1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sidecar - Profile

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi macay175, 02/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    đúng roài, ngoài ra còn thêm 1 đoạn dây điện (2-3m cho chắc ăn) và 1 cái bóng đèn kiểu như sinhan để thử điện
  2. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    hihi, bác cứ nói thế nhưng maf điện thoại di động là cần thật đấy các bác ạ và cần phải kiên trì nữa, lắm hôm đạp gần lìa chân chán lắm rồi thì tự nhiên gảy khẽ một cái em nó lại bắt đầu phì phì thở, sướng!!!
    có cần mẩu giấy ráp nữa các bác nhỉ
  3. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    a quên mất: có một điểm advantage của 3 bánh là nếu rủi bị xịt 1 bánh thì đã có ngay bánh xơ cua, bác nào vác 2 bánh xơ cua thì càng yên trí lớn, vấn nạn này được các bác cruiser kêu khóc nhiều lắm
  4. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn các bác đã quan tâm nhiều nhiều... em xin tạ lỗi về vụ yên rời... hôm trước em định nhờ các pác mua giúp, nhưng ông Quế (thợ xe của em) đã kiếm giúp em được 1 đôi (đầy đủ phụ kiện kèm theo) nghe ổng nói, ổng lôi từ tận mãi đâu Cao Bằng, Bắc Cạn gì đó về... giá thì cũng same same như các pác nói thôi..., nhưng em thấy có vẻ cái chất cao su đã rạn rạn rồi, nên chắc em phải ra Hà Trung may cái bọc, bọc lại cho đẹp...
    Nắp bình xăng thì hôm trước em ra 47 - Đại Cồ Việt kiếm đc 1 con của LA, ra Hoà Mã đánh chìa, nhưng ông thợ đang cau mày, ko biết có chế lại được cái cổ bình xăng để nắp vô được hay ko nữa... MK trước khi ra Đại cồ Việt, em bị con mẹ ở chợ Giời làm em mất 220K đắng cay... đúng là ngu thì chết, em chả dám trách ai... MK em đặt cho nó 200K và lấy nắp bình xăng, thoả thuận nếu ko chế đc thì trả lại, chịu mất 20K coi như tiền đi thuê... hôm sau em mang ra trả, vội quá nên quên cả lấy lại tiền, lại còn hào phóng rút ví lấy 20K trả cho nó... về đến nhà mới nhớ ra, hôm sau quay lại con mẹ đó chối phay... em biết mình hớ hênh, với lại biết nó là lưu manh dân chợ giời nên đành phải bỏ qua... nghĩ mà vừa tức, vừa thấy mình ngu... ôi dẫu sao cũng là học phí... ngu phí các pác nhỉ... con mẹ đó tên An, ngồi ở quầy trước cửa nhà số 12 phố Chùa Vua.... hôm nào bác nào đi qua, tát vào mặt nó giúp em 1 phát nhé!!! mà thôi tát nhẹ quá, các bác cứ đạp vào mặt nó cũng được!!!
    Về quả Si-nhan thì em ko thể kiếm được... chợ giời chỉ có loại quả nhót nhỏ quá, ko lắp được... ko biết loại quả nhót của xe Hyosung gì đó lắp có hợp không nhỉ??? em thấy ở chỗ 47 Đại Cồ Việt cũng có mấy quả... có vẻ hơi to...
    Em ra cửa hàng chuyên độ xe ở Tô Hiến Thành, thấy bác chủ nói muốn có đèn loại đó thì phải đặt hàng, chờ có người ra nước ngoài kiếm, giá 300k/1 con...đắt lè lưỡi.....
    Hì hì còn gì nửa nhể??? em còn kiếm được 2 cái lô gô BMW rất xịn ở chợ giời, để gắn vào xe... Em đã quyết định đi gam mầu đen bóng các bác ạ!!!!
    Cảm ơn các pác nhiều!!!
    được CrazyMaster sửa vào 17:11 ngày 17/05/2007
  5. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    MK báo cáo với ông bạn là đến tôi cũng phải buồn cười với chính tôi nữa là ông!!! MK... Thời buổi này đúng là IN cái gì cũng phải TRUST... nhưng dạo này mấy cái TRUST ấy có vẻ không còn được anh em sử dụng mà chuyển sang OK gì gì đó rồi...
    u?c khome s?a vo 15:26 ngy 08/11/2006
  6. Foxy

    Foxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em đi đường thấy 1 quả vespa side-car các bác ạ. Thấy lạ quá bèn chộp phát lên đây góp vui với các bác
    [​IMG]
  7. pro_private_spy

    pro_private_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Oài! Cái hôm qua của bác là hôm nào đấy! Cái ảnh này bên Vespa họ chụp được cả tháng nay roài! Đây là em PX của anh Hiếu ảnh Phố Huế mà.
  8. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Có phải con này ko bác "Thám tử tư chuyên nghiệp"??? đây mới xịn là ảnh tự chộp nè, em chộp luôn đó!!! bác Hiếu phố Huế đấy nghe nói có nhiều sidecar đẹp lắm đúng ko ạ??? con PX-sidecar này nghe nói là do bác Hiếu tự chế lấy thuyền đúng ko ạ??? hay là thuyền zin hả các bác???
    Em rhì em chỉ thích Sidecar Ural, Dnepr, BMW hoặc cùng lắm là Chang jiang, jawa thôi, các loại vớ vỉn khác lắp thêm thuyền thấy chán lắm...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    hê hê xe thay phao chế+ kim xăng chạy ngon nhờ, ko thấy show hàng gì cả
  10. sidecar_travel

    sidecar_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác macay chiều mai có rảnh thì đi fá kho thóc Nhật nhé
    @sidecar2006: xi nhan thì chịu khó đi khiếm thì vưỡn còn đấy nhưng giờ chắc phải bị hét tới 50/quả(xưa kia thời mà chưa có anh S "đầu to óc bằng quả nho" thì chỉ 7 khìn/quả thui.Theo ngu ý của em thì bác mà thay nắp xăng của xe nhật hay kỏea có khoá vào thì quả là fí cả 1 đời xít đờ ca và xe của bác có fải là xe Liên xô không,nếu đúng xe Liên xô thì bác chuyển nó sang chế tạo tại Đức thì hoá ra lại là đứa con mang2 dòng máu à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này