1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucon2205

    cucon2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái này cơ"
    Có một cặp tình nhân đi vào quán cafe ,hai người ngồi bên nhau.Người thanh niên mới từ từ tiến sát vào người cô gái và bảo là " i love you " , cô gái mê mẫn dưới cái nhìn của chàng trai , và hai người trao cho nhau nụ hôn , sau khi xong thì cô gái tức giận bảo với chàng trai rằng " sao anh lấy của em " , chàng trai mới bảo là " anh lấy cái gì của em " , thì cô nàng mới bảo rằng " .....anh ..lấy mất cái răng giả của em rồi " anh chàng lúc này mới té ngửa ra " trời ơi , thì ra đó la cái răng chứ không phải viên kẹo "
    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tihon bị cô TP_nuavangtrang, người giúp việc nhà của Tihon, kiện ra tòa vì tội hiếp dâm cô ta.
    Trước Tòa, quan tòa trai78 hỏi Tp :- Cô nói anh này đã hiếp dâm cô. Vậy cô cho tui biết sự việc xảy ra khi nào? ở đâu?.
    TP :- Thưa quan tòa, nó xảy ra cách đây 2 tuần, giữa trưa và ngay trong bếp.
    trai78:- Cô có thể tả lại sự việc xảy ra như thế nào không ?
    TP :- Dạ được thưa quan tòa. Sau khi em nấu cơm trưa xong, chưa kịp dọn ra bàn để cả nhà về ăn thì ông chủ Tám Tàng bước vào bếp .... Ổng đứng sát ngay sau lưng em .... rồi bổng dưng hai tay ổng vòng ra trước, ôm lấy em ... ổng vò, ổng bóp em một hồi rồi ổng lột đồ em ra ..... ổng hiếp dâm em .... híc híc híc híc ...
    trai78 :- Vậy ổng hiếp dâm cô trong tư thế đứng, nằm, hay là ngồi ?.
    TP :- Thưa quan tòa, ổng hiếp dâm em theo thế đứng ạ!.
    trai78 :- Cô xác nhận là ổng hiếp cô đứng .... nhưng cô lùn như thế này, còn ông ta cao như thế nọ thì làm sao ổng hiếp cô cho được !.
    TP :- Dạ thưa quan tòa, dạ được chứ ạ ..... lúc đó em ..... em.... em ráng .... em nhón lên.
    __________________
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tihon bị cô TP_nuavangtrang, người giúp việc nhà của Tihon, kiện ra tòa vì tội hiếp dâm cô ta.
    Trước Tòa, quan tòa trai78 hỏi Tp :- Cô nói anh này đã hiếp dâm cô. Vậy cô cho tui biết sự việc xảy ra khi nào? ở đâu?.
    TP :- Thưa quan tòa, nó xảy ra cách đây 2 tuần, giữa trưa và ngay trong bếp.
    trai78:- Cô có thể tả lại sự việc xảy ra như thế nào không ?
    TP :- Dạ được thưa quan tòa. Sau khi em nấu cơm trưa xong, chưa kịp dọn ra bàn để cả nhà về ăn thì ông chủ Tám Tàng bước vào bếp .... Ổng đứng sát ngay sau lưng em .... rồi bổng dưng hai tay ổng vòng ra trước, ôm lấy em ... ổng vò, ổng bóp em một hồi rồi ổng lột đồ em ra ..... ổng hiếp dâm em .... híc híc híc híc ...
    trai78 :- Vậy ổng hiếp dâm cô trong tư thế đứng, nằm, hay là ngồi ?.
    TP :- Thưa quan tòa, ổng hiếp dâm em theo thế đứng ạ!.
    trai78 :- Cô xác nhận là ổng hiếp cô đứng .... nhưng cô lùn như thế này, còn ông ta cao như thế nọ thì làm sao ổng hiếp cô cho được !.
    TP :- Dạ thưa quan tòa, dạ được chứ ạ ..... lúc đó em ..... em.... em ráng .... em nhón lên.
    __________________
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mấy ông bà lớn tuổi qua Mỹ cứ than thở là học tiếng mỹ khó, thí dụ như nói số 12 mà họ không hiểu mình nói gì, dù đã thò lưỡi ra phía trước rồi giựt vô cái rụp như lưỡi thằn lằn.
    Nhưng người Mỹ thì lại cho rằng tiếng Việt khó nhất trần ai. cứ thí dụ chử CO đi, thêm dấu vào thì nó thành cò có cọ cỏ và nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau.
    Có ông Mỷ kia lấy bà vợ Việt , ổng biết ăn cả lònh heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
    Bữa nọ hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta nói :
    -Con hồ này đẹp quá hả em.
    Vợ anh ta choinhr :
    -Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen :
    -Cái sông này cũng đẹp./
    Vợ lại cằn nhằn :
    -Anh phải kêu là con sông.
    - Sao tiếng của xứ em kỳ cục quá vậy, cùng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con??
    -Tại anh không để ý chớ.Đây nè: Cái nhà,cái bàn, cái ghế,nó đứng yên một chỗ nên gọi là cái. Con mèo con chó, con gà nó chạy tới chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy: Cái hồ nằm yên trong khi con sông lại chảy.
    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
    - Hèn chi!!! Cái của anh cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cú nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mấy ông bà lớn tuổi qua Mỹ cứ than thở là học tiếng mỹ khó, thí dụ như nói số 12 mà họ không hiểu mình nói gì, dù đã thò lưỡi ra phía trước rồi giựt vô cái rụp như lưỡi thằn lằn.
    Nhưng người Mỹ thì lại cho rằng tiếng Việt khó nhất trần ai. cứ thí dụ chử CO đi, thêm dấu vào thì nó thành cò có cọ cỏ và nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau.
    Có ông Mỷ kia lấy bà vợ Việt , ổng biết ăn cả lònh heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học tiếng Việt để cho vợ vui lòng.
    Bữa nọ hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta nói :
    -Con hồ này đẹp quá hả em.
    Vợ anh ta choinhr :
    -Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen :
    -Cái sông này cũng đẹp./
    Vợ lại cằn nhằn :
    -Anh phải kêu là con sông.
    - Sao tiếng của xứ em kỳ cục quá vậy, cùng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con??
    -Tại anh không để ý chớ.Đây nè: Cái nhà,cái bàn, cái ghế,nó đứng yên một chỗ nên gọi là cái. Con mèo con chó, con gà nó chạy tới chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy: Cái hồ nằm yên trong khi con sông lại chảy.
    Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
    - Hèn chi!!! Cái của anh cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cú nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái
    st
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ====
    Hay thật.Cho bác ở Khách sạn 5 sao
    Có một dị bản :....còn con cú không bay được của em sao lại không gọi là con nhỉ ?
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ====
    Hay thật.Cho bác ở Khách sạn 5 sao
    Có một dị bản :....còn con cú không bay được của em sao lại không gọi là con nhỉ ?
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mua cái mới
    Vợ phàn nàn với chồng:

    - Anh nhìn xem, áo khoác của em đã quá cũ, cũ đến mức khuy áo cũng mòn hết cả. Mặc nó, em cảm thấy phát ngượng.
    - Không sao, sáng mai anh sẽ mua cho em...
    - Mua áo khoác à?
    - Không, mua khuy.

  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mua cái mới
    Vợ phàn nàn với chồng:

    - Anh nhìn xem, áo khoác của em đã quá cũ, cũ đến mức khuy áo cũng mòn hết cả. Mặc nó, em cảm thấy phát ngượng.
    - Không sao, sáng mai anh sẽ mua cho em...
    - Mua áo khoác à?
    - Không, mua khuy.

  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Biết trước tương lai
    Một người đàn ông đi chơi về khuya, vừa bước vào nhà đã thấy vợ một tay chống nạnh, một tay lăm lăm chiếc đòn gánh.

    Ông vội vàng chạy đến chỗ để máy điện thoại. Vợ càng điên tiết:
    - A, anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, mà giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?
    - Đâu có, tôi gọi trước cho cấp cứu đấy chứ!
    - !!!

Chia sẻ trang này