1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sidecar - Profile

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 02/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    xe bác ViệtAnh húc vào đâu mà thuyền bị sứt mũi thế. lên đê phong trào 3bánh đang đến hồi thú vị
  2. sidecar_travel

    sidecar_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehê,để xe ở cổng bị gió cánh cổng nó táng vào đấy bác macay ạ.Hom nào alo cafe cái nhé
  3. imz650

    imz650 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    @Haitrung2003qn: Bác kiếm đâu ra bộ cao su các loại (để chân, nắp chế...) mới thế, Nếu bác kiếm được nữa kiếm cho em 1-2 bộ với. Mà bác cho anh em biết luôn kinh nghiệm đánh bóng nhôm đi bác, các dụng cụ, đồ nghề...
    @Macay: chế của bác Haitrung2003qn là chế tròn thôi, nhưng mà chỉ có đôi nắp cao su là quí thôi bác ạ.
    @Sidecar travel: Ôi sao bác lại lắp cái pha đấy bác, em thấy cả chìa khoá ETZ, bác thay cái khác đi cho anh em bộ pha đấy lắp vào xe giả cầy thôi.
    Được imz650 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 09/10/2006
    Được imz650 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/10/2006
  4. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Xe các bác đẹp quá, nhìn mà nhĩu nước miếng
    - To anh Sít đờ ca tờ ra ven; Quả "đờ nhép" của anh Việt Anh có cái đèn thuyền mấy lị cái tay lái đẹp thía. Hôm nào mà thấy xe để ở ngoài thế nào iem cũng ném trộm hòn gạch. Ngày xưa anh Hải Kar để M63 ở ngoài đường bị em ném cho hòn gạch,móp bình xăng. Nên bây giờ toàn cất vào trong nhà
    Được nguyenthanhtung81vn sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 09/10/2006
  5. sidecar_travel

    sidecar_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác imz tinh mắt thế,lúc em dọn chếc này chỉ kiếm được gáo đèn không thôi nên mới cắm lung tung vào đấy chứ,giờ kiếm mãi ra đưọc 1 bộ đầy đủ thì lại lười lắp vào rồi bác ợ,mà 2 cái đèn táp lô máy bay nhìn cung hay fết đấy hehhe
    @Tùng vespa: thế chú không nghĩ là có 1 hôm nào đó đang đi trên đường bị nguyên 1 cái thuyền 3 bánh quẹt vào mông em ét tăng đa à?kekeke,cẩn thận cái đèn pin đấy nhé
  6. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Ôi giời! Cái đèn Pin Mỹ của em đã ăn thua gì so với quả bình xăng Đờ- nhép của anh Sít- đờ- ca Tờ- ra - ven. Anh Hải Kar lần trước đem quả đèn mái ra doạ em, bị em ném trộm hòn gạch, móp cả bình xăng, lệch cả quả yên Chang Jiang kia kìa. Mà có bắt đền đâu. Lẳng lặng cất xe vào nhà đới. À mà M67 anh bẩu iem không có thuyền đúng hông. Nại đem mồi ra nhử iem rồi. Con JAWA 5tr mà không mua. Sao phí thế hả giời........
  7. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    bác Sít- đờ- ca Tờ- ra - ven đang kén rể.hum nọ tui đến nhà xem mặt em nó roài (ko phải em đã pót lên đay đau nhá), vẻ đẹp chân quê mộc mạc chưa son phấn je`, có quân tử nào thương thì đến gặp bác ý xem thách cưới thế nào
  8. sidecar_travel

    sidecar_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không thuyền là thế nào?Hỏi nhà macay xem thuyền đời cũ khung to đẹp đẽ đàng hoàng chứ lỵ.Xe anh mới dọn máy thui,vưỡn còn đẹp hơn xe CA fường nhiều hehhe,cám ơn bác macay nhé.Vưỡn đang kén rể đây,mại dzô mại dzô hêhhheh
  9. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Anh Sít- đờ- cả Tờ- ra- ven . Quên phần thách cưới à. Ví dụ như để cưới được nàng và để mối quan hệ thông gia khăng khít thì đồ thách cưới phải là .......một quả Chang Jiang hay một quả SR1- xin nhắc lại SR1 đấy nhá. Đuà thế thôi. Gái chính chuyên thì bác thách cái gì đây. À mà anh em nhà ta offline một quả đi. Cho bố cháu bám càng ra nghiêng ngó với. Em hứa là không mang theo gạch đá hay gậy gộc. Mặc dù môn " ném đá bình xăng " và " chọc gậy bánh xe" là hai môn thể thao vua được em rất đam mê
    - Bác Khơ me ơi.Bác tiện thể Move cái chủ đề này vào cùng chủ đề " có 1 đời BMW cổ" rồi rename sao cho nó hợp lí một tí tẹo. Anh em vừa có thể ngắnm nghía xe của nhau lại vừa có thông tin về nguồn gốc của side car. Trước chủ đề đấy cũng rất được anh em quan tâm mà. Nhưng hình như bài đấy đâu mất rồi ấy. Bác Khơ me thử tìm lại xem. Em xem theo kiểu bài gửi từ năm trước cũng chỉ thấy có 15 pages và chỉ có bài từ tháng 10. Em nhớ không nhầm thì tại bác "đầu têu" ra cái chủ đề "sit- đờ - ca chết tiệt" ấy để bây giờ không ít anh em khổ sở vì nó- trong đó có cả.....em. Nếu bác thấy thì bác Up lên một cái cho anh em ngự lãm nhá Hành hạ bác tí. Ấy nhưng mà các bác Mod đừng treo nick em tội nghiệp. Có gì các bác nhắc nhở nhá.
  10. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác,
    Em là thành viên mới tinh, hôm nay hân hạnh được tham gia diễn đàn của những anh em yêu thích sidecar! em đã xem hết các bài trong forum sidecar và thấy rất khâm phục các pác, các bác quả là những tay chơi rất prồ...
    Em ở Hà Nội, cũng mới trót dại yêu em sidecar đến crazy tại vì em chơi với 1 tay bạn hoạ sỹ, rất mê xe và truyền niềm đam mê đó cho em... Hôm nay em thấy rất may mắn được biết đến diễn đàn bổ ích này, mong rằng sau này được anh em thâu nạp, hướng dẫn, chỉ bảo nhiều nhiều... Em xin chân thành cảm ơn nhiều!
    Hiện em cũng đang băn khoăn việc dựng 1 em sidecar để chạy... cốt xe thì đã tìm được rồi, nhưng đang ngã giá... em nhìn vào cái đống sắt vụn han gỉ, bình xăng thủng lỗ chỗ, ruột máy thì đi đâu hết... thuyền thì cũng như con đò nát... thế mà nó đòi những 6 triệu... đang lăn tăn ko biết có nên bưng về không??? các pác cho em mấy lời khuyên đi!!! Thợ giỏi thì em đã tìm được rồi... là bác Quế, chắc ít nhiều các pác đã nghe danh...
    Ở chỗ bán cốt xe, em thấy 1 con xe Ural màu đen, dựng theo kiểu Dnepr (đèn, yên rời) đã dựng xong, đang để bụi bám dầy (chắc vài tháng chưa bán đc)... trông thì cũng ngon lắm, nhưng chưa chạy thử... họ đòi giá 27 triệu, vậy có nên mua ko các pác? hay là lấy con ccốt cũ về qua ông Quế dựng giúp???
    Cảm ơn các pác nhiều, mong nhận đc hồi âm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này