1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu Nhân LocKe!

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Egoist, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng nó là một bộ truyện cực kì bi thảm, nhưng sự bi thảm đó cho ta thấy thêm yêu cuộc sống, trân trọng những người ta yêu quý hơn.
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn này!!! Đây cũng là một trong những bộ truyện mà tớ khoái nhất đấy!!
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn này!!! Đây cũng là một trong những bộ truyện mà tớ khoái nhất đấy!!
  4. atula114

    atula114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    rot cuoc thi sau khi doc rat nhieu y kien
    to van o bit locke cuoi cung the nao
    to cung rat thich bo truyen nay
    nhung hoi no xuat ban thi to moi hoc cap 1 lam sao mua dc chu
    chi dc doc vai tap thui( anh to mua)
    vi vay ban nao co du bo thi chi cho to bit cach nao doc o ( ban bang tieng gi cung dc),vi chac o co ban tieng viet dau
    hay ke cho to ket thuc cung dc nhe
    cam on moi nguoi
  5. monkey_d_luffy

    monkey_d_luffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    thật bất ngờ , cứ tưởng bộ truyện này chỉ mình thích , ai dè ....
    nhớ đã lần từng hàng truyện cũ , hầu như tất cả các cửa hàng cho thuê truyện , sách báo cũ , mới đọc đủ 18 tập đã xuất bản ở việt nam .
    về bộ truyện , tuy số trang sách cũng như các truyện khác thôi , nhưng mỗi khi đọc 1 cuốn , cảm giác rất dài , như đọc cả 1 bộ tiểu thuyết ( 18 bộ - nhiều hơn cả kim dung - )
    tập nào cũng để lại 1 cảm giác buồn buồn . locke cứ tự làm mất kí ức , muốn được sống như con người bình thường , dù chỉ vài chục năm ; nhưng toàn không được . cảm giác cô độc
    thôi . không viết nữa , viết cảm nhận không phải việc mình hay làm . đi ăn cơm .
    p/s : bác nào đọc các tập chưa xuất bản bằng tiếng việt , có thể cho biết tập cuối ra sao không ? vẫn bất tử cô độc mãi à ?
  6. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    con người ai cũng phải chết , nhưng khi con người muốn chết thì lại càng có ước muốn trường sinh bất lão, trường tồn với thời gian như xem cuộc đời là một trò chơi ai đã và đang đọc bộ truyện Phong vân thì thấy nhân vật Đế thích Thiên ông ta sống cùng với thời gian xem mọi sự trên đời là một cuộc chơi nhưng Siêu nhân Locke của chúng ta thì không như vậy anh ta luôn luôn chiến đấu cho lẽ phải, những người nổi tiếng thường muốn đi tìm sự yên tĩnh và thanh bình trong cuộc sống anh ta tìm đủ mọi cách để trở lại con người bình thường nhưng người khác lại không muốn anh ta sống yên ổn đó là vì sao ???
    Đã bao lần khi đọc cuốn truyện tranh SNLocke là mỗi lần để lại cho tôi những cam giác khó tả, như cảm thương cho nhân vật Locke và.......................
  7. kid87

    kid87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    truyen nay minh coi duoc may tap roi, hay lam, cam on nha
  8. namgiaonline

    namgiaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ đọc tới tập 18 hình như "Giáo Phái gương thần" thì phải,ko biết phải kết thúc chưa,hay nhà xuất bản ko phát hành tiếp,bạn nào nếu đã coi hơn ,xin kể lại phần cuối
  9. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đây vẫn là 1 câu chuyện buồn về cuộc đời bất tử của siêu nhân Locke vì anh ta sống để chứng kiến những người thân ra đi ..........................
  10. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hixhix quên mất 1 phần quan trọng nữa rùi , kết thúc cậu chuyện để từ đó rút ra bài học cho mỗi con người đó là biết yêu quý cuộc sống của mình và của mọi người .D]

Chia sẻ trang này