1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu cúp Anh: Liverpool - Chelsea <<< Bài học cho Mourinho, thắng 2-1 Liverpool xứng đáng đoạt Cúp>>

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nomeame, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomeame

    nomeame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Siêu cúp Anh: Liverpool - Chelsea >>

    Như mọi khi, giải Ngoại hạng Anh bắt đầu từ chiếc siêu cúp này. Community Shield là một giải đấu lâu đời như chính nền bóng đá Anh. Được biết đến lần đầu tiên năm 1908, sau gần 100 năm tồn tại, chiếc cúp càng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là sự khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và niềm tin của Đương kim vô địch giải Ngoại hạng và Đương kim vô địch cúp FA.

    Community Shield năm 2006 thuộc về Chelsea và Liverpool - hai đội bóng xứng đáng nhất và đầy duyên nợ. Chelsea đã thể hiện phong độ ổn định của mình trong suốt mùa giải. Liverpool đã vượt qua rất nhiều "chướng ngại vật" tại FA mà nổi bật là Manchester Utd và Chelsea tại vòng tứ kết và bán kết năm ngoái để đi đến một trận chung kết đầy kịch tính với West Ham.

    [​IMG]

    Trong 2 năm vừa qua, Chelsea - Liverpool luôn là tâm điểm cho giới truyền thông và dĩ nhiên là cả chuyên môn nữa. Đó là cuộc đấu trí giữa hai người đàn ông giỏi nhất hiện nay. Jose Mourinho chưa ai đánh bại được tại giải trong nước. Rafael Benitez là một cao thủ trong các cuộc đấu tay đôi.

    Những gì hai đội thể hiện tại các giải đấu đều phản ánh đúng bộ mặt của chính mình. Liverpool đã phải cay đắng chấp nhận thua 4 lượt tại giải Ngoại hạng Anh trong 2 năm vừa qua. Bởi chính họ cũng không phải là một đội đủ độ lì trong cuộc đua đường trường. Thất bại trước Chelsea hay sẩy chân trước Charlton được Liverpool chấp nhận như là một bàn thua về sức bền.

    Tuy nhiên, thoát ra khỏi sự cạnh tranh khốc liệt dài 38 vòng đấu ấy. Liverpool có một bộ mặt khác: mưu lược nhu cương đúng thời điểm. Và như số phận đã sắp đặt để chứng minh điều đó, một lần nữa, trong cả hai mùa giải, Liverpool và Chelsea lần lượt đụng độ nhau tại Champions League 2005 và FA 2006. Hai vòng đấu có tính chất knock-out ấy Benitez đã tỏ ra cao tay hơn Mourinho rất nhiều khi sử dụng đội hình và chiến thuật biến hoá để chống lại. Một khi Mourinho đã phải quay vòng quá nhiều cầu thủ trong cuộc thi ma-ra-tông ở trong nước, đến một trận đấu knock-out, ông có quá nhiều sự lựa chọn, và không sự lựa chọn nào đem lại thành công! Ngược lại Benitez đã biết quá rõ phải làm thế nào để "trị" được Chelsea. Ông biết quá rõ những Gerrard hay Riise khao khát được bắn thủng lưới Chelsea như thế nào. Đội hình Liverpool trong 2 mùa giải vừa qua như chỉ để đấu tay đôi và đã thành công.

    Và chỉ còn 10 ngày nữa thôi, Chelsea - Liverpool lại gặp nhau tại Community Shield trước khi bước vào mùa giải mới. Chưa mệt nhọc vì những trận đấu căng thẳng, không toan tính cho một cuộc đi xa. Chắc chắn trận cầu khó đoán này sẽ đem lại nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Hãy chờ xem!

    Được nomeame sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 03/08/2006
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Còn nhớ trước trận bán kết FA năm vừa rồi, Mourinho đã "thông báo" một tin vô cùng ... vui là "à, Liverpool chẳng từng chèo kéo tôi mãi!". Đòn tâm lý nghe qua có vẻ rất khiếp vì ông là chuyên gia đánh võ mồm ai chẳng biết, thế mà Liverpool chả suy chuyển gì, thắng ngon lành. Năm nay, y như rằng, hung hăng trên báo chí với "Liverpool là cái đinh" khen MU, Ars "đá hơi bị đẹp" Bài cũ rồi Mourinho ơi, chẳng biết rồi sẽ đến lượt Ars hay MU lên thớt hehe
    Bài cũ, ko đáng quan tâm
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có thắng thôi, gớm mà sao thời gian qua lâu thế nhỉ, mãi chưa đến
  4. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Thật ra cũng khó có thể nói Liv chắc thắng trận này, tuy nhiên chúng ta đều biết tài thao lược của Rafa, và với những tân binh như Bellamy, Pennant hay Aurelio, Benitez sẽ có nhiều miếng đánh hơn trước "the Blues". Cup năm nay sẽ là màu xanh hay màu đỏ? Hy vọng sẽ là màu đỏ của truyền thống, của lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh Anfield...
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    TTVN đứt với chu kỳ 2,5 năm 1 lần lâu lâu làm mình tưởng đứt luôn Dấu hiệu may mắn chăng
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Mạng ơi là mạng, post bài nó chẳng chịu lên gì cả
    Thông báo mới nhất từ ESPN, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 9h nhưng khoảng 8 rưỡi sẽ có 1 chương trình bình luận đặc biệt, chắc chắn sẽ có những khỏanh khắc không thể nào quên từ 2 năm qua
  7. nomeame

    nomeame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đó thực sự là một bài học. Bài học về những gì xảy ra ngoài sân cỏ cũng như trong sân cỏ. Nếu Mourinho mạnh miệng tuyên chiến khi chê bai Liverpool, Benitez cho ông biết thế nào là ... Liverpool: không Gerrard, không Alonso, không Hyppia, không cả Bellamy. Một sự đáp trả ý nhị và sâu xa. Một nửa đội hình mạnh nhất ở ngoài, Benitez đã hành động thay cho lời nói. Và như Vietnamnet giật tít ngày hôm nay, đó quả là một cái tát...
    Bàn thắng thứ nhất của Liverpool từ đôi chân siêu đẳng của Riise chứng tỏ sức mạnh và khao khát chinh phục. Bàn thắng làm đổ sập hàng phòng ngự của Terry. Và một ngày không đẹp trời Ballack đã quay mòng mòng giữa 4 bề xa lạ: khán giả xa lạ, đồng đội xa lạ, đối thủ xa lạ và tinh thần xa lạ. Những miếng ghép vội vàng sẽ đưa Chelsea đi đến đâu, họ mạnh thật đấy nhưng với một HLV kiêu ngạo như thế họ sẽ đi đến đâu?
    Bàn thắng gỡ hoà của Sheva mang đậm dấu ấn cá nhân. Một con cừu tại môi trường mới không dưới 5 lần mắc bẫy việt vị đã biết cách xoay sở để không còn việt vị. Lampard chuyền, Sheva đã đứng ngang với hậu vệ Liverpool và khi bóng được đưa lên, anh mới nhấc chân. Quả là khôn ngoan, pha dứt điểm thì đúng là của một cầu thủ đẳng cấp thế giới: chắc chắn và chính xác. Một vài pha hãm thành khác nữa cũng không mang dấu ấn gì nhiều cho Chelsea. Họ quá bạc nhược trong tấn công, hàng tiền vệ thì lung tung, tuy biết ai chơi ở vị trí nào khá rõ, nhưng rồi cũng khó mà nhận ra các cầu thủ đang làm gì trên sân với trái bóng trong chân.
    Trở về vạch xuất phát, đây là lúc Benitez tung những con bài tẩy vào sân. Bàn thắng gỡ hoà của Chelsea đã làm hỏng một nửa ý đồ của Benitez. Rõ ràng nếu không tính đến cái gọi là bản năng săn bàn của Sheva, Chelsea đã không thể làm gì được. Nhưng khi phải sử dụng đến phương án B không có nghĩa là phương án A đã ... hết hạn. Đơn giản là Bentiez chứng minh cho tất cả thấy, nếu có thêm vài cầu thủ khác nữa, Liverpool sẽ hơn hẳn Chelsea. Không nghi ngờ gì nữa, Gerrard, Alonso và Bellamy vào sân thì mọi thứ đã khác. Không khác đến mức như đổi trắng thành đen, chí ít cặp tiền vệ trung tâm của Liverpool đã kiểm soát được toàn bộ. Khi mà Sissoko đã có một trận đấu hay nhất từ trước đến giờ, cậu ấy cần được nghỉ ngơi đôi chút.
    Bàn thắng ấn định chiến thắng đến như nó phải đến. Một quả tạt mẫu mực của Bellamy đến trúng cái đầu vàng của Crouch, thế là bàn thắng được ghi. Lúc ấy Terry đã ở đâu, xin thưa là bóng đã bay bổng qua đầu anh rồi mới tìm đến Crouch, cái này thì công đầu phải ghi tên Bellamy là phải rồi! Phản xạ dù có nhanh đến mấy cũng chẳng thể đỡ nổi vì quá nhanh, quá gần. Không thể trách Cudicini.
    Một công đôi việc: Agger đá cặp với Carragher. Zenden đá cặp với Sissoko. Dường như, Benitez biết các cầu thủ của mình sinh ra thích hợp với vị trí nào. Chẳng ai nghĩ cặp tiền vệ trung tâm của hiệp 1 chơi quá tốt. Đó không hẳn là một sự thử nghiệm, Benitez biết làm gì với những tài sản ông có trong tay. Và biết cách chế ngự sự kiêu ngạo của Mourinho. Khuất phục rồi nhé, tôi sẽ chờ xem ông nói gì. Bóng chưa vào lưới? Đội hay hơn đã thua? Tôi sẽ chờ.
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hehe Mourinho năm nay gặp Liverpool tại FA không biết đã cho các cầu thủ ăn gì các cậu ấy đá như mất hồn, cũng không biết là đã ăn phải gì mà ngài xếp đội hình cũng chẳng ra hồn Rút kinh nghiệm lần này tung đội hình mạnh nhất vào thì Benitez lại tung gần như là đội 2 vào đá chơi Thế mới buồn chứ hehe
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hôm qua 3 phút bù giờ tim đập chân run, người cứ nôn nao, cảm giác khó tả cực kỳ, cực kỳ khó tả. Ranh giới giữa vinh quang và thất bại chỉ cách nhau vài tấc, nói dại chẳng may nó ghi bàn, trời ơi, làm sao mà chịu được híc híc.. Một bước chân nữa thôi là lên thiên đường mình cứ xòe tay ra mà đếm từng giây, cứ như là hôm nay cô giáo dậy đếm từ 1 đến 60 hehe và rút cục là thở phào một nhát, chiến thắng đã là của chúng ta!!!!
  10. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mourinho nhục quá, hôm trước vừa bị Risse cho 1 quả hôm sau đã đòi mua anh í rồi.

Chia sẻ trang này