1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên bãi tắm biển khoả thân, một người Đàn ông đang mằm phơi nắng che một tờ báo lên mặt. Có 3 người phụ nữ tình cờ đi ngang. Người phụ nữ thứ nhất liếc nhìn buột miệng:
    - Đây không phải chồng tôi !mùi hơi bị lạ...
    Người phụ nữ thứ hai gật đầu xác nhận :
    - Đúng rồi, đây không phải chồng chị!nó ko bé thế kia đâu ....
    Người thứ ba dừng lại quan sát và nhận xét:
    - Cũng không phải Đàn ông làng này! và cũng ko ngắn như vậy đâu......
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nàng dâu đang lau sàn nhà. Nàng mặc áo hở cổ nên lúc cúi xuống hở một khoảng ngực. Ông bố chồng đang ngồi đọc báo hàng ngày trước nhà bỗng đưa mắt dòm theọ Ngước mắt lên nàng dâu thấy ông bố chồng ang chằm chằm nhìn vào ngực mình bèn bẽn lẽn hỏi bâng quơ:
    - Tin tức các nước sao rồi bố ?
    Ông bố chồng:
    - Các nước khác cũng thường con. Chỉ có Cu Ba là hơi căng thẳng
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nàng dâu đang lau sàn nhà. Nàng mặc áo hở cổ nên lúc cúi xuống hở một khoảng ngực. Ông bố chồng đang ngồi đọc báo hàng ngày trước nhà bỗng đưa mắt dòm theọ Ngước mắt lên nàng dâu thấy ông bố chồng ang chằm chằm nhìn vào ngực mình bèn bẽn lẽn hỏi bâng quơ:
    - Tin tức các nước sao rồi bố ?
    Ông bố chồng:
    - Các nước khác cũng thường con. Chỉ có Cu Ba là hơi căng thẳng
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tỉ phú Già Dịch đến năm 85 tuổi đi cưới một em vừa đôi chín. Đêm tân hôn chàng hun nàng một cái thiệt kêu rồi xoay mặt vào vách ngáy pho pho. Cô dâu nằm trăn trở cuối cùng lay ông già dậy ấp úng :
    - Thế...thế ra trước lể cưới mẹ anh ko dạy anh phãi...làm gì trong đêm tân hôn à..???????????????
    sr
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tỉ phú Già Dịch đến năm 85 tuổi đi cưới một em vừa đôi chín. Đêm tân hôn chàng hun nàng một cái thiệt kêu rồi xoay mặt vào vách ngáy pho pho. Cô dâu nằm trăn trở cuối cùng lay ông già dậy ấp úng :
    - Thế...thế ra trước lể cưới mẹ anh ko dạy anh phãi...làm gì trong đêm tân hôn à..???????????????
    sr
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ bị trễ chuyến picnic cùng bạn bè. Rất vội vàng, chị chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh nhét đầy thức ăn và các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi vào túi xách tay. Chị chạy vội vàng đến bến xe bus.
    Trên xe bus rất đông người. Chị lo lắng không biết rằng mình đã đem đủ chưa. Không còn cách nào khác chị phải thò tay vào trong để kiểm tra ( vì đông người quá nên chị không nhìn được ) :
    "Xem nào ! hai tảng thịt nguội, một nhúm dăm bông, hai quả trứng vịt, một cái xúc xích. Quái lạ ! tại sao cái xúc xích càng sờ nó càng nóng lại càng to ra nữa thế này "
    Bỗng chị giật mình khi một người đàn ông đứng bên cạnh chị ghé vào tai chị nói nhỏ : "cô ơi ! làm ơn cô bỏ tay ra khỏi quần tôi ! ở đây mà làm như thế này kì chết !"
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một phụ nữ bị trễ chuyến picnic cùng bạn bè. Rất vội vàng, chị chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh nhét đầy thức ăn và các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi vào túi xách tay. Chị chạy vội vàng đến bến xe bus.
    Trên xe bus rất đông người. Chị lo lắng không biết rằng mình đã đem đủ chưa. Không còn cách nào khác chị phải thò tay vào trong để kiểm tra ( vì đông người quá nên chị không nhìn được ) :
    "Xem nào ! hai tảng thịt nguội, một nhúm dăm bông, hai quả trứng vịt, một cái xúc xích. Quái lạ ! tại sao cái xúc xích càng sờ nó càng nóng lại càng to ra nữa thế này "
    Bỗng chị giật mình khi một người đàn ông đứng bên cạnh chị ghé vào tai chị nói nhỏ : "cô ơi ! làm ơn cô bỏ tay ra khỏi quần tôi ! ở đây mà làm như thế này kì chết !"
    st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    dỗ dành thế nào mà kéo được bé gái vào công viên. Lúc đầu bé cưỡng lại... yếu ớt, sau đuối dần. Một lúc nữa thì ú ớ:
    - Của ... anh ... NGỘ quá!.. Huhzzz...huhzzz...!
    Một thời gian trôi qua, họ vẫn trong tình trạng như vậy. Bỗng người ta nghe thấy H hét lên:
    - Từ từ! Tuột mẹ nó đồng hồ ra bây giờ...! st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    dỗ dành thế nào mà kéo được bé gái vào công viên. Lúc đầu bé cưỡng lại... yếu ớt, sau đuối dần. Một lúc nữa thì ú ớ:
    - Của ... anh ... NGỘ quá!.. Huhzzz...huhzzz...!
    Một thời gian trôi qua, họ vẫn trong tình trạng như vậy. Bỗng người ta nghe thấy H hét lên:
    - Từ từ! Tuột mẹ nó đồng hồ ra bây giờ...! st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi quay về lại với rừng rậm Phi Châu, Tarzan phải chiến đấu chống lại bao thú dữ đã hoành hành trong thời gian chàng vắng mặt nơi đây .
    Sau một trận ác chiến chống lại Báo Gấm, tuy hạ được địch thủ nhưng Tarzan cũng mang trên người rất nhiều thương tích ! Chàng bị mất một con mắt, một cánh tay và đau đớn nhất là chàng bị đớp mất "củ cà rốt"!
    Hội Đồng "Thú - Y Bác Sĩ " quyết định giải phẫu ghép cho chàng một con mắt chim ưng , một cánh tay khỉ đột và để thay thế "củ cà rốt" của chàng là một cái vòi voi con mới sanh
    Sau một tháng dưỡng thương Tarzan trở về, gặp lại nàng Jeane hỏi :
    - Thế nào anh yêu, những phần lắp ghép trên cơ thể anh hoạt động tốt chứ ?
    Tarzan trả lời :
    - Chúng đã hoạt động . bây giờ anh nhìn bằng mắt chim ưng thấy rõ hơn, cánh tay khỉ đột dài và to khoẻ làm anh mạnh hơn, tuy nhiên anh thấy kì kì với cái vòi voi này !
    Nói xong chàng vén quần cho Jeane nhìn cái vòi mới Cô Jeane thấy "đồ mới" to đùng thì khoái tít mắt ! wow!!!
    Tarzan nói thêm với vẽ khó chịu:
    -"Cũ cà rốt" của anh bây giờ suốt ngày chỉ biết nhổ cỏ và nhét vào đít của anh thôi, làm anh khó chịu quá!!!!!!!!!!! st

Chia sẻ trang này