1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu bảo tàng trên nghìn tỉ Trưng bày Cái CHi ? Bạn Hảy đề nghị ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Hoailong, 21/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    Tuy nhiên K0 fải ai cũng vỗ khẻ; Đọc được bài thơ này :sick::-t%-(X_X(%)8-x, Bác Hai Lúa copy lên đây cho mọi người cùng suy nghĩ :(

    CON XIN PHÉP BÁC

    Tiên sư cha bố đứa nào
    Đem hơn nghìn tỷ CHI vào túi tham
    Xây trường, xây lớp không CHI
    Xây cầu đắp đập làm đàng dân đi
    Xây đài tưởng niệm làm CHI
    CHI Xây bệnh viện dân thì an sinh
    CHI tiền cho 1 công trình
    Sao không nghĩ cảnh dân mình lầm than
    Không đem tiền đó để CHI
    Điện, đường trường trạm về làng cho dân
    Tôi tin bác cũng chẳng cần
    Bác mà sống dậy ngàn lần không cho
    Trẻ thì chưa có bữa no
    Chăn đủ CHI ấm co ro ngoài đường
    Bao em không đưọc tới trường
    Ốm đau chẳng có nhà thương để vào
    Bây giờ xây thế khác nào
    Chính tay Bác hại đồng bào nhân dân
    Chẳng qua là lũ bất nhân
    Lấy danh bác để tiện phần tham ô
    Làm CHI cái chuyện điên rồ
    Để gom tiền bạc CHI vô túi mình
    Bác cho nó hủy công trình đó đi
    Ơn người dân chúng khắc ghi
    Cần CHI xây nó làm gì, khổ dân
    Bác ơi con muốn 1 lần
    Cho con thay bác đích thân chửi đời
    ……….
    Tiên sư cái bọn mặt ….. CHI
    Sao không còn chút tính người vậy sao?


    Phỏng theo Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng
  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    Dưới hàng tít:
    Vì sao ta vay toàn tiền “đực”?

    Tại phiên thảo luận tại tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM ngày 22/10, Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) đã ví von: "Rõ ràng, đi vay là phải vay tiền “cái” đẻ được, nhưng ta vay thì lại toàn vay tiền “đực”, không đẻ được".

    Ý ông Lịch muốn nói tiền chúng ta đi vay để đầu tư phải có HIỆU QUẢ, phải tạo ra giá trị thặng dư còn không thì tiền đi vay sẽ là tiền "đực".

    Sự ví von của ông Lịch gợi nhớ tới truyện Trạng Quỳnh “Dê đực chửa” tuy nội dung câu chuyện này không dính dáng gì đến chuyện tiền đực mà chúng ta đang bàn ở đây nhưng lại có chung một điểm:
    Phàm cái gì đã là giống đực thì không có khả năng sinh sản.

    Vậy tiền mà chúng ta đi vay có phải là “giống đực” không? Câu trả lời thì ai cũng biết. Tiền không phải giống “đực” cũng không phải giống “cái”. Cách ví von tiền “đực” tức là muốn nói tới khả năng sinh lời của đồng tiền, khả năng ấy không phải tự nó mà là do con người sử dụng nó tạo ra.

    Sự ví von của ông Lịch nghe có vẻ hài hước, những ngẫm kĩ thì thật sâu sắc và đáng lo ngại. Lo ngại bởi đồng tiền đi vay chưa được sử dụng có HIỆU QUẢ, thậm chí còn bị thâm thủng

    & Ông Xin nêu một vài dẫn chứng:

    - Những dự án “kỉ lục” về tiền nhưng lại chưa thực sự cần thiết trong bối cảnh đất nước còn nghèo như dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 11.000 tỉ, dự án Cụm quảng trường, tượng đài, Bảo tàng ở Sơn La 1400 tỉ. Loại dự án như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều bởi tư duy nhiệm kì, bệnh kỉ lục, thói háo danh và sự ganh đua kiểu như ông chủ tịch tỉnh nọ đã phát biểu: "Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi"!

    Link nội dung: http://dantri.com.vn/dien-dan/vi-sao-ta-vay-toan-tien-duc-2015103022054758.htm

    Link Tham khảo thêm:
    KỲ 1: Bảo tàng, cụm tượng đài nghìn tỉ có thật sự cấp thiết?

    http://laodong.com.vn/van-hoa/ky-1-bao-tang-cum-tuong-dai-nghin-ti-co-that-su-cap-thiet-361269.bld
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46

    Nếu diển dịch sang tiếng Hán Việt thì tiền “đực”!/tiền “cái”! dây là tiền Dương & tiền Âm ...hay Âm Phủ (tiền Ma quỷ)


    Xem thêm:
    http://ttvnol.com/threads/tai-sao-c...n-tai-dong-phuong.306758/page-7#post-26029937
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    (*) Theo các Bác ChỮ CHI VN khác chữ chi TQ thế nào ấy nhĩ? :o:o)8-}:drm1
  5. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    Câu chuyện Nghìn tỉ & Nghìn VNĐ: Đối thoại giữa ông lớn và thảo dân

    Thạc sĩ Nguyễn Tất Thịnh _ Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam
    Chủ nhật, 13/12/2015

    1000 VNĐ
    : Gõ cửa… - Thưa cụ…

    1 tỉ VNĐ: Không nhìn lên – Hả, đứa nào đấy?

    1000 VNĐ: - Dạ! Con là cháu chắt của cụ đây ạ, con xin cụ bớt chút thời gian…

    1 tỉ VNĐ: - Cháu chắt như mày ta nhiều lắm, cả đời đếm không hết. Nhưng mày cũng có chút hơi hướng của ta. Thôi cái CHI? nào…

    1000 VNĐ: - Không phải là “cái CHI” đâu ạ. Mà là việc người ta cứ vò nát con để trong túi quần. Người ta hẩy tay không thèm nhận con khi con đã được các cô tiếp viên nâng trên tay trao lại cho họ. Có kẻ còn đốt con.

    1 tỉ VNĐ: Ý mày nói “người ta” là ai? Là ta? Thực ra đó có thể là một số người đã có ta hiện hữu mọi nơi trong cuộc sống của họ.

    1000 VNĐ: - Thưa cụ, với những người như thế, thậm chí con còn bị xem như không phải là một con số. Con muốn nói những người mà vài đứa như con cũng là một sự đáng kể đối với họ. Họ còn nói con là “1000 bọ mà cũng đòi”…

    1 tỉ VNĐ: - Ta không thật biết cái cảm giác ấy của mày ra sao con ạ. Đôi khi xã hội cũng bảo người như ta vô cảm.
    (Thở dài). Ta lớn lên cũng từ bé như mày, nhưng đến lúc này ta không phải là tiền, không phải là con số mà là một tầm, một mục tiêu, một ý tưởng.
    Ta là một giá trị được bàn đến trên các bàn nghị sự còn mày dường như ta hiểu đó là sự trăn trở của những kẻ khốn khó. Ta không có bổn phận phải chia nhỏ để hiểu hay nâng đỡ mày. Ta kiến tạo những cái lớn không có mày trong đó cho dù có vẻ có sự góp mặt của mày. Mày chỉ được lướt qua 1/10 giây trên máy đếm, còn ta ngự ở sự suy tư hay niềm hân hoan của nhiều người quan trọng.

    1000 VNĐ: - Cụ ơi. Con biết con rất nhỏ, nhưng xử sự với con như thế thì không còn là nhỏ nữa. Vấn đề lớn chỉ các cụ lớn mới hiểu, chỉ các cụ mới sinh ra hay giải tỏa được những điều lớn như thế mà thôi. Các cụ đã gây ảnh hưởng như thế nào mà họ lại coi thường chúng con đến thế? Nhưng mà làm sao mà các cụ lại bị liên quan nhiều đến các vụ án đến thế? Chúng con cũng thấy lo lắm.

    1 tỉ VNĐ: - Đã bảo ta là lợi ích, là toan tính, là đấu tranh. Còn mày chưa vượt qua được cái nghĩa “chỉ là thêm nếm”. Thậm chí bị vo lại cả cục cho thuận tiện.
    Chúng mày thường bị bỏ qua trong các việc đại sự. Có thể ta hay bị liên quan đến vụ án, còn chúng bay lại song hành với tệ nạn. Điều ấy làm ta buồn, vì đáng lẽ ta hay mày phải đem lại sự giàu có hạnh phúc cho xã hội cơ mà. Mà phải, ta thừa nhận rằng có biết thương quý, đối xử với chúng bay tốt thì ta mới trở thành sự thành đạt, hạnh phúc của người sở hữu ta.
    Được rồi, để ta mở trường dạy cho người ta rằng: Chúng bay là sự bắt đầu tốt để hiểu được cái giá trị của ta. Bỏ qua hay coi thường chúng bay người ta sẽ không thể có ta được hoặc ta chỉ trở thành sự ám ảnh của họ mà thôi.
    Thôi, thời gian của ta là sinh sôi, của mày là gì nhỉ? Chà, ta chưa gọi tên ra được, có nghĩa chính ta chưa hiểu chúng bay.

    1000 VNĐ: - Dạ, con lạy cụ, xin phép được cáo từ ạ, mấy đứa con đi ra chợ quê mua rau đây ạ, đó là nơi của chúng con, thích lắm cụ ạ.

    1 tỉ VNĐ: - Thế à, nhân tiện chúng bay mua cho ta điếu ba số nhé. Và đừng có mua xổ số đấy, hãy mua cuốn vở về mà chép những điều ta vừa nói.

    Nguồn: Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    7 hay 14 ngàn/nghìn tỉ to cỡ nào? _ 20/10/2015

    TT - Ông anh ơi, nghe đồn ông giỏi toán, làm ơn cho biết 7 ngàn/nghìn tỉ đồng là sau con số 7 có mấy số 0?

    - Ừm... 1 tỉ là có 9 con số 0. Vậy thì 7 ngàn/nghìn tỉ là phía sau con số 7 có 12 con số 0...

    - Ông anh làm ơn tính tiếp giùm, 7 ngàn/nghìn tỉ mà chia cho 7 triệu thì kết quả là bao nhiêu?

    - Ừm... Để lấy máy tính xài cho đỡ rối rắm, cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ đụng tới mấy con số to thế này đâu! À, ra rồi, đáp số là 1 triệu...

    - Cám ơn. Ông tính tiếp giùm 1 triệu mà chia cho 1.500 thì ra bao nhiêu?

    - Ừm, khoảng 666. Nhưng hôm nay mắc mớ gì mà ông dây dưa đến mấy con số dài dằng dặc như vậy?

    - Có gì đâu, tui muốn xem một cái tượng đài 7 & 14 ngàn/nghìn tỉ đồng nó quy mô thế nào thôi...

    - Làm sao mà biết được quy mô một tượng đài bằng những con tính chia như thế?

    - Tui quy về chuyện Tiếp sức đến trường cho sinh viên nghèo đó mà. Mỗi năm có khoảng 1.500 tân sinh viên nghèo có khả năng không thể đến trường vì thiếu tiền đóng học phí.

    Vì vậy, các cơ quan /doanh nghiệp gom góp mỗi năm hơn chục tỉ đồng để giúp các em, với mỗi suất học bổng 7 triệu đồng. Và nếu có 7 ngàn/nghìn tỉ đồng, sẽ có 1 triệu suất còn 14 ngàn/nghìn tỉ đồng, sẽ có 2 hay 4 triệu suất , kéo dài chương trình được 666 hay 1332 năm.

    Tính như thế mới biết cái tượng đài 7 hay 14 ngàn/nghìn tỉ đồng nó to như thế nào!

    Theo BÚT BI
    Nguồn http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-thuong-ngay
  7. muaxuantinhyeu

    muaxuantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ, dân thì đói khổ, quan vẫn cứ xây dựng tượng tiền tấn để có cái mà chia nhau
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    Có thể là CHI cho nhau theo Bác có chuẩn hơn k0 ? ấy nhẩy !!!!!
  9. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    >Sau đây là 1 số Bài họa: TƯỢNG ĐÀI Ở SƠN LA
    Núp bóng Bác Hồ dễ…CHI Ngân
    Tượng Đài nghìn tỉ bõ… CHI phần
    Quy trình xét duyệt không màng tới
    Thủ tục đệ lên chẳng thấy cần!
    Lũ lụt hoành hành đâu áy náy!
    Thiên tai thiệt hại có lo CHI?
    Đói nghèo còn đó vùng Tây Bắc
    Sống chết mặc CHI miễn sướng thân!
    L.T.H.
    Bài họa của vanphuong:

    TƯỢNG ĐÀI Ở SƠN LA
    Dựa uy của Bác dễCHINgân
    Huyện Tỉnh Vùng Khu quyết xí phần
    Tiền thuế nhân dân sôi sục muốn
    Quỹ công đất nước khát khao cần!
    Đói nghèo nào có day cùng dứt
    Cực khổ chẳng hề lo với bận
    CHI chác làm sao cho thỏa mãn
    Tượng Đài nặng túi lại vinh thân!
    vanphuong

    Bài họa của Liêu Đình Bá:


    DỰNG TƯỢNG ĐỀN ƠN

    Danh nhân cái cớ đểCHINgân
    Dựng tượng đền ơn lại được phần
    Thiết kế công trình phê cấp vốn
    y
    Thi công hạng mục duyệt chưa cần
    Đói nghèo dân chịu không nao núng
    Bão lũ mặc bay chẳng băn khoăn
    Nghìn tỉ nghiệp thu thanh quyết toán
    Phần trăm bỏ túi sướng vinh thân
    Liêu Đình Bá




    Bài họa của tuyen45:

    KHU TƯỢNG ĐÀI SƠN LA

    Đền ơn là cớ duyệt kim ngân
    Đức tượng bác HỒ nhận bạc phần
    Kế hoạch vẽ ra xin cấp vốn
    Công trình thiết kế thấy đâu cần
    Bản mường dân chúng còn nghèo túng
    Trường lớp thày trò những khó khăn
    Ngàn tỉ đemCHIđâu số thực
    Tiền gian đầy bị sống bình thân.

    Tuyen45
    8/8/2015




    Bài họa của Nguyễn Bình Xuyên:

    MAU XÂY TƯỢNG BÁC

    Mau xây Tượng Bác đễCHINgân
    Ngàn tỉ phen này kiếm bội phần
    Dự án trình CHI nghe "cấp thiết"
    Công trình phê duyệt thấy "nên CHI"
    Chủ nhân đói khổ day không dứt
    Đầy tớ no nê băn chẳng khoăn
    Sống chết mặc bay tiền bỏ túi
    Nhiệm kỳ kết thúc sướng an thân


    Nguyễn Bình Xuyên

    [​IMG]


    Bài họa của Thiện Minh:

    THAM QUAN

    Bận này tính kiếm được vài ngân
    Báo cáo nhân lên tính mấy phần
    Cứ ngỡ tượng đài bao kẻ thích
    Nào đâu cơm áo lắm em cần
    Tai ngơ túi đút không ngần ngại
    Mắt điếc tay cầm chẳng khó CHI
    Nào biết thương dân còn vất vả
    Tham quan vun vén để vinh thân


    Thiện Minh

    Bài họa của Nguyễn Đắc Công:

    BỌN CƠ HỘIChiêu trò dựng tượng để CHI ngân
    Ngàn tỉ - Phần trăm ắt có phần
    Rủng rỉnh quan no càng rửng mỡ
    Nghèo nàn dân khổ chẳng băn khoăn
    Chỉ lo thu vén hòng tư lợi
    Đâu biếtCHItiêu phải kiệm cần
    Cơ hội mọt sâu đang đục khoét
    Mưu đồ cốt để được vinh thân.

    Nguyễn Đắc Công



  10. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    46
    Cổ Học Tinh Hoa - Giáp; Ất_CHI tranh luận

    Can () & CHI () là 2 đơn vị đo thời gian trong Âm lịch (cả VN & TQ) bao gồm 10 Thiên Can: Giáp, Ất Bính, Đinh vv... & 12 Địa CHI vận động theo 1 chu kỳ gọi là lục thập hoa giáp

    Giáp hỏi Ất_CHI: “Đúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong-boong, thì tiếng kêu ấy là từ CÁi CHI kêu?”.
    Ất_CHI đáp: “Lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu ở đồng”.
    Giáp hỏi: “Lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh(1) không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở đồng mà ra không?”.

    Ất_CHI nói: “Đồng tiền đặc, cái chuông rỗng, vậy tiếng kêu ở các đồ vật rỗng mà ra”.

    Giáp hỏi: “Lấy gỗ, lấy bùng làm chuông đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không?…”

    Âu Dương Tu(2)
    - (*)----------------

    (1) Tiền đồng, có người cho tiền cho tiền đồng bên Trung Quốc đem sang ta đầu tiên là tiền đồng niên hiệu Càn Trinh nên gọi là tiền trinh.
    (2) Người đời nhà Tống thi đỗ tiến sĩ làm quan hiếu sư, là một nhà văn có tiếng

    Lời bàn của Bạn?
    Tại sao lại nói : không biết Ất giáp gì mà cũng nói ?

Chia sẻ trang này