1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu Nhân LocKe!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Egoist, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ không nói về Locke, anh ta bất hạnh quá rồi còn gì, còn cái kia thì nói chung là lạc chủ đề rồi không nói nữa ...
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  2. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Có những con người bình thường lúc nào cũng theo đuổi ước mơ được trở thành bất tử...Còn những kẻ bất tử tại sao lại mong muốn làm NGƯỜI nhỉ?
    Hãy làm một que diêm!
  3. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Có những con người bình thường lúc nào cũng theo đuổi ước mơ được trở thành bất tử...Còn những kẻ bất tử tại sao lại mong muốn làm NGƯỜI nhỉ?
    Hãy làm một que diêm!
  4. hongson8584

    hongson8584 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    dễ hiễu lắm ,nhười thường thì ko biết bất tử sẽ khổ như thía nào mà chỉ muốn bất tử vì họ sợ phải chết ,còn locke thì quá rõ nỗi khổ đó ,giống như khi nhà ta có 1 cái cây ăn trái nào đó ta vẫn thắc mắc "mấy thằng bạn mình ko biết thích gì cái trái đó ăn ngán thấy mồ ",nhưng lại rất thích được sang nhà thằng bạn hái cái trái mà nó bỏ chán bỏ chê mà ăn ...con người mà
    "chúng ta từ cuộc sống đi vào truyện tranh hay từ truyện tranh đi vào cuộc sống"
    ACC,I can't stop loving you.hi
  5. hongson8584

    hongson8584 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    dễ hiễu lắm ,nhười thường thì ko biết bất tử sẽ khổ như thía nào mà chỉ muốn bất tử vì họ sợ phải chết ,còn locke thì quá rõ nỗi khổ đó ,giống như khi nhà ta có 1 cái cây ăn trái nào đó ta vẫn thắc mắc "mấy thằng bạn mình ko biết thích gì cái trái đó ăn ngán thấy mồ ",nhưng lại rất thích được sang nhà thằng bạn hái cái trái mà nó bỏ chán bỏ chê mà ăn ...con người mà
    "chúng ta từ cuộc sống đi vào truyện tranh hay từ truyện tranh đi vào cuộc sống"
    ACC,I can't stop loving you.hi
  6. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!
  7. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!
  8. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!
  9. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!
  10. TIFFANYngo

    TIFFANYngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm!
    một đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang!

Chia sẻ trang này