1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sidecar - Đi tìm cảm giác mới

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khoablack, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BellPzo

    BellPzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp xe đẹp bác ơi!
  2. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Xem ảnh bác Khoa mà thấy bồi hồi, chả là hồi trước em cũng làm 1 chuyến vậy với vợ cả nhân dịp trăng mật. Phải cái sau khi về thì công việc cuốn đi mãi ko viết lại chuyện rồi cảm xúc nó cũng bay đi hết.
    Việt Nam mình đẹp nhất đoạn miền Trung ra gần tới miền Nam, càng đi càng thấy mê, xem ảnh bác mà em lại thấy rạo rực muốn quất phát nữa. Sắp tới cũng sẽ làm một chuyến quanh miền Nam sông nước, hi vọng được trải nhiệm nhiều.
    Chúc bác tiếp tục khám phá tiếp miền Bắc, đây là nơi có bề dày văn hoá nên chắc chắn sẽ có vô số điều để tìm hiểu và cảm nhận.
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, làm 1 chuyến xuyên Sing đi, cũng nhiều cái hay lém.
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Tớ khởi động chuyến xuyên Sing không dưới 10 lần rồi. Điểm xuất phát là đầu phố Geylang. Nhưng nhục cái chưa lần nào vượt qua được con phố đấy, đi được nửa đường đã hết sạch tiền với sức lực rồi. Tuổi mình còn trẻ mà sức đã xuống quá rồi.
  5. khoablack

    khoablack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghỉ mệt chụp ảnh lưu niệm nhắn tin báo cáo, Black lại lên đường chỉ còn 60km nữa là vào Thủ Đô, đường xa lộ chỉ thấy xe với xe xung quanh tối thui ko bóng nha, ngẫm nghĩ ko biết còn xăng không nữa vừa chạy vừa hồi hộp... chạy qua những cây cầu phía trước có những ánh đèn lung linh huyền ảo ắc nghĩ gần tới mà chạy hoài kô thấy tới, do tại nôn nóng nên thấy lâu, và cuối cùng cũng tới được ngã ba cua trái quẹo vào Thủ Đô, hẹn gặp anh bạn ở bến xa Phía Nam cuối cùng cũng tới được bến xe chạy theo sự hướng dẫn đến nhà Hát Lớn cuối cùng cũng gặp được anh bạn lúc này đã hơn 1h chạy ra chợ Đồng Xuân làm bác bún ấm bụng và nói chuyện 2 anh em hàn thuyên một hồi rồi về nhà ngủ một giấc thật đã, 10h alo cho anh bạn lúc trước mua xe giúp Black ra chơi hiihhhii ảnh bảo mọi người đang ở quán gì ấy ấy " món Tây Bắc" chạy tới đó chơi do ko biết đường chạy vòng vòng mất cả 2,3 tiếng đồng hồ gì ấy mới tới được dù rất gần.
    chào mấy anh, bạn Black mới ra chơi vài câu xã giao, có Hung Be, Tung Macay..., bác gì nữa ấy nhĩ rất vui được biết mọi người. ko uống được rượu nên nước đóng chai cũng là quý tình nghĩa là chính, thưởng thức nhiều món ăn Tây Bắc, đặc biệt món gì mà có con sâu "chíp" nằm trong ống cỏ ấy cực ngon...hiihiihih...
    được một hồi tới giờ đi làm có vài anh phải chạy đi làm còn vài bạn dẫn Black đi tham quan Thủ Đô, đương nhiên bằng xe 3 bánh mà kẹt xe quá chời tình hình chung.
    [​IMG]
    lưu niêm Lăng Bác
    [​IMG]
    cafe chiều Hồ Tây
    [​IMG]
    Hồ Hoàn Kiếm
    [​IMG]
    một góc Hồ Tây
    [​IMG]
    khoablack & anhDũng
  6. tthsidecar

    tthsidecar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khoablack và Sidecar - đôi bạn xuyên Việt. Quá ấn tượng, thật đáng khâm phục! Chuyến đi của bạn sẽ đi vào lịch sử Sidecar. Cho tớ xin số Đt của bạn để khi có dịp vào TPHCM, tớ sẽ liên lạc với bạn để học hỏi kinh nghiệm xuyên Việt. Cám ơn, cám ơn và cám ơn!

Chia sẻ trang này