1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Siêu lởm hè 2008" của nhà Chánh Tín

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ihave2feetbut0money, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    "Siêu lởm hè 2008" của nhà Chánh Tín

    Mấy hôm nick bị khoá nên em ko xả được cái bực mình. Em thì các thể loại của Tây là em đều thích, chả chê cái gì, nhưng là con dân Việt thì em cũng ủng hộ phim Việt Nam.

    Đã đi xem Dòng máu Anh hùng của nhà bác Chánh Tín. Cái này thì ai cũng công nhận là ok rồi. Việt Nam làm thế là quá ngon.

    Tiếp tục ủng hộ bác bằng tấm vé đi xem Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn

    Thôi thì nó chuối nhưng mà phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam như thế cũng là tạm chấp nhận. Tính xuề xoà nên cũng chẳng chê nó làm gì.

    Đến lần 3 nhà bác Chánh Tín làm phim. Tựa là Chết lúc nửa đêm và 4 thí nghiệm trong đêm tân hôn.

    Siêu lởm các bác ạ.

    Bác Tín nhà ta thấy hốt bạc của 3 phim đầu tiên nên sinh ra tâm lý "keo này ta lại hốt bạc của thiên hạ đây".

    Chết lúc nửa đêm lởm quá thể thì đến 4 thí nghiệm trong đêm tân hôn phải nói là SIÊU LỞM, không bằng thể loại hài Gặp nhau cuối tuần của VTV.

    Ngôi nhà bí ấn của Ngô Thanh Vân đã ngô nghê (nhưng xí xoá cho là phim đầu tiên) thì Chết lúc nửa đêm nó thuộc loại "chả hiểu cái đ... gì mà cũng đòi làm phim".

    Ma gì mà rõ mồn một là diễn viên đứng trên xe kéo. Đấy cảnh ma bay đấy. Kéo nhanh tay thì ma sẽ bay mượt mà, nhưng mà đây chắc mấy bố công nhân đói ăn, Chánh Tín trả lương thấp nên kéo giật cục, ma bay giật cục.

    Em không khó tính gì đâu, phim Việt Nam em đều ưu tiên xem đầu tiên. Cứ Mega có phim Việt Nam là em ủng hộ.

    Nhưng mà lần này tiếc tiền quá các bác ơi. Loại này em thuê đĩa 3.000 về nhà xem có khi bẻ luôn đĩa cho đỡ điên.

    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 24/06/2008
  2. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    4 thí nghiệm đêm tân hôn có phải nói về đôi vợ chồng mới cưới nhg nhà nghèo k mua được nhà, lang bạt mãi khách sạn rồi ngoài công viên các thứ mà chưa có đc đêm tân hôn k ạh hồi trc'' em đọc cái truyện này rồi nhg k hdung đc nthế mà dựng đc thành phim
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Lởm lắm bác ơi. Hay bác nghiến răng mất 5 chục bạc đi xem đi.
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    xin phép góp ý chút
    poly giống bạn là cũng nhất quyết ủng hộ phim VN
    nhưng bạn chê mỗi con ma bay giật cục thì ko chính xác lắm,vì đ1o là kỹ thuật,có thể xí xoá
    cái dở nhất của phần này kịch bản phim
    ko hiểu có phải vì Chánh Tín film tách ra độc lập hoàn toàn khỏi Chánh Phương Film hay không
    mà lần này kịch bản hoàn toàn do bác Bùi Chí Vinh làm,ko nhờ ai đó sữa chữa,mà cảm giác đây ko phải là fim
    Phần 1 chết lúc nữa đêm 30p đầu hù ma hoàn toàn ko có nút thắt hay gỡ,ko có gì cả,nên ko hấp dẫn mà cảm giác 45p dài lê thê,coi muốn ngáp mặc dù trên màn ảnh Kasim la ré tùm lum ( phải khen chú Kasim diễn khá ) rồi dùng một cái gỡ ra tất cả,chết,hết phim.Chưa kể phim này lỗi khá nhiều về nghiệp vụ y tế bệnh viện,đèn,và vai chú Mạc Can( bữa đi coi ngồi sát ổng mà poly chê từa lưa )
    Phần 2 đêm tân hôm,nói thiệt là chyện này xảy ra từ thời bao cấp,chuyển thành kịch bản phim,ko đánh dấu mốc thời gian,đại gia đi xe xịn còn nhà văn xe đạp cưới xong đi nhà trọ 30k thì vô lý quá.Thêm nữa lỗi y như tập trước,phần đầu giới thiệu anh chị quen nhau qua 1âu,dài,ko rõ mục đích.Đoạn tìm nơi xxx quá ngắn,phô,cảm giác rẻ tiền (rạp chiếu phim)
    Đúng là muốn ủng hộ nhưng lần này ko được rồi
  5. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Phim của Chánh Tín, nói chung "THẤP" lắm. Em chịu!
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Phim Vn thì phim nghệ thuật thì tớ xem như "Ngã ba Đồng Lộc", mùa ổi chín, cánh đồng hoang v.v...May phim do nguoi ta dau co quang cao rum beng ma minh coi van me man!!!Chứ mấy cái phim thị trường như gái nhảy, nữ tướng cướp, thấy vô cùng rẻ tiền, diễn phô, kịch bản thì ngu ngốc....chẳng lẽ chữi mấy lão đạo diễn đầu. Nói thì lại bảo là chia rẻ tình cảm chứ tớ ko có cảm tình với phim nói tiếng Nam. Tớ thấy phim bắc làm có chiều sâu bao nhiêu thì phim Nam vô duyên và phô bấy nhiêu
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.674
    Đã được thích:
    1.107
    Vui lòng tìm xem Vị đắng tình yêu, Blue trắng,...đi nha bạn!!!
    Mà Cánh đồng hoang là phim trong Nam làm mà (hãng phim Giải phóng)
    Được hoalongtrang sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 25/08/2008
    Được hoalongtrang sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 25/08/2008

Chia sẻ trang này