1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu radar hiện đại của Nga nhìn thấy tất cả

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi badinh, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, đã lâu rồi nước Mỹ chỉ đứng đầu về tiêu thụ. Hiện nay thì cán cân tiêu thụ-sản xuất tăng vọt. (vay nợ ăn trước). riêng nợ tầu lên đến 1000 tỷ. Nước Mỹ vươn lên từ đống đổ nát của thế chiến 2, nên cũng khoái có thế chiến 3. Gần đây ăn nhiều mà cướp được ít, nên càng khát.... he he he.
    Quay trở lại thế chiến 2. Một trò hài hước vĩ đại nữa, mang đậm màu sắc dân tộc Mỹ là "Bức tường thiết giáp hạm". "Bức tường thiết giáp hạm" là tên dãy battle ship (tầu chiến mang pháo lớn bọc théo dầy) đỗ trong cảng Perl Harboor. Người Mỹ cuối 1942 có số lượng thiết giáp hạm, pháo và giáp trên mỗi tầu đứng đầu thế giới, gấp nhiều lần bất kỳ nước naò khác..
    Thiết giáp hạm được chế tạo trong nội chiến Mỹ. Từ lúc đó đến chiến tranh thế giới 1, các nước đua nhau hiện đại hoá thứ này. Đến Iowa class Người ta tăng độ dầy giáp lên 700mm những chỗ hiểm. Pháo sử dụng 406mm, 45,000 tấn. . Trang bị radar ngắm bắn. Trước chiến tranh, Iowa class là loại tầu thiết giáp cuối cùng được hạ thuỷ, lúc đó đang đóng dở những chiếc đầu tiên của lớp Montana.
    Gọi là Iowa class vì chiếc đầu tiên của lớp này có tên đó, đây là chiếc thứ ba trong hải quân Mỹ mang tên Iowa. Chương trình này được bắt đầu từ 1940, gồm : Iowa (BB-61), New Jersey (BB-62), Missouri (BB-63), Wisconsin (BB-64), Kentucky (BB-66).
    Monbtana có thêm một tháp pháo lớn phía sau, nâng số pháo lớn lên 12 khẩu.
    Lúc đó, dãy thiết giáp hạm được coi là thành trì của nước Mỹ.
    Ngày đầu thiên của chiến tranh, thành trì này đổ vỡ thảm hại. Ngày nay, mọi người vẫn đễn viếng nơi xảy ra trận đánh, nới những xác tầu thiết giáp vẫn nằm dưới đáy nước với nòng pháo kiêu hùng. CÒn lớp Montana đang đóng dở thì không chiếc nào được hạ thuỷ, tất cả đều được tháo ra lấy sắt vụn. Một số chiếc thiết giáp sống sót được tận dụng trong chiến tranh nhưng sau đó cũng bị tháo gỡ gần hết. Chỉ còn lại 2 chiếc nay làm bảo tàng.
    Người Nhật từ lâu đã biết rằng, pháo tầu bắn xa lắm thì được vài chục km. Trong khi đó, một tầu sân bay có thể "bắn" đạn nặng nhiêù tấn đi xa hàng trăm km. Từ những năm 1930, người Nhật đã chú ý phát triển nhiều tầu sân bay. Họ đã đóng những tầu sân bay lớn nhất thế giới. Pháo lớn của thiết giáp hạm không thể bắn được máy bay. Vỏ dầy mấy cũng không chống được ngư lôi thả từ máy bay. Boong tầu có thế nào cũng không chống được bom. Kết quả là trận đánh Trân châu cảng, "Bức tường thiết giáp hạm" đã được chứng minh là một trò hài hước khổng lồ.
    Người Mỹ không thể dừng các kế hoạch đóng tầu thiết giáp cực kỳ tốn kém, đổi các tầu sân bay trước chiến tranh. Làm những trò hài hước vĩ đại là một đặc tính dân tộc cố hữu của người Mỹ.
    Chương trình vĩ đại của Bush cũng hài hước không kém. Chương trình "bình định dầu mỏ", đã đưa giá dầu từ $20 lên trên $60. Giá dầu mới xuống tí, Bush đã rục rịch chuyển quân, lại làm giá dầu nhích lên đêm qua.. he he he he.
    Bush chỉ còn một năm nữa, không còn gì để mất và là cơ hội cuối cùng tổ chức những thương vụ vũ khí. Bush dùng dầu Iraq làm mồi nhử các nhà thầu, nhưng khổ nỗi dầu đó không bơm được ra ngoài vì cháy suốt ngày. Bọpn càn quấy vẫn dùng những thủ đoạn quái chiêu làm Bush đỡ được mặt này thỉ hở mặt khác. Những trò hài hước vĩ đại phục vụ tuyên truyền cũng đã ngấm không ít thanh niên. Như trên kia, HP nói rằng bản chất của sai lầm trong thiết kế của người Mỹ là dùng tritium làm chất nổ chính, có người cãi rằng chu kỳ bán phân rã 13 năm, như thế là nhỏ .... he he he he. Ừ rằng nhỏ, vì người ta đã khắc chế được thái độ luôn muốn sôi sùng sục của chất này, nhưng cần đến cả một nhà máy lớn.
    Tritium là một chất đặc biệt. nhiệt độ sôi rất nhỏ, có thể thấm qua kim loại, đặc biệt do tính phóng xạ cực mạnh, nên nó tỏa nhiệt lớn. Muốn giữ nó, cần có vỏ đặc biệt và làm lạnh với năng suất lớn.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 19/01/2007
  2. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Các bác ơi, chúng ta đang bàn về Rada nhé. Đừng có lạc dề sang cái khác.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Người Nhật quả thật là những con cá kình trên Đại Dương . Năm 1905 chỉ sau 1 thời gian ngắn cải tổ hải quân . Họ đã nghiền hải quân Nga ra như cám . Gần nữa thế kỹ sau họ đánh cho hải quân Anh-Mỹ te tua và ngang nhiên gọi Khựa là Đông Á Bệnh Phu . Nhưng cuối cùng họ phải khuất phục dưới sức mạnh của HKMH Mỹ . Ngày nay họ vui vẻ làm người em của Mỹ rồi .
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 19/01/2007
  4. boy_tia_lia

    boy_tia_lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    Uả nghe nói Nhật mới là nước khoái đóng mấy chiếc thiết giáp hạm khổng lồ mà như thiết giáp hạm Yamamoto gi` đó được phong là tàu chiến lớn nhất thế giới , mới ra trận đã bị cho máy bay hải quân Mỹ cho đi gặp công chúa thủy tề công nhận bác Phúc này viết bài tế thật vote bác 5 *
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Trước trận cuối đó nó cũng xơi 1 số tàu Mẽo đấy, cũng chẳng phải tàu nhỏ đâu!
  6. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    lol đến phục giáo sư! Toàn lập lờ đánh lận con đen.
    Mỗi sự việc đều mang dấu ấn thời điểm của nó. Giáo sư ngồi xem lịch sử rồi phán thế này trẻ con nó cũng làm được. Bên này người ta có câu: "no pain no gain" ok? Nghĩa là ko đau thì ko tiến bộ được. Người Mỹ nhờ người Nhật đã nhận ra tầm quan trọng của HKMH và chính nhờ thế mà tôi với giáo sư mới có cơ hội ngồi đây tán chuyện = tiếng Việt chứ ko thì đang tán chuyện = tiếng Nhật hết rồi lol
    Giáo sư còn cố tình ko nói rằng bây giờ ai sở hữu những đội HKMH lớn nhất nữa.
    Mà giáo sư nói mới thấy tủi thân, tụi Mỹ làm toàn trò "hài hước" nên bây giờ nó mới có nhiều thứ để nói, để kể còn mình gặp bọn nước ngoài chả biết nói gì cả. Thôi thì hy vọng 1 ngày giáo sư làm nên chuyện gì đó long trời lở đất để anh em bà con còn được nhờ.
    ps: thế kỉ 21 rồi mà VN vẫn còn những người thế này, thiệt là đáng buồn.
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Từ WW II Hàng Không Mẫu Hạm đã lên địa vị Vua biển cả . Bài học vui nhất của WW II là Đức - Nhật từ chổ là kẻ thù số 1 của Mỹ đã biến thành người bạn số 1 . Biến thù thành bạn là một kỳ tích đáng được học tập . Đánh bại người dễ nhưng khuất phục người khó lắm . Nga đã đè bẹp quân đội Đức nhưng không chiếm được cảm tình và sự khâm phục của họ . Không biến họ thành bạn được .
  8. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em ngòai lề tí , em thấy các bác đang căng thẳng em xin phép được hỏi câu này .
    Em đọc cái tiêu đề của các bác em thấy tức cười quá .
    "Siêu radar hiện đại của Nga nhìn thấy tất cả"
    Thế từ nay về sau chắc chị em phụ nữ sợ nước NGA lắm ha các bác , còn bác NGA thì chắc là sướng lắm , ặc
    j/k
  9. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    hehe nếu như bác nói thì ko chỉ các chị em mà cả anh em chúng ta cũng bồn chồn không yên đây
  10. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Huy Phúc làm mình nhớ đến bài hát "I started a joke" của Bee Gees:
    I started a joke, which started the whole world crying,
    But I didnt see that the joke was on me, oh no.

    HP hát bài này chắc hay lắm

Chia sẻ trang này