1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu quậy BeiKha . Tập họp

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi DesertFox, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Siêu quậy BeiKha . Tập họp


    hây , chào cả nhà .
    Sau một thời gian lang thang nơi Sa mạc tích cóp cũng tàm tạm , tui về quậy đây .
    Các siêu quậy Beikha đâu rồi ,quậy tưng Beikha lên . Nhưng mà quậy online là quậy như thế nào nhỉ . . Giống như thời kỳ đại chiến với CGSM tỷ hả

    Sa mạc hoang vu và nóng .
  2. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ngày ... tháng...năm...
    Tui lang thang trong sa mạc gặp bão cát , tưởng đi đời Cáo ( chưa vợ chết uổng đời trai lắm ) . Bỗng thấy một luồng sáng ngũ sắc , mặt tui chuyển thành thất sắc . Chạy theo luồng sáng tới một hang động , trong hang động có một cánh cửa bằng đá đã khóa trái . Treo tòng teng trên ổ khóa là cái ... chìa khóa . Tui mở cửa ra thì thấy một ...cái cửa bằng gỗ , mở cái cửa bằng gỗ thấy cái cửa bằng sắt , mở cái cửa sắt thì thấy một cái ... toa lét . Trên cái vật tròn tròn đặc trưng của cái toa lét đó là một tô hủ tiếu mì .
    Sau khi ăn sạch tô hủ tiếu ( không biết nấu bằng gì ) , tui mới nhận thấy dưới đáy tô có dòng chữ : Hãy cù lét cái ...đó đó .
    Cái đó đó là cái gì mà biết cười để tui phải cù lét . Nhìn quanh thì thấy trong đây chỉ có duy nhất một cái đó đó , cù lét cái đó đó thì nắp cái đó đó bật lên , phía trong cái đó đó là nước , dưới nước là một thứ màu vàng vàng .
    Cái vàng vàng đó là một quyển sách :
    Kinh BeiKha​
    Thưở xa xưa , vũ trụ còn tối tăm , thế giới còn đen thui như cái màn hình nền của DOS . Thượng đế đã đi mua một cái bóng đèn điện quang , câu điện nhà hàng xóm . Từ đó bóng đèn làm mặt trời . Thế giới được soi sáng .
    Trong cái thế giới đó , Thượng đế lựa một vùng đất xinh tươi đặt tên là Beikha . Ngài lục nồi thịt cầy ăn dở, lấy mấy cái xương làm khung , lấy đất đắp lên thành một hình người có hai tay , hai chân , hai mắt , hai tai , một mũi , một miệng ...và một thứ đặc trưng . Sau đó , ngài nhịn đau bứt ... lông làm tóc cho hình người đó . Lấy chai Rờ mi ngậm một ngụm , sục sục , rồi phun vào hình người . Lập tức hình người có sinh khí . Ngày đặt tên cho hình người đó là Wishper .
    Câu đầu tiên Wishper nói là : Cho con ngụm nữa đi thượng đế ơi .
    Thượng đế tạo nên cây cỏ , vạn vật cho Beikha . Rồi cho Wishper làm chủ vùng đất . Nhưng Wishper chỉ có một mình nên rất buồn , một hôm Wishper đến gặp Thượng đế năn nỉ ngài làm thêm một người nữa cho có bạn . Thượng đế cũng tội nghiệp cho Wish . Nhưng nồi thịt cầy đã đổ từ lâu rồi , vậy nên Ngài đành rút cái xương sườn của Wishper . Wishper cũng nhịn đau hi sinh cái xương sườn cho Thượng đế .
    Sau cùng thượng đế cũng nặn xong một hình người . Hình người lần này cực kỳ xinh đẹp . Để tạo sự khác biệt trong tính cách , Ngài không thổi rượu vào hình người mà dùng siro .
    Hình người mới này Thượng đế đặt tên là Chích Chòe . Do được thổi siro nên Chích Chòe có giọng nói ngọt lịm .
    Từ ngày có Chích Chòe , Wishper hết buồn , nhưng cuộc sống bắt đầu trở nên cực kỳ căng thẳng . Wishper chỉ còn biết nói thì thầm , không dám lớn tiếng . Cũng từ đó từ Wishper có nghĩa là thì thầm
    Chích Chòe vốn thông minh nên bắt chứơc Thượng đế tạo ra một loài chim đặt tên là Chích Chòe
    Sau đó Thượng đế lại bắt chước Chích Chòe tạo ra muôn thú . Đầu tiên là một con Cá Heo .
    Sau đó nữa Thượng đế lại tạo ra một loạt dân cư mới Shogun , Chec , Saladin ...
    Một năm sau Wishper & Chích Chòe đã tạo ra được Embe . Đây là phiên bản sinh sản hữu tính đầu tiên của thế giới .
    Một hôm đi ngang sa mạc . Thượng đế lấy cát nặn ra Cô Gái Sa Mạc .
    Cô Gái Sa Mạc và những thần dân blue]Beikha đại chiến kịch liệt , đấu khẩu ầm trời , nước bọt văng tứ phía . Thượng đế vô cùng khóai chí . Ngài tạo thêm một con Sói biển , đặt tên là Sea-Wofl , thổi vào nó một cá tính rất quậy . tạo thêm BabyStar cho thêm phần sóng gió .
    Nhưng không ngờ sau một thời gian thì hai cô nương này tu . Không quậy nữa . Cuộc sống quá buồn chán .
    Vậy là thượng đế lại lần mò ra Sa mạc để tạo ra tui - Cáo sa mạc Desert Fox
    Phần còn lại của quyển kinh thánh bị mất nên tui chỉ biết đến đó thôi .
    Sa mạc hoang vu và nóng .[/blue]
    Được desertfox sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 02/07/2003
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    việc nửa quyển kinh thánh còn lại bị mất càng chứng tỏ rằng sự ra đời của cáo sa mạc đã mở ra một thời kì "KHÔNG- CÓ - TƯƠNG - LAI " của vương quốc Beikha , hê hê hê!
    I hate myself for loving you
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Siêu quậy tập hợp thì có tui. Nhưng mà quậy hết nổi rồi, bịnh nằm liệt giường lun rồi!

    Saladin

  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê, siêu quậy gì mà có mấy mống thế này , tụi nghịp cho cáo sa mạc ghê, dù cố gắng khôi phục không khí sôi động của box BK nhưng mà hoàn toàn...bất lực!
    hơ hơ, siêu quậy ko tập hợp nổi thì cho sea mượn đất để kiu gọi thành lập nhóm nhen!
    Nhóm : tèng teng téng
    Ba nàng công chúa và một con quỷ lùn !
    thành viên:
    đại công chúa: em_be ( do sea và baby phong chức!)
    nhị công chúa : babystar ( do em_be và sea phong chức!)
    tiểu công chúa: sea_wolf ( do em_be va baby ...phong chức!)
    trước giờ thì chức con quỷ lùn do fool-again đảm nhận , nhưng do ăn chơi sa đoạ, thường xuyên ko hoàn thành trọng trách được giao, làm tổn hại nghiêm trọng đến vấn đề vật chất và tinh thần của cả 3 công chúa nên lần này sea thay mặt 2 chị iu quỷ của mình để tuyển lại vị trí cực kì wan trọng này! ( cho phép fool_again được quyền típ tục ra tranh cử nếu thấy đủ khả năng, bổn nương vốn rất giàu lòng vị tha!)
    Sea xin nói sơ sơ qua về vị trí này....túm lại đó là một vị trí cực kì wan trọng, rất rất quan trọng, vô cùng wan trọng, túm lại là..ko từ nào có thể diễn tả được hết !
    do thời gian có hạn nên sea xin stop ở đây, nếu ai chưa hiểu thì xin mời ...đọc lại từ đầu ( rồi sẽ hỉu ngay mờ! hê hê hê)
    I hate myself for loving you
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    xời, mấy ông trong này quậy cái gì, mới hù một cái là chạy cả lũ.
    Nếu ai trúng cử thì sẽ được truyền bí kíp "Độc nhất thiên hạ không đối thủ siêu quậy" của em_be, sea và baby, bảo đảm ra đường mà giở bí kíp ra là chỉ từ bị chửi đến quăng dép, còn ở nhà thì cùng lắm là ăn vài cái bánh tét.
    Muh ông anh Saladin cũng đòi quậy hả anh trai, , coi chừng quậy quá tự nhiên thành gà roti đó anh.
    Ra mà xem con gì nó ngồi trong hang
    Nó đưa cái chân ra ngoài, đó là con kiến
    Con kiến nó ngồi nó nghiến
    Nó nghiến cái đuôi con gà, đó là kiến khôn
    Ghi chú: chữ in đậm là chữ có thể thay thế.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cốc ... cốc... cốc ... cốc....cốc...
    Beeeeeenggggg...
    Bần tăng kể từ nay nguyện tu tâm dưỡng tánh, quá khứ dữ dội xin xem là kỷ niệm! Mong các nữ thí chủ tha mạng cho bần tăng an ổn bên cội bồ đề, thành tâm hướng Phật, sớm ngày nhập cõi niết bàn.

    Amiiiii ....phò... phò....
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thôi cho anh làm quỷ lùn đi, anh có bài thơ này tặng em này :
    Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hốc
    Nó đưa, nó đưa cái lưng ra ngoài
    Ấy là ấy là con gái
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sea với Baby nè, ko bít 2 em sao chứ chị chịu cho anh Nhật làm quỷ lùn rồi đó
    Mà nè, sao có 1 con ít wá vậy hay là mình tuyển thêm đi em. Càng nhìu càng tốt mừ. Nhưng mà sẽ phân thứ bậc như binh nhất binh nhì vậy đó
    Hì còn ai muốn làm quỷ lùn nữa ko, càng nhanh chân thì cấp bậc càng cao á
  10. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    dạ tại hạ xin gia nhập hụi ,mong các nử xem xét ,à tại ạh không làm quỷ đâu thích làm quậy thui
    cause I've known I never breathe your love again

Chia sẻ trang này