1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi quay về lại với rừng rậm Phi Châu, Tarzan phải chiến đấu chống lại bao thú dữ đã hoành hành trong thời gian chàng vắng mặt nơi đây .
    Sau một trận ác chiến chống lại Báo Gấm, tuy hạ được địch thủ nhưng Tarzan cũng mang trên người rất nhiều thương tích ! Chàng bị mất một con mắt, một cánh tay và đau đớn nhất là chàng bị đớp mất "củ cà rốt"!
    Hội Đồng "Thú - Y Bác Sĩ " quyết định giải phẫu ghép cho chàng một con mắt chim ưng , một cánh tay khỉ đột và để thay thế "củ cà rốt" của chàng là một cái vòi voi con mới sanh
    Sau một tháng dưỡng thương Tarzan trở về, gặp lại nàng Jeane hỏi :
    - Thế nào anh yêu, những phần lắp ghép trên cơ thể anh hoạt động tốt chứ ?
    Tarzan trả lời :
    - Chúng đã hoạt động . bây giờ anh nhìn bằng mắt chim ưng thấy rõ hơn, cánh tay khỉ đột dài và to khoẻ làm anh mạnh hơn, tuy nhiên anh thấy kì kì với cái vòi voi này !
    Nói xong chàng vén quần cho Jeane nhìn cái vòi mới Cô Jeane thấy "đồ mới" to đùng thì khoái tít mắt ! wow!!!
    Tarzan nói thêm với vẽ khó chịu:
    -"Cũ cà rốt" của anh bây giờ suốt ngày chỉ biết nhổ cỏ và nhét vào đít của anh thôi, làm anh khó chịu quá!!!!!!!!!!! st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông bố đưa đứa con bảy tuổi đang học lớp hai vào bênh viện khám răng. Vốn hiếu động nên đi đường thấy cái gì cậu bé cũng hỏi và bắt bố giải thích cho kỳ được. khi đi dọc hành lang phòng khám, đọc được hàng chữ kẻ trên tường, cậu bé quay lại hỏi bố :
    - Bố ơi, " Lương y như từ mẫu" là nghĩa gì hả bố ?
    - À, thế có nghĩa là tất cả các thầy thuốc ở đây đều là mẹ hiền cả con ạ.
    Lúc ấy, một bác sĩ để ria mép đi qua, cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :
    - Bố ơi, thế sao mẹ hiền lại có râu hở bố ?
    Ông bố : ???
    vtn
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông bố đưa đứa con bảy tuổi đang học lớp hai vào bênh viện khám răng. Vốn hiếu động nên đi đường thấy cái gì cậu bé cũng hỏi và bắt bố giải thích cho kỳ được. khi đi dọc hành lang phòng khám, đọc được hàng chữ kẻ trên tường, cậu bé quay lại hỏi bố :
    - Bố ơi, " Lương y như từ mẫu" là nghĩa gì hả bố ?
    - À, thế có nghĩa là tất cả các thầy thuốc ở đây đều là mẹ hiền cả con ạ.
    Lúc ấy, một bác sĩ để ria mép đi qua, cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :
    - Bố ơi, thế sao mẹ hiền lại có râu hở bố ?
    Ông bố : ???
    vtn
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có gì đâu mà xem
    Ba:
    - Tờ báo hôm nay đâu mất rồi?
    Con:
    - Con đã dùng gói rác và quẳng đi rồi.
    Ba:
    - Ba chưa xem mà sao con đem quăng?
    Con:
    - Có gì đâu mà xem... con gói ở trong toàn là vỏ chuối và xương cá không à !
    vtn
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có gì đâu mà xem
    Ba:
    - Tờ báo hôm nay đâu mất rồi?
    Con:
    - Con đã dùng gói rác và quẳng đi rồi.
    Ba:
    - Ba chưa xem mà sao con đem quăng?
    Con:
    - Có gì đâu mà xem... con gói ở trong toàn là vỏ chuối và xương cá không à !
    vtn
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cặp vợ chồng già đi khám bệnh . Bác sĩ ra lệnh lấy mẫu phân, nước tiểu và máu. Ông chồng lãng tai, không nghe ra . Bác sĩ nhắc lại:
    - Tôi cần thử phân, nước tiểu và máu của ông nhà.
    Bà vợ ghé tai ông chồng, nói to:
    - Bác sĩ cần cái quần lót của ông!
    ttc
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cặp vợ chồng già đi khám bệnh . Bác sĩ ra lệnh lấy mẫu phân, nước tiểu và máu. Ông chồng lãng tai, không nghe ra . Bác sĩ nhắc lại:
    - Tôi cần thử phân, nước tiểu và máu của ông nhà.
    Bà vợ ghé tai ông chồng, nói to:
    - Bác sĩ cần cái quần lót của ông!
    ttc
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chờ kiếp sau
    tieudaica Gửi vào: Feb 24 2004, 03:01 PM
    Chàng nhìn Nàng bằng cặp mắt say đắm và rên rỉ :
    - Em yêu, Anh không thể sống mà thiếu em ở trên đời này được.
    Nàng :
    - Ai như vợ anh tới kìa.
    Chàng :
    - Oái ! Vậy thì em chịu khó chờ đến đời sau vậy nhé
    tc
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chờ kiếp sau
    tieudaica Gửi vào: Feb 24 2004, 03:01 PM
    Chàng nhìn Nàng bằng cặp mắt say đắm và rên rỉ :
    - Em yêu, Anh không thể sống mà thiếu em ở trên đời này được.
    Nàng :
    - Ai như vợ anh tới kìa.
    Chàng :
    - Oái ! Vậy thì em chịu khó chờ đến đời sau vậy nhé
    tc
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không thối lại được
    Sau khi nhậu nhẹt say sưa hai tên anh chị đứng dậy tỉnh bơ bước ra khỏi quán . Ông chủ quán người Tầu vội chạy theo:
    - Hầy, các nị phải trả tiền nước cho ngộ chứ !
    Một trong hai tên anh chị nhìn chủ quán trừng trừng, rồi rút từ trong cạp quần một khẩu Colt 45 quăng xuống cái bàn gần đó .
    - Tiền hả ? Đây, cầm lấy .
    Ông chủ quán run cầm cập van xin :
    - Thôi xin nị cứ giữ nó đi, ngộ không dám lấy đâu, vì ngộ không có... súng lẻ để thối lại cho nị mà
    vtn

Chia sẻ trang này