1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu Nhân LocKe!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Egoist, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Siêu Nhân LocKe!

    Bao trùm cả câu chuyện là một nỗi buồn. Nỗi buồn của một siêu nhân. Số phận muốn anh ta là siêu nhân.

    Locke trờ về từ một tai nạn vũ trụ. Một sự trở về siêu nhiên. Người ta cảm thấy khó tin. Nhưng rồi lý do đã đưọc hé mở. Locke bị rơi vào một chòm sao bất tử- Sao trắng. Sao trắng với năng lượng tái sinh vô tận. Như đó là một sứ mạng oai hùng đối với cậu bé locke đưọc đặc tả bằng đội mắt sáng và mái tóc tưởng như bay mãi trong gió. Nhưng rồi cũng như số phận của tất cả những siêu nhân mà tôi đưọc biết. Cuộc sống của Locke tràn ngập sự buồn thảm. Bắt đầu là cái chết của người chị yêu quý. Người đã "vô tình" cứu sống cậu bằng một cơ thể sai-ba ( Cyborg)...
    Locke rời khỏi trái đất và lang thang trong vũ trụ với một nỗi buồn vô tận. Nó ngày càng nặng nề. Tự hỏi anh ta bao nhiêu tuổi, trở thành kẻ bất tử bất đắc dĩ, trải qua bao nhiêu đột biến, tham dự bao nhiêu trận đánh kì vĩ chỉ có trong truyền thuyết, chiến thắng bao nhiêu kẻ thù, mất mát bao nhiêu người thân... Cuối cùng để làm gì?
    Câu chuyện bằng tranh của một hoạ sĩ Nhật nào đó mà tôi quên béng tên nhưng khó mà quên bởi triết lý hàm chứa trong câu chuyện... Bất tử có phải là hạnh phúc khi mà thời gian là sự chia cắt tàn ác hơn cả không gian nữa? Quyền lực lớn có phải là ư đãi chọn lựa hay là một trách nhiệm nặng nề?...
    Trong một nét vẽ không có gì đặc biệt lắm, không bay ****, không hài hước, rõ ràng chân thực đáng yêu... Chỉ hơi buồn, nhưng hình như cũng đủ.

    Tất cả là một câu chuyện khoảng 32 tập .Bạn nào biết thì đóng góp thêm!



    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời


    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 10/03/2003
  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Truyện này đọc cũng hay lắm. mà lâu quá nên cũng không nhớ phần kết nó như thế nào nữa. hic.
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Truyện này đọc cũng hay lắm. mà lâu quá nên cũng không nhớ phần kết nó như thế nào nữa. hic.
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  4. hongson8584

    hongson8584 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    oá 32 tập á ????làm gì có tui nhớ chỉ có 18 tập thui .mà hay quá trời luôn ,chỉ là cha tác giả chưa muốn kết thúc cho nên tập cuối hơi dang dang dở dở .phải nói là siêu nhân locke rất là triết lý để mà hiểu được cũng là 1 vấn đề .hơn nữa cái hấp dẫn nữa là ở ngay trong thời đại của ổng mà ổng có thể cho ra bộ truyện như vậy rất là đáng phục .
    ACC,I can't stop loving you.hi
  5. hongson8584

    hongson8584 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    oá 32 tập á ????làm gì có tui nhớ chỉ có 18 tập thui .mà hay quá trời luôn ,chỉ là cha tác giả chưa muốn kết thúc cho nên tập cuối hơi dang dang dở dở .phải nói là siêu nhân locke rất là triết lý để mà hiểu được cũng là 1 vấn đề .hơn nữa cái hấp dẫn nữa là ở ngay trong thời đại của ổng mà ổng có thể cho ra bộ truyện như vậy rất là đáng phục .
    ACC,I can't stop loving you.hi
  6. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    í truyện này tui chưa được đọc hết. anh locke đẹp trai dễ sợ mỗi tội sao mà ông tác giả đọc ác thế nhỉ để ảnh già vậy
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  7. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    í truyện này tui chưa được đọc hết. anh locke đẹp trai dễ sợ mỗi tội sao mà ông tác giả đọc ác thế nhỉ để ảnh già vậy
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện này rồi, nhưng bất tử quả là một hình phạt quá nặng nề, không hợp lý cho lắm nên truyện này nói chung là không hay, buồn bã ...
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện này rồi, nhưng bất tử quả là một hình phạt quá nặng nề, không hợp lý cho lắm nên truyện này nói chung là không hay, buồn bã ...
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  10. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    à đúng đó đúng là buồn thiệt ,lần lượt nhìn từng người thân iu nhất của mình ra đi ,còn dzì đau đớn hơn vậy nữa??

    yêu mộc đế và FF còn hơn ăn cơm
    yêu mèo nhất trên đời
    nô lệ của con ...chuột

Chia sẻ trang này