1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu gà lâm vào thế bí :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhduyqn06, 30/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ca này ổn, nhưng với một điều kiện là không có sự xuất hiện của GS Đau! [:D]

    Nếu GS Đau vào đây thì ca này TẠCH!

    TIN HAY KHÔNG LÀ TUỲ Ở BẠN!

    =))
  2. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác này post bài trên voz phải ko :)) Cái bài trên voz bác viết = giọng văn khác như thằng cù lần bị vozer ở đó chửi quá trời. Sang đây kể đầy đủ mới thấy bác cao tay phết ạ.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đang nói chủ top hay nói anh đấy! :))
    Post bài kiểu này dễ hiểu lầm lắm! :))
  4. anhduyqn06

    anhduyqn06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Em không biết GS Đau là cao nhân nào a à :(. Mà a bảo em phải lên phương án tác chiến thế nào tiếp theo :D
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ca này tối như âm đạo.
    giai đoạn làm quen, tạo ấn tượng trên facebook chú làm khá tốt, xử lý tình huống khi gái kể về người yêu cũ cũng chuẩn. nhưng lại ,mắc sai lầm nặng khi nhường cho gái thế "cơ trên"
    .
    sai lầm bắt đầu từ đoạn quote này:
    tán gái đôi lúc cũng có lỗi, nhưng tựu chung lại là :" không bao giờ để cho gái bắt thớp suy nghĩ của ta". việc chú đứng dậy trả tiền chỉ là lỗi nhỏ, khắc phục cái này đơn giản lắm, chỉ cần lần sau đi chơi chú biết lịch sự hơn, chu đáo hơn thì gái sẽ nghĩ lại về chú. nhưng lỗi nặng ở đây là khi bị gái chơi đòn tâm lý " a như thế là tán e không được rồi, a khờ quá", khi nghe câu này, đa số con gà không có kinh nghiệm sẽ phụt ra những câu tỏ tình... đại loại là nói hết suy nghĩ cảm xúc của ta về gái. lúc này gà cuống hết, không biết đâu là lý trí nữa, đành mang tấm lòng chân thành ra nhằm cứu vãn tình thế---> sai lầm nối tiếp sai lầm.
    lúc này nó biết thừa chú đã kết nó lắm rồi ---->nó ngồi chiếu trên, chú ngồi chiếu dưới. bằng chứng đây:" thôi a cố gắng đi.Em phũ phàng với ngạo mạn lắm đó anh có chịu được không "
    kinh nghiệm của anh khi đi tán gái là" mất thế chủ động là mất tất cả"

    khả năng tán đổ nó vẫn còn nếu đổ thì nó làm mama chú. anh nói để lần sau chú rút kinh nghiệm.khi cua gái cần phải biết phân biệt đâu là cái chính, đâu là cái phụ.
    sai lầm phụ có thể sửa nhưng sai lầm chính thì cực kì khó.
  6. anhduyqn06

    anhduyqn06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Vậy là ca này em hết đường cứu vãn rồi hả bác, cố cứu thì sau này nó ngồi trên đầu em à :(
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Còn chứ. Nhưng chú cứ nghĩ là tạch cho nhanh. Với loại gái cá tính như này, chú mà lành là chỉ có cửa vành lõ d!st nó ra mà ngửi thôi. cách cứu vãn tốt nhất trong ca này của chú là không nghĩ và nhắc lại lỗi lầm của chú, nhưng vẫn âm thầm sửa chữa. Quan tâm một cách lạnh lùng, không vồ vập nó nữa. Giờ chỉ ngồi há miệng chờ sung. Khi nào cáo bắt liên lạc lại lúc đó mới tác chiến. Lưu ý nếu cáo hẹn hò thì chú liệu mà từ chối khéo. Sau đó mới mời lại nó, vừa tỏ ra cao giá, lại vừa lịch sự. Tất cả chỉ có thế. Nếu một hai tháng mà cáo không thay đổi gì với chú thì coi như tạch hẳn. Giờ chú một hai tuần hỏi thăm nó một vai câu rồi luợn hẳn, tuyệt đối không tán tỉnh gì nó nữa. coi như đã xong với nó rồi.
  8. anhduyqn06

    anhduyqn06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gái đang còn nợ em 1 chầu ăn đồ nướng. :-* , chắc phải tận dụng cơ hội cuối cùng này quá ^.^
  9. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thong thả thong thả. Chưa gì mà đã cơ hội cuối cùng này nọ nghe nó thảm thế chú.
    Vị thế nằm trên nằm dưới không dễ mà đánh giá qua buổi ban đầu, nó còn hành chú nhiều :))
    Bác gì trên kia bảo là phải nắm thế chủ đồng. Cái này thì hoàn toàn chính xác và rất quan trọng. Lưu ý nhé.
    Thứ hai là cần cải thiện khả năng đối đáp với gái : Nó bảo " a như thế là tán e không được rồi, a khờ quá" thì chú nên vả vào mặt nó là : anh tán em hồi nào? em cũng giàu trí tưởng tượng đấy nhể , xem nó phản ứng sao.
    Còn " thôi a cố gắng đi.Em phũ phàng với ngạo mạn lắm đó anh có chịu được không" là hậu quả khi chú đã tỏ rõ là anh kết em quá . Nó nắn chú thôi, sợ quái gì. Phải anh, anh sẽ trả lời là : sao phải cố, em mà phũ quá anh xách dép anh về, cô anh hứa giới thiệu cho 1 em xinh nhất làng rồi ;))
    Đó chú xem mà sửa cách nói chuyện là 1, vững tâm lý lên là 2. Cứ va đi, thua keo này ta bày keo khác.
    Thân
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ca của chú ban đầu sáng sủa. Lẽ ra nên tiếp tục được voi đòi 2 bà trưng, rủ đi chơi sò soạng, quờ quạng rồi triển Hấp Diêm đại pháp là giờ này chú có thể kê cao gối đợi tới ngày rụng trứng gái lên cơn dâm dật kéo nhâu vào NN. Cuối cùng chú lại mắc mấy cái sai lầm sơ đẳng, dính phốt lãng nhách!
    Thuốc: tạm thời Im Lặng, ko nt, ko alo, ko pm FB, kiếm con nào khác cưa, nếu gái chủ đọng tìm chú thì tính tiếp, ko có đi giải thích hôm trước anh lỡ lời hom nay anh nói lại gì nữa!

Chia sẻ trang này