1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ai dà?i hơn Tihon...
    --------------------------------------------------------------------------------
    H, Tintin, vĂ Tihon nhậu say rủ nhau 'i fn "quĂ"! T>i nơi gặp mTt cĂ ra giĂ lĂ "fn quĂ" trả bằng inches (cĂng "dĂi" trả cĂng nhiều)
    H vĂo v>i cĂ nĂng mTt lĂc r"i trY ra! Hai người hỏi:
    _ CĂ ta lấy anh bao nhiĂu vậy??
    _ 65 'Ă!
    T>i phiĂn Tintin vĂo v>i cĂ ta! MTt lĂc sau 'i ra! Hai người Y ngoĂi lại hỏi như lĂc nĂy:
    _ 75 'Ă!
    H vĂ Tintin hf hả về "chiều dĂi" của mĂnh lắm! Tihon lẳng lặng 'i vĂo phĂng mTt lĂc sau 'i ra! H vĂ Tintin tĂ mĂ:
    _ CĂ ta 'Ăi anh bao nhiĂu hả!??
    _ 30 'Ă!
    _ Ha ha ha, hi hi hi, hĂ hĂ hĂ ...
    Tihon t?nh bơ trả lơi:
    _ CĂ ấy ch? tĂnh tiền tui phần "dư ra" Y ngoĂi thĂi!
    ttc
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên một chuyến bay của Vietnam Airline đi Paris, có ông khách cứ nhìn không chớp mắt vào cái biểu tượng của Vietnam Airline trên ngực cô tiếp viên.
    Cô tiếp viên thấy vậy liền hỏi: Ông có thấy nó đẹp và ần tượng không?
    Ông khách trả lời: Tôi thấy biểu tượng chiếc máy bay cô đang đeo rất đẹp. Nhưng, nhưng...Tôi lại thích cái đường băng của nó hơn.
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trên một chuyến bay của Vietnam Airline đi Paris, có ông khách cứ nhìn không chớp mắt vào cái biểu tượng của Vietnam Airline trên ngực cô tiếp viên.
    Cô tiếp viên thấy vậy liền hỏi: Ông có thấy nó đẹp và ần tượng không?
    Ông khách trả lời: Tôi thấy biểu tượng chiếc máy bay cô đang đeo rất đẹp. Nhưng, nhưng...Tôi lại thích cái đường băng của nó hơn.
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lời cầu nguyện đã linh nghiệm
    Một sinh viên viết thư về nhà.
    "Thưa bố mẹ,
    Con cảm thấy rất đau khổ khi cứ phải viết thư để xin tiền bố mẹ. Con cảm thấy xấu hổ và không vui vẻ gì khi phải hỏi xin ba mẹ thêm 100 đôla nữa. Con quì gối cúi xin ba mẹ rộng lòng tha thứ cho con.
    Con trai của ba mẹ,
    Marvin.
    Tái bút: Con cảm thấy quá đau khổ nên đã chạy theo người đưa thư để lấy lại. Con muốn lấy lại lá thư và đốt cháy nó. Con đã cầu nguyện là con muốn lấy lại nó được nhưng mọi việc đã quá trễ."
    Một vài ngày sau chàng sinh viên nhận được một lá thư từ ông bố.
    "Lời cầu nguyện của con đã được chấp thuận. Lá thư của con không bao giờ tới nơi!!!"
    __________________
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lời cầu nguyện đã linh nghiệm
    Một sinh viên viết thư về nhà.
    "Thưa bố mẹ,
    Con cảm thấy rất đau khổ khi cứ phải viết thư để xin tiền bố mẹ. Con cảm thấy xấu hổ và không vui vẻ gì khi phải hỏi xin ba mẹ thêm 100 đôla nữa. Con quì gối cúi xin ba mẹ rộng lòng tha thứ cho con.
    Con trai của ba mẹ,
    Marvin.
    Tái bút: Con cảm thấy quá đau khổ nên đã chạy theo người đưa thư để lấy lại. Con muốn lấy lại lá thư và đốt cháy nó. Con đã cầu nguyện là con muốn lấy lại nó được nhưng mọi việc đã quá trễ."
    Một vài ngày sau chàng sinh viên nhận được một lá thư từ ông bố.
    "Lời cầu nguyện của con đã được chấp thuận. Lá thư của con không bao giờ tới nơi!!!"
    __________________
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mùa xuân vùa rồi, em được đơn vị thuộc tiểu đoàn 354 cho về nhà nghỉ phép 1 tuần và thăm người yêu: Tối hôm đó, đi chơi, em nói với người yêu:" Em yêu ơi, tối nay hai đứa mình đánh giáp lá cà nhé".
    Cô người yêu tôi nhỏ nhẹ đáp: " Vâng a! Chúng mình sẽ đánh giáp lá cà cho đến sáng anh nhé" Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đó.
    Tôi hỏi: Làm sao vậy cưng? Trong chiến đấu, luc thừa thắng là phải đưa đại quân chiếm giữ luôn.
    Người yêu tôi trả lời: " Vì em chưa muốn có lính mới" với một ánh mắt ngại ngùng
    Tôi bèn trấn an: " Được rùi, em đừng lo. Anh sẽ đưa quân vào thành và khi nào anh cảm thấy pháo lệnh sắp suất phát thì anh sẽ đưa quân ra ngoài quan ải".
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mùa xuân vùa rồi, em được đơn vị thuộc tiểu đoàn 354 cho về nhà nghỉ phép 1 tuần và thăm người yêu: Tối hôm đó, đi chơi, em nói với người yêu:" Em yêu ơi, tối nay hai đứa mình đánh giáp lá cà nhé".
    Cô người yêu tôi nhỏ nhẹ đáp: " Vâng a! Chúng mình sẽ đánh giáp lá cà cho đến sáng anh nhé" Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đó.
    Tôi hỏi: Làm sao vậy cưng? Trong chiến đấu, luc thừa thắng là phải đưa đại quân chiếm giữ luôn.
    Người yêu tôi trả lời: " Vì em chưa muốn có lính mới" với một ánh mắt ngại ngùng
    Tôi bèn trấn an: " Được rùi, em đừng lo. Anh sẽ đưa quân vào thành và khi nào anh cảm thấy pháo lệnh sắp suất phát thì anh sẽ đưa quân ra ngoài quan ải".
  8. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một cô giáo dạy lớp 4 vừa mới lấy chồng. Trong một giờ học,cô giáohỏi học sinh. Các em hãy cho cô biết "Cái gì nhẹ nhất"
    Tất cả học sinh trả lời đó là bông gòn, giấy, không khí ... Chỉ có Tí quậy là ngồi nói chuyện không tham gia. Cô giáo thấy vậy liền hỏi. Tí, em cho cô biết cái gì nhẹ nhất.
    Tí liền trả lời : "Thưa cô,nhẹ nhất là thằng nhỏ".
    Cô giáo nghe trả lời bổng đỏ mặt và nói "Tại sao là thằng nhỏ".
    Thưa cô "Nó nhẹ nhất vì búng một cái là nó lên liền".
    Cô giáo càng đỏ mặt hơn. Và thấy lớp ồn ào cô quát. "Thôi không nói tới cái nhẹ nhất nữa". Bây giờ các em cho cô biết "Cái gì nặng nhất".
    Học sinh liền trả lời đó là sắt, thép, xi măng ... Chỉ có Tí quậy là tiếp tục ngồi quậy phá. Cô giáo liền hỏi : "Tí, cái gì nặng nhất".
    Tí trả lời "Thưa cô, nặng nhất cũng là thằng nhỏ".
    Co giáo tức giận liền nói "Tại sao nhẹ nhất cũng là nó, mà nặng nhất cũng là nó. Em mà trả lời không được cô sẽ đánh em"
    Tí liền nói "Em sẽ trả lời nhưng cô không được méc ba má em, cô không đựơc đuổi học em".
    Ừ cô đồng ý.
    Thưa cô thằng nhỏ nặng nhất vì khi nó xuống, cần cẩu cẩu nó cũng không lên nổi nữa ạ.
    Nghe Tí trả lời,hôm sau cô giáo làm đơn xin chuyển lớp khác luôn.
  9. zuizuizui

    zuizuizui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một cô giáo dạy lớp 4 vừa mới lấy chồng. Trong một giờ học,cô giáohỏi học sinh. Các em hãy cho cô biết "Cái gì nhẹ nhất"
    Tất cả học sinh trả lời đó là bông gòn, giấy, không khí ... Chỉ có Tí quậy là ngồi nói chuyện không tham gia. Cô giáo thấy vậy liền hỏi. Tí, em cho cô biết cái gì nhẹ nhất.
    Tí liền trả lời : "Thưa cô,nhẹ nhất là thằng nhỏ".
    Cô giáo nghe trả lời bổng đỏ mặt và nói "Tại sao là thằng nhỏ".
    Thưa cô "Nó nhẹ nhất vì búng một cái là nó lên liền".
    Cô giáo càng đỏ mặt hơn. Và thấy lớp ồn ào cô quát. "Thôi không nói tới cái nhẹ nhất nữa". Bây giờ các em cho cô biết "Cái gì nặng nhất".
    Học sinh liền trả lời đó là sắt, thép, xi măng ... Chỉ có Tí quậy là tiếp tục ngồi quậy phá. Cô giáo liền hỏi : "Tí, cái gì nặng nhất".
    Tí trả lời "Thưa cô, nặng nhất cũng là thằng nhỏ".
    Co giáo tức giận liền nói "Tại sao nhẹ nhất cũng là nó, mà nặng nhất cũng là nó. Em mà trả lời không được cô sẽ đánh em"
    Tí liền nói "Em sẽ trả lời nhưng cô không được méc ba má em, cô không đựơc đuổi học em".
    Ừ cô đồng ý.
    Thưa cô thằng nhỏ nặng nhất vì khi nó xuống, cần cẩu cẩu nó cũng không lên nổi nữa ạ.
    Nghe Tí trả lời,hôm sau cô giáo làm đơn xin chuyển lớp khác luôn.
  10. cucon2205

    cucon2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái này cơ"
    Có một cặp tình nhân đi vào quán cafe ,hai người ngồi bên nhau.Người thanh niên mới từ từ tiến sát vào người cô gái và bảo là " i love you " , cô gái mê mẫn dưới cái nhìn của chàng trai , và hai người trao cho nhau nụ hôn , sau khi xong thì cô gái tức giận bảo với chàng trai rằng " sao anh lấy của em " , chàng trai mới bảo là " anh lấy cái gì của em " , thì cô nàng mới bảo rằng " .....anh ..lấy mất cái răng giả của em rồi " anh chàng lúc này mới té ngửa ra " trời ơi , thì ra đó la cái răng chứ không phải viên kẹo "
    st

Chia sẻ trang này