1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

siêu gà mong các bác giúp đỡ ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sieugacn, 23/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieugacn

    sieugacn Guest

    siêu gà mong các bác giúp đỡ ạ.

    Gà em xin chào các cao thủ trong cốc ạ, mấy hôm nay trời nóng chắc các cao nhân cũng khó chịu trong người, thằng em các bác mạn phép xin các cao thủ 1 vài lời khuyên, bắt mạch giúp gà em xem cái tình duyên nó tròn méo ra sao, cho gà em những lời khuyên có ích với gà em lúc này ạ.

    Em xin vào bài luôn ạ, chả là trước Tết năm ngoài (tầm tháng 12 gì ạ) gà em có quen 1 em cáo xinh tươi. Cty em và cty cáo làm cùng 1 chỗ ạ, em xin số điện thoại từ thằng bạn em, em thấy trò nhắn tin làm quen nó cũng chả hay ho gì, nhưng cũng hết cách rồi ạ, từ hôm có số phải đến tận 2 tuần sau gà em mới nhắn tin làm quen đầu tiên ạ. Ai dè cáo nhắn tin vui vẻ luôn mới kinh. Nhắn tin qua lại vui vẻ khoảng độ 2 tuần sau thì gà em đánh liều phi xe đến nhà cáo và call xuống nói chuyện cho bít mặt, theo phản xạ tự nhiên với tính kiêu kiêu thì cáo ko xuống ạ, kêu cáo bận để hôm khác. Gà em cũng dự được tình hình nó thế rùi nên cũng vui vẻ ra về và mai ? lại tới. Hôm sau thì cáo xuống các bác ạ,hehe. Gà em với cáo nói chuyện vui vè, trò chuyện lung tung 1 hồi thì gà em chủ động hết chuyện vè xin phép về, hẹn hôm khác nói chuyện tiếp ạ.

    Từ sau hôm gặp nhau lần đầu đó thì cường độ nhắn tin giữa em và cáo tăng lên khủng khiếp ạ, cả cáo và gà em đều chủ động nhắn cho nhau, nhắn nhiều, toét tòe loe lun ạ. Nói chung là nói chuyện vui vẻ, trao đổi thông tin, em và cáo biết thêm về nhau ạ. Rồi kết quả sau nhắn tin là những hôm đi chơi riêng với nhau ạ, cũng khá nhiều ạ. Em đã nắm tay cáo (rất nhiều) thậm chí cả kiss nữa ạ( cũng ko ít ạ) hehe. Mọi chuyện thuận lợi như đúng rồi í.

    NHƯNG, gà em vốn tính vui vẻ, hay chém gió linh tinh, thậm chí nói bậy nữa ạ. Một trong nhiều lần đi chơi với nhau, trong lúc cao hứng nói chuyện rôm rả gà em có thả ra 1 số câu rất ngu như ?o anh thấy con gái bây giờ chỉ có tiền?, hay ?o việc của em đang làm anh chả đi học cũng làm được?. Bản thân gà em chỉ nghĩ là nói chuyện vui, chuyện phiếm với nhau chứ ko có ý gì cả, khi đó cáo cũng ko có phản ứng gì, vẫn vui vẻ nói chuyện như mọi khi, vẫn nắm tay, vẫn kiss ạ. (Về sau cáo phang thẳng vào mặt em vụ này em mới biết là cáo để bụng mà ko nói ra ạ), hic.

    VÀ, đỉnh điểm là lần em sang nhà rủ cáo đi chơi. Cáo kêu đang có bạn, kêu gà em lên nhà chơi, hôm khác đi ra ngoài chơi sau. Gà em lại phạm thêm 1 sai lần nữa, với bản tính nóng vội muốn đưa cáo ra ngoài 2 đứa có không gian riêng với nhau, gà em đã nài nỉ cáo xuống, ra ngoài với em. Đôi co 1 lúc, cuối cùng gà em lại lên nhà cáo ngồi chơi với cáo và bạn cáo, đến tầm 11h mới về, trong đầu vẫn nghĩ mọi chuyện bình thường, chưa thấy sóng gió gì hết.

    RỒI, sáng hôm sau vừa mới chân ướt chân ráo đến cty, đang nhồm nhoàm ăn sáng gà em nhận được sms của cáo với nội dung ?o em nghĩ mình ko nên yêu nhau, chỉ nên là bạn anh ạ?. Thằng em các bác điếng người, ko hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Theo phản xạ của loài gà, thằng em các bác liền sms, call lại cho cáo hỏi han với thái độ của người sắp chết đuối, kết quả là nhận được những câu ?oko, ko và ko?. Gà em bần thần cả người, tối hôm đó có call cho cáo, em có hỏi lý do thì cáo phang thẳng vào mặt em những lí do mà em đã trình bày ở phần NHƯNG với nhiều lời lẽ khá căng ?o anh nói thế khác nào anh bảo em yêu anh chỉ vì tiền?, ?o anh nói thế là anh ko tôn trọng em, em ko thể yêu một người mà ko tôn trọng em?. Gà em quá bất ngờ vì lý do này ạ, bản thân gà em và cả cáo cũng biết là khi đó chỉ nói chuyện vui, chuyện phiếm với nhau, ai ngờ cáo để bụng và phan thẳng vào mặt em ạ, hic. Gà em ậm ừ, giải thích như người giãy chết, cuối cùng là hẹn cáo 1 hôm để nói chuyện ạ. Sau vài hôm thì tới hôm hẹn 2 đứa gặp nhau, kết quả đau buồn luôn các bác ạ, cáo phang thẳng vào mặt thằng em luôn ?o xa anh em ko thấy nhớ anh, mình chỉ nên là bạn.?, hay ?o em cám ơn anh vì mọi chuyện, nhưng em đã quyết rồi, dừng lại thôi anh ạ?. Gà em cũng có giải thích với cáo rằng đó chỉ là nói chuyện vui với nhau, gà em ko có ý gì ko tôn trọng hay coi thường cáo cả, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn vo ạ. Trên đường em đèo cáo về nhà ko khí ảm đạm lắm, thỉnh thoảng lắm mới mở mồm được 1 câu ko đầu ko cuối ạ.

    Từ hôm gặp nhau lần cuối đó đến nay cũng đã ngót 1 tháng trời, gà em và cáo ko có bât cứ 1 liên lạc gì với nhau cả. 1 phần em cũng muốn xem lại em, 1 phần cũng để cáo nghỉ ngơi, thoải mái. Thực sự, gà em vẫn còn vương vấn cáo, muốn tiếp tục với cáo, muốn làm lại với cáo nhưng ko biết nên bắt đầu lại thế nào ạ, xin các cao thủ trong cốc cho gà em xin 1 số lời khuyên với ạ.

    Đôi điều về em và cáo ạ, gà em cũng thuộc loại gà già roài ạ (nhưng vẫn ngu chuyện gái gú), xập xệ cũng sắp tới tuổi băm rùi ạ. Gà em sống với ông bà bô ở hn, gia đình cơ bản, ko có gì quá đặc biệt. Còn cáo quê ở nơi khác, hiện giờ đang thuê nhà ở với bạn, cáo cũng giừ rùi, kém gà em 2 tuổi thôi ạ. Tính tình nhẹ nhàng, biết lắng nghe và biết cách cư xử, biết trên biết dưới, nói chung với em là ổn ạ.

    Bây giờ em nên làm gì ạ? Hic.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh zai vui tính quá đi mất
    Muốn quay lại thì đơn giản là " mưa dầm thấm lâu " Chứng minh cho bạn ý biết rằng anh vô tư chứ không fải vô duyên
    Lần sau nhớ uốn lưỡi 7 lần anh nhá . Cả cái việc đôi co kỳ kèo đi chơi riêng khi mà em ý muốn mình lên nhà với bạn nữa, đừng có trẻ con như thế
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhắm thử xem có hẹn gặp đc 1 lần để nói chuyện trực tiếp hay không. Nếu gặp đc thì nói rành mạch là mình tiếc vì mình thô thiển lần trước, rằng mình có cảm tình với cô kia, rằng nếu cô kia không thấy khó chịu quá thì hai ng làm bạn lại với nhau, cô kia chắc chắn sẽ thấy mình cũng không tệ hại như trong ấn tượng ngày xưa đâu, bla bla. Nói thẳng thắn, mạch lạc vào.
    Nhưng nếu tôi là cô kia thì tôi cũng chẳng quay lại làm gì đâu. Vì chuyện bạn ăn nói vô duyên tồ tẹt - thể hiện kỹ năng giao tiếp xã hội của bạn quá kém (bạn nói bạn sắp 30t rồi) - là một chuyện không thể thay đổi một sớm một chiều được. Dù ruột gan bạn có tốt đến đâu nhưng ăn nói thô thiển thì nếu cô này làm lơ cho qua thì người quen, họ hàng cô này cũng sẽ cười khinh cô này đã chọn một người ăn nói thô thiển mà thôi. Cho nên về lâu về dài thì một mqh yêu đương với bạn không có lợi cho cô này.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chị Anx nói đúng rồi, bác chủ top xem lại đi, bác cũng lớn đầu rồi, bác phải hiểu là lời nói nói ra không rút lại được mà :D. Chị em phụ nữ là dễ tự ái lắm, nói thế thì đúng là chả coi chị em ra gì rồi. Thôi bác kiên trì thì chịu khó đeo đuổi dai dẳng, có thể là ng ta sẽ bỏ qua, còn theo em thì nên tìm đối tượng khác, rút kn đi (mà có khi chả rút kn đc ý chứ )
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cửa này ko sáng lắm.
    Gái nhà này để bụng kinh phết , nó deck thèm nói , mà nói ra thì tạch (giống hệt tình mình )
    OK vụ này chiến lại nhé .
    Bắt đầu lại từ đầu , từ vụ làm bạn thôi , em muốn làm bạn thì anh làm bạn , uki , tiện thể cố gắng sửa tính nói loạn xạ của cậu đi nhỉ ....(nhưng ko hy vọng, trừ khi có động lực cực lớn hoặc đá đập vào đầu :)).
    Nhưng mà .... cửa vẫn ko sáng !!!
    Chúc may mắn nha
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    thực hiện châm ngôn của TTC
    THỊT THỊT NGAY
    SHÚT SHÚT NGAY
    trg hợp của bác là phương án 2 ạ
    e dự ca này k còn hi vọng
    vì e cũng đã ở trog 1 hoàn cảnh tươg tự thế
    bỏ thôi bác ạ
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    1- Không, gái nhà quê ở nhà quê ra có vẻ có tự trọng đấy chứ
    2- Tớ ủng hộ, rất hợp đôi
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    gái này để bụng nhở, người như thế em sợ lắm, thật đấy.
    Còn tình hình của bác thì cơ hội vẫn là 50-50, bác giờ cứ gọi ra nói chuyện, sms... thể hiện sự chân thành của mình.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vàng:chuẩn , nhớ đừng thể hiện cái sự nói mà ko suy nghĩ của mình(tức là vô duyên ý), chẹp.có em ý rồi mà còn để vuột mất với lý do chẳng ra làm sao, haiz za
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chắc không bà này , đã có em thật chưa ??? Mới chỉ là sơ giao theo dõi tình hình có gặm nhấm được ko để mà tiến tiếp hay ..... nghỉ .
    Đứa con gái này vẫn đang tìm kiếm ... bác chủ topic chỉ là 1 trong những ứng cử viên thui .
    Cố xoè lông cánh thể hiện nào , ôi gái .....

Chia sẻ trang này