chú định thắt cổ chăng ngang đường. Em nó đi qua thì giật cho một phát... em nó sẽ ở tư thế nằm (ngửa hoặc sấp), chú có thể tiếp cận từ dưới lên (bế chẳng hạn) hay trên xuống (tóm tóc lôi lên)... tùy chú.
  2. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    huongduck gửi mật thư cho busicare: anh và em diễn kịch bản anh viết đi.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    cho ít ảnh đi bạn? ko sao đâu,
  4. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Được sự ủng hộ của mọi người, tôi mạnh dạn post hình em, mọi ng có ý kiến cũng nhẹ nhàng giùm tôi với, sợ em cũng biết diễn đàn này thì
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nhìn là biết ca này cực khó. Trừ khi chú là đại gia có máu mặt, còn không thì ngoài Linh Khuê ra anh nghĩ không ai đủ trình tư vấn. Tiếc là chị ấy đã ra đi...

  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nghía xong, anh lại chép miệng nhớ tới câu ngạn ngữ của triết gia cổ người CHDC Lào " Không nên nói cô ấy xấu, mà nên nói rằng cô ấy chưa đẹp mà thôi".
    Ngẫm ra mới biết tay triết gia ấy quả là đi trước thời đại, thẩm mỹ viện bây chừ thì không gì là không thể.
    Si mê em - giờ tôi đã biết phải làm xao?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sau khi nghía hình em xong, bắt buộc phải lật lại bài mở đầu để xem lại tình cảm cũng như nội tình câu chuyện.
    - Theo cách đánh giá cá nhân, em không có bất cứ điểm nào mà chủ topic đánh giá và nhận xét cả. Hay mắt chủ topic...có vấn đề?
    - Xét theo cách nhìn nhận con người và các kinh nghiệm đã có(tất nhiên cũng chưa đến nỗi xuất sắc lắm), thì em này...không nên dính vào.
    Tóm lại, si mê thì cứ si mê đi. Khi nào có biến, sẽ tư vấn tiếp.( đang hy vọng mình nhìn sai đây, không thì thật là tội nghiệp cho tất cả các kiểu tình cảm của chủ topic)
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    công nhận chủ topic dùng từ chuẩn. để cưa em này fải thât sự " si mê " thì mới đủ kiên nhẫn. Chẹp
    Nhưng mà đọc lại thấy chủ topic đang có mục đích dìm hàng em ý thì đúng hơn. Vì có khả năng em ý cũng vào diễn đàn này và đọc mà. Đúng là " mượn dao giết người ". Các hạ thật ...võ lâm
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    sao rồi, chắc bế tắc rồi hả? yếu đuối quá

Chia sẻ trang này