1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

siêu gà mong các bác giúp đỡ ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sieugacn, 23/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieugacn

    sieugacn Guest

    ko ngờ có 1 ngày mà nhiều bác chỉ giáo cho gà em quá, em xin cám ơn các bậc tiền bối ạ.
    vâng, em nghĩ lại thấy mình quá là dốt ạ. thực ra là em cũng lên nhà cáo nhiều lần rồi, hôm đó dở hơi thế nào lại thế chứ, cám ơn bác nhiều.
    Em đã gặp và nói chuyện với mẹ cáo mấy lần ạ, thú thật khi gặp các cụ em ko để cáo mất mặt đâu ạ, cám ơn bác đã giúp em phải lưu ý, giữ thể diện cho cáo. Còn vụ tai nạn kia hoàn toàn là chỉ nói chuyện vui đùa với cáo ạ. Ai ngờ cáo để bụng và tương vào mặt em, hic.
    Em xin úp đết tình hình, các bác xem có cách nào cứu em với. Là tối hôm kia em có gọi điện cho cáo, ko thấy cáo nghe máy, em nghĩ là ... tạch hẳn rùi ạ. Nhưng sáng hôm sau thì cáo nhắn tin lại là ngủ nên ko bít em gọi ( ko bít có tin được ko), em vào cáo có nhắn tin qua lại nhau hỏi thăm dạo này tình hình thế nào, cũng ko có gì đặc biệt hết. oài, nan giải quá các bác ạ.
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    nó giữ mối đấy , cứ bình thường chiến tiếp , cố lên nào ...
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thiên thời rồi đây này ,nhân gần sắp đến lễ phật đản rồi nhắn tin cho gái hỏi thăm vu vơ rồi rủ gái đi chùa xem nó ra làm sao
  4. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    đồng ý với bác, e thấy bác đã cầm tay hôn hít rồi chứng tỏ nó cũng kết bác rồi , chắc nó nghĩ lại sợ bác đánh giá e nó dễ dãi quá thôi. bác cứ giành thời gian đi tán e khác, sau đó quay lại, tặng hoa. xin lỗi là xong. chẳng có j fải xoắn cả. ca này chẳng có j fải tư vấn đâu.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Các bác chủ quan nhỉ ? Kể cả là nhận lời yêu rồi mà fang những câu như thế kia vào mặt nhau thì cũng đáng bị bỏ lắm
    Bác chủ topic từ từ mà làm lại thôi.
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gần 30 tuổi đầu rồi chứ có phải 9x nữa đâu mà sao bác tán sai bài thế.
    Hạn chế nhắn tin đi. Một ngày chỉ nên 1, 2 tin thôi. Tin nhắn là con dao 2 lưỡi, in ít thì vui, cảm động, nhiều thì mất thời gian lại dễ bị hố vì ko thấy được phản ứng của đối tượng.
    Điện thoại cũng ko nên quá nhiều. Điện thoại hơn tin nhắn ở chỗ có thể thông qua giọng nói mà biết được phản ứng của đối tượng, tuy nhiên nếu có vấn đề xảy ra sẽ rất khó sửa chữa. Qua điện thoại gần như là ko thể.
    Nên có chiến lược cụ thể, đừng để cảm xúc dẫn dắt mà ko điều khiển được hành vi. Ví dụ, một tuần chỉ nên gặp nhau đi chơi 3 lần. Ko cho đối tượng cảm giác là mình lúc nào cũng sẵn sàng và luôn luôn rảnh rỗi, rất mất giá trị. Dành thời gian rỗi mà học tập hay chơi bời j cũng được, đừng lúc nào cũng kè kè bên người ta. Như thế vừa tạo sự hấp dẫn cho bản thân, vừa tạo ra những khoảng không gian và thời gian vừa đủ để bên kia còn thấy nhớ nhung.
    Thêm nữa, con gái gần như ai cũng có những lúc buồn vô cớ hay cảm thấy trống rỗng. Bình thường bác hãy thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhưng nhẹ nhàng và tinh tế, những việc nhỏ nhặt như thấy lạnh thì cho mượn áo, thấy mưa thì đưa áo mưa. Trừ những cô gái vô tâm ra còn gần như con gái ai cũng rất cảm kích với những sự quan tâm nhỏ như vậy. Nhớ là đừng bao giờ kể công, nếu con gái có nhắc tới cũng cứ lờ đi làm như một chuyện rất bình thường ko đáng nói vậy. Một thời gian ngắn, trong mắt họ bác đã trở thành một người đủ tin cậy thì những giây phút buồn chán kia họ sẽ chia sẻ với bác. Lúc ấy chỉ cần bác biết chớp cơ hội mà làm cho họ vui lên được là đường về Roma đã rất gần rồi đấy. Nếu họ ko chủ động chia sẻ với mình, mình hãy làm người chia sẻ trước. Chọn lúc nào đó ko buồn cũng cứ ra vẻ ta đây buồn, con gái hỏi thì cứ suy tư một hồi rồi kể chuyện buồn tào lao gì đó, nói chung là tạo cho họ suy nghĩ rằng: anh ấy buồn lắm mới chia sẻ với mình, anh ấy rất tin mình... Sớm muộn gì họ cũng sẽ chia sẻ lại với bác :)
  7. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ bình thường chả việc gì phải xoắn lên thế,có nt hay call thì nên nói chuyện đàng hoàng đừng có tỏ ra nóng nảy hay gì đó kẻo gái nắm đầu bác.....bác bớt nói mấy cái chuyện " gái vì tiền " để gái cứ nghỉ bác nói em ấy....đâm ra mất hòa khí với nhau + sứt mẻ tình cảm nữa....h cứ lâu lâu thì nt nhưng mà ít thôi,khi nào trả lời thì nt tiếp....!
  8. sieugacn

    sieugacn Guest

    gà em xin báo cáo tình hình với các bác ạ. tuần vừa rồi gà em liên lạc trở lại với em cáo. Cáo nhắn tin cầm chừng, ko vui như trước. Có 1 lần cáo chủ động nhắn tin báo với em là cáo ốm. Em có qua thăm 1 chút ạ, thái độ nói chuyện gặp mặt thì vẫn vui ạ. Cuối tuần cáo về quê nghỉ ngơi, hôm chủ nhật cáo nhắn cho em là cả mẹ cáo lên trông cáo ốm mấy hôm. Hôm nay thứ 2, em im lặng, cáo cũng .... im lặng. Các bác giúp em với ạ.
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hì bác này chắc ít va chạm, chưa bị...cú nào đau điếng nên hành động "a gờ a ga huyền...trứng" quá...Bác là may đấy, Cáo vẫn còn "thinh thích" bác đấy chứ bác mà ở tình cảnh khác thì...bác tán Cáo khác còn vui hơn, có chuyện rôm rả cho con cháu sau này...hí hí....
    1- Không nhắn tin quá nhiều lần 1 ngày. Nói thẳng với bác...mình 1 tuần may ra nhắn tin được vài cú, gọi dược vài cú thế thôi.
    Bác nhắn quá nhiều: thứ nhất ... thâm thủng ngân sách, thứ 2 bác nhắn hết thông tin roài thì...còn gặp nhau làm quái gì nữa.
    2- Bi giờ chỉ còn 2 phương án cho bác:
    a_) đi tán cáo khác cho sướng chân sướng tay (em bi giờ toàn chọn....cáo già mà tán thôi, chứ Cáo "yếu yếu" thì thôi...dẹp)
    b_) Lời khuyên: "Be a friend first, be lover then". Tình cảnh bác bi giờ chỉ còn cách này thôi:
    - cứ ở bên Cáo khi Cáo cần. Không nhắc gì đến tình yêu tình báo gì cả.
    - cứ vài ngày tâm sự một chút với Cáo (...kể cả khi không có gì cũng phải nghĩ ra cái gì đó để mình có thể tâm sự, hay đơn giản là thằng bạn mới chia tay bạn gái...ớ ớ mình cũng phải nói là...ừ buồn thay cho nó - mặc dù mình cũng muốn...cưa Cáo nó vừa bỏ xong...heeeee).
    Chú ý: không nóng vội, thông qua các câu truyện nhớ là phải...làm sao đó cho cáo hiểu bác là người "thích nói đùa cho vui,nhưng bụng không nghĩ gì" (mặc dù bụng đang để ý cái Cáo xinh đẹp chân dài...ngồi bàn kế bên) hehehe. Nhất là thể hiện tin thần "chịu trách nhiệm" như: anh cũng đang cố sửa mấy cái tính ấy đây.
    Thôi bác cứ làm thế đi đã...roài từ từ...sẽ bít ngay thôi.
  10. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Phân tích sai lầm 1 chút:

    Cái đoạn đôi co lên ngồi với gái đến 11h thì bình thường, không có gì quá cả.
    ?o em nghĩ mình ko nên yêu nhau, chỉ nên là bạn anh ạ?. Câu này của gái trong trường hợp này là rất nặng, trong trường hợp bình thường thì đỡ hơn, việc ứng xử của bạn là rất sai lầm.
    Bản chất sau cả quá trình có cả hôn hít các kiểu mà gái phọt ra câu này là trong lòng nó có 1 sự nghi hoặc rất lớn, nếu khơi ra bằng hình thức xoắn vào tìm lý do, thì sẽ lộ ra ngay 2 cái tát lớn:
    - 1 là nó sẽ lục lại trong trí nhớ những cái bị gây hấn, mà tuôn ra xối xả, lúc đấy thì có giời cứu. Gái này nó tuôn ra còn ít đấy.
    - 2 là tâm lý sợ mất của ta lộ rõ, Trong khoảng khắc có thể cân đo đong đếm của gái sẽ bị lệch hẳn về phía nó, mặc dù thực tế đôi khi hoàn toàn trái ngược, điều kiện ta vãi lolz hơn hẳn gái..v.v.v
    2 cái tát thẳng vào mặt gái khiến nó dứt ra nhanh chóng và tự kỷ ám thị rằng nên dứt điểm.
    ?o em cám ơn anh vì mọi chuyện, nhưng em đã quyết rồi, dừng lại thôi anh ạ?
    Khi gái đã buông ra cái câu này thì có nghĩa là hết hi vọng lúc đấy, càng cố đấm ăn xôi càng nát bét.
    Câu này có nghĩa là chấm hết.
    Giờ thì ta nên bàn 1 chút về cách xử lý câu:
    ?o em nghĩ mình ko nên yêu nhau, chỉ nên là bạn anh ạ? trong trường hợp đã hôn hít ôm ấp cả 1 quá trình.
    Khác hoàn toàn với giai đoạn đầu khi nó đề nghị chỉ là bạn, cái này đã phân tích rồi.
    Trong trường hợp đã yêu đương 1 quá trình mà gái phang ra câu này thì hành xử đúng đắn sẽ phải là:
    1- Bơ lác cái tin nhắn đấy đi 1 ngày trở lên.
    Trong thời gian đấy, gái nó sẽ chờ đợi tin xoắn của ta, vì nó đưa ra 1 tín hiệu nguy cấp, nhưng nếu không được trả lời, thì nó sẽ thấy rằng ta có vẻ không quan tâm đến tín hiệu nguy cấp của nó đưa ra, tiếp đến nó sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng bị xúc phạm vì ta có vẻ không quan tâm nó như nó vẫn tưởng.
    Sau quá trình vài tiếng như vậy, gái nó sẽ tự hỏi và đến 1 mức thượng thừa là dằn vặt về cái tin của mình kia, liệu nó có đúng, nó hồi tưởng lại nhanh chóng trong cái đầu có não của nó 1 cách tổng quan và thông thường thì tốt nhiều hơn xấu, gái nó bắt đầu não về câu đấy.
    2- Trả lời, sau khoảng gần 1 ngày ta sẽ buông ra 1 tin, nội dung như sau:
    "Anh cũng nghĩ chúng ta cần có 1 thời gian suy nghĩ. Dạo này công việc của anh cũng tương đối bận".
    Sau phát này thì ta sẽ bơ lác đi vài ngày có thể là 5 đến 7 ngày.
    Trong thời gian đó thông thường gái nếu đang cân nhắc sẽ nghiêng về ta mạnh hơn.
    Và nếu gái chủ động rủ đi nói chuyện trong cái thời gian đấy thì ta chỉ cần trở lại vui vẻ, coi như chưa có cái chuyện kia, mở bài kết bài là nói về công việc và những thành quả hay niềm vui trong mấy ngày vừa rồi, rồi lựa lúc mà kéo nó ôm.
    Nếu gái im lặng, thi gan, sau khoảng 5-7 ngày ta sẽ rủ gái đi nói chuyện.
    Thông thường thì gái không nghiêng về ta hẳn nhưng cũng nghiêng hơn khi nó buông ra cái câu điên loạn kia.
    Trong khi nói chuyện ta nên không đề cập đến việc đó mà nói linh tinh.
    Nếu gái chủ động đề cập thì ta cần hỏi lý do.
    Sau khi ta hỏi lý do, phải hiểu là mưa trứng tạ, các thể loại hàng hà sa số những nhược điểm, phốt, lỗi trong khi đẽo sẽ được gái phọt ra không thương tiếc. Amen.
    Tốt nhất là ta nên bình thản.
    Nhìn ra cửa sổ.
    Thông thường là sau khi gái phọt ra như thế, ta sẽ mào đầu như này:
    "Em cũng biết là em cũng có 1 số điểm như sau..."
    Bắt đầu phọt ra, nào là em không biết ý, em để anh rơi vào thế bí, em không nghĩ rằng anh căng thẳng, khi đi chơi những lúc như thế , em nóng tính, em hay giận dỗi vô cớ, em hay để bụng,,,, nói chung là cũng xổ ra ào ạt không kém con cái nhà họ, mỗi trường hợp nên cho 1 vài ví dụ cụ thể, đại để bao nhiêu điên tiết về con này cứ nói thật lực ra.
    Cãi nhau 1 trận ỏm tỏi vào.
    Nếu thuận chiều thì lại dịu nhẹ lại.
    Tóm lại khi nó chửi ta xối xả thì ta cũng nên đáp lại tương xứng, nhưng trong tình huống đấy thỉnh thoảng phải pha chút hài.
    "Em có thấy ai đi giầy cao gót mà chạy đi chạy lại lon ta lon ton như đứa học sinh mẫu giáo thế không hả, em phải biết ý biết tứ, em biết những lúc như thế anh chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ nào được thì tốt không hả, ngồi ăn thì nhai nhồm nhoàng, vừa nhai lại vừa cười nữa chứ, sau này ra mắt nhà người yêu thì ai đỡ nổi đây hả, mà anh đã nói mấy lần rồi sao em không sửa hả, em ngồi gần vào đây, ngồi trong quán cafe cũng thế toàn ngồi xa thế này, khi anh nói những điều này có hay ho gì đâu mà em cứ ngồi xa như thế để xung quanh nó thầm buồn cho anh à, chịp, anh tuy là đàn ông con trai, không khóc được, nhưng cứ nghĩ đến điệu cười toe toét của em là nước mắt nước mũi anh lại lặng thầm chảy ngược vào trong, buồn não nề"
    Tóm lại là chém thì chém nhưng phải hài 1 chút, để có cơ hội là nắm ngay tay nó vào, rồi nhanh chóng mà hôn hít phát cho nó quên mẹ sự đời là xong hàng.
    Nếu có tình hài hước 1 chút thì những lúc như thế tràn sang mà cấu véo nó thật lực vào, chịp tỏ vẻ hậm hực lắm, tăng va chạm tiếp xúc lên, dứt bằng cái ôm hoặc nụ hôn.

Chia sẻ trang này