1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu gà nhờ các cao thủ trong đêm nay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Not_Affraid, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_Affraid

    Not_Affraid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin tự giới thiệu mình là Gà. Vâng Gà công nghiệp. Thôi ko dài dòng xin phép đc trình bày hoàn cảnh, mong đc các sư huynh đệ giúp, chuyện rất gấp, chỉ còn khoảng 8h nữa thôi.

    Not Affraid (NA) năm nay 22t, chưa mảnh tình vắt vai. Trước kia cũng có vác cưa nhưng xịt lần đầu thành ra chán. Ngoại hình: Được các thím U30-40+ khen đẹp trai rất nhiều, đi đâu cũng đc khen, nhưng khổ nỗi chưa đc U20 nào khen cả[r37)], cao 1m68, hơi mập 1 chút: nặng 72kg nhưng nhìn chỉ khoảng 67 kg thôi, mặt mũi sáng sủa đeo kính cận, lông mày chuẩn, râu ria ổn[:P] Tính tình: Vui vẻ hoạt bát, quan tâm đến mọi người ( hic cái này ko phải khoe gì đâu ạ, nêu rõ để các sư huynh đệ giúp thôi ) nói chuyện hay - nhưng vấn đề là với bạn nam thân thôi ^:)^nói chung là ai cũng quí. Do quá khứ ham chơi ham làm nên bây giờ mới đang học năm 1.

    Cáo: 20t nhưng học trên 1 khoá. Ngoại hình: khá xinh, dễ thương, cao tầm 1m6, ăn mặc khá giản dị nhưng rất đẹp. Tính tình: Rất vui vẻ-tốt-hoà đồng-tâm lí-năng động-hiền-tình cảm ( Vâng các sư huynh đệ cứ tạm tin đi ạ vì giải thích vì sao NA biết thì dài lắm [:P])

    Hoàn cảnh: Vô tình gặp cáo vài lần ở trường, chưa có ấn tượng gì lắm ngoài vẻ bề ngoài. Nhưng có 1 đợt NA đi xe bus ( bt thì đi xe máy ) thì gặp Cáo. Chứng kiến được cách ứng xử và giao tiếp của Cáo, về nhà 1 mình dùng in tơ nẹc điều tra thêm thì NA gục thật rồi =((

    Lớp của NA với Cáo học sát gần nhau nên mỗi khi nghỉ, ra ngoài đứng có chạm mắt nhau khá nhiều. Cá biệt có mấy lần NA nhìn chằm chằm vào Cáo với bộ mặt Bao Công ( bạn bẹ nhận xét mặt NA lúc vui thì nghiêm túc đứng đắn, nhưng lúc nghiêm nghị thì nhìn như Bao Công =((). Và có mấy cơ hội NA và Cáo đứng rất gần nhau (quán photo, ở lại giảng đường chung 1 phòng...) , có vẻ mắt chạm mắt cũng kha khá :)) nhưng NA hơi nhát nên chưa dám làm gì cả.

    Sau mấy đêm mất ngủ NA đã quyết định là lần này sẽ ra làm quen Cáo nhưng có lẽ chỉ còn gặp Cáo trong tuần này nữa thôi. Nên kế hoạch NA đưa ra là sẽ phục kích ở bến xe bus. Khi Cáo đến thì sẽ tiếp cận hỏi vài vấn đề xã giao như: lớp cáo học gần lớp NA, thi cử khi nào xong...rồi chốt : Tớ là NA, làm quen nhé ...rồi hỏi thêm vài câu về kế hoạch hè của Cáo ( Cáo đi TNTN mà) xong té luôn. Khoảng 1 tuần sau gặp mặt lần 2 mới xin sđt. Kế hoạch của NA chỉ là kết bạn xã giao, rồi vào năm 2 mới bắt đầu thân hơn 1 chút

    Nay muốn thỉnh giáo các sư huynh đệ về cách làm quen, và cách xưng hô: Tớ-ấy hay anh-em (Cáo biết NA học dưới 1 khóa rồi, có thể biết NA là lớp trưởng nữa T_T)
    Một vấn đề nữa là nếu Cáo ok làm quen và nói tên, thì có nên chém 1 bài thơ về tên của Cáo ko ( 1 loài hoa rất đì ẹp @};- <- ko phải hoa này) ?
    Rất mong được sự góp ý của sư huynh đệ/ tỷ muội, liệu tỉ lệ thành công là bao nhiêu %?

    P/S: Đã 7 năm rồi NA mới có cảm giác này, cảm giác thật sự đó là 1 cô gái tuyệt vời, đáng để mình liều mạng 1 lần nữa.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mới làm quen mà đọc thơ theo anh không ấn tượng lắm, vì thơ thường bóng gió ẩn dụ quá nên kém hiệu quả.
    Anh gợi ý chú cứ đứng trước mặt em ấy nhã nhặn nói liên tục trong 15 phút câu " Nguyễn Văn A đứa thích em hàng đầu Việt Nam" xem sao.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thơ thẩn khỉ gì, down bí kíp cưa gái của Quarker về đọc đi.
  4. jindo2537

    jindo2537 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận không em nó tặng cho nải chuối thì hay
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái kế hoạch làm quen của bạn rất bựa.

    Lại còn thơ nữa..

    Dẹp đi, làm theo lời bác Ét Hát ý.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chịu khó đi Bus cùng gái cả tuần (nhưng đừng ngủ gật trên Bus) .Vào tay anh kiểu gì cũng có cơ hội "chém" .
    Cứ dân dã đời thường mà "chém" thôi .Tốt nhất là lựa theo gái mà "chém". Chứ cái trò "thơ thẩn" , anh thấy nó vừa gẩm vừa chua ở khúc dạo đầu .

    Mà nếu chung kết hơn nữa với em nó thì đăng ký rong chơi cùng em nó cả "mùa hè xanh " luôn , khi đó thì mênh mông cơ hội thể hiện "đàn , ca , sáo , nhị, hú gió , gọi mưa " với em nó .
  7. Not_Affraid

    Not_Affraid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh em nhé :-*
    @songhas 15 phút em e là hơi khó thực hiện vì từ xe bus đi vào trường chỉ khoảng 3 phút thôi, mà em mà nói đc như vậy thì giờ đã ko lên nhờ tư vấn rồi, hehe.
    @Zarg bí kíp của anh Quác rồi mà hổng thấy chỗ nào hướng dẫn làm quen hết :(, chỉ hướng dẫn sau khi lấy đc sdt thôi :(
    @jindo2537 Hi vọng ko phải vậy vì cáo cũng thuộc dạng thích giao tiếp và vui vẻ lắm :D, NA biết 1 ku chuối lắm mà vẫn kết thân Cáo tốt :D
    @rooney91 hỏi xã giao thôi mà bựa gì đâu =((
    @DeutschlandvermisstVN: Hic vấn đề là bây giờ lịch thi của 2 đứa lệch nhau và chỉ còn 3-4 môn nữa thôi, nên em sợ là ko còn đủ thời gian. Còn em thì năm nay phải đi gdqp, nên có lẽ tháng 9 hai đứa mới gặp lại nhau :(.
    Giờ em chế biến cái của anh SH thành: Tớ là tớ hơi bị thích ấy rồi đấy (vừa nói vừa cười) có ổn ko nhỉ, rồi dựa vào phản ứng mà nói tiếp, còn vụ thơ thẩn em cũng thấy hơi bựa =))
    Chỉ còn 3h nữa thôi là em ra tay [r24)]nếu xịt thì thôi bơ đến tháng 9 kiếm trò khác b-(, lúc đó có lẽ ngoại hình đỡ hơn chút vì giảm cân, vừa rồi em giảm 5kg trong 1 tháng >:D<
  8. hoianduabo

    hoianduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  9. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Nếu có cơ hội gặp thì thế này cho đơn giản đi:

    Cầm cái điện thoại rồi bảo em ý là nhờ nháy hộ vào máy xem hình như máy tớ bị hỏng. :)

    Vậy thôi, có số điện thoại rồi tùy nghi di tản :)
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Khoái SH thế.

Chia sẻ trang này