1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Biết trước tương lai
    Một người đàn ông đi chơi về khuya, vừa bước vào nhà đã thấy vợ một tay chống nạnh, một tay lăm lăm chiếc đòn gánh.

    Ông vội vàng chạy đến chỗ để máy điện thoại. Vợ càng điên tiết:
    - A, anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, mà giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?
    - Đâu có, tôi gọi trước cho cấp cứu đấy chứ!
    - !!!

  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vì không muốn quấy rầy
    Đôi trai gái ngồi tâm sự. Cô gái hỏi chàng trai:

    - Tại sao Thượng đế lại tạo ra đàn ông trước, rồi mới tạo ra đàn bà?
    - Thế mà cũng hỏi! vì Ngài không muốn trong khi làm việc bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên của phụ nữ.

  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vì không muốn quấy rầy
    Đôi trai gái ngồi tâm sự. Cô gái hỏi chàng trai:

    - Tại sao Thượng đế lại tạo ra đàn ông trước, rồi mới tạo ra đàn bà?
    - Thế mà cũng hỏi! vì Ngài không muốn trong khi làm việc bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên của phụ nữ.

  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngu !!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    có 2 vợ chồng trí thức vì thân hình đều không được sì po cho lắm, cũng như không muốn đứa con trai nhỏ có cái nhìn méo mó về cái đẹp. Nên họ hay nói với nó rằng những người phụ nữ có mông, ngực lớn là những người cực kỳ ngu, nhìn thì bắt mắt đó nhưng không nên tiếp xúc. Cũng như những người đàn ông có "cái đó" bự thì toàn là thứ óc bã đậu. Có lần 2 cha con đi bơi về, bà mẹ hỏi chuyện. Thằng nhỏ kể :
    -Hôm nay Ba nói chuyện với một cô cực kỳ ngu, càng nói chuyện thì Ba lại càng ngu.
    __________________
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngu !!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    có 2 vợ chồng trí thức vì thân hình đều không được sì po cho lắm, cũng như không muốn đứa con trai nhỏ có cái nhìn méo mó về cái đẹp. Nên họ hay nói với nó rằng những người phụ nữ có mông, ngực lớn là những người cực kỳ ngu, nhìn thì bắt mắt đó nhưng không nên tiếp xúc. Cũng như những người đàn ông có "cái đó" bự thì toàn là thứ óc bã đậu. Có lần 2 cha con đi bơi về, bà mẹ hỏi chuyện. Thằng nhỏ kể :
    -Hôm nay Ba nói chuyện với một cô cực kỳ ngu, càng nói chuyện thì Ba lại càng ngu.
    __________________
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đỏ mặt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đôi vợ chồng trẻ kia một đêm tâm sự với nhau. Người chồng mới hỏi vợ:
    - Mình cho tôi biết bằng cách nào khi mình muốn .... ân ái?
    Vợ anh ta đáp:
    - Lúc đó em sẽ đỏ mặt lên mình ạ.
    Một hôm họ làm đám giỗ của bố người chồng. Khi người chồng đang khấn trước bàn thờ thì người vợ đến bên. Bởi chị ta vừa mới ở bếp ra nên mặt chị ta đỏ bừng. Thấy vậy, người chồng nổi giận và chửi ầm ĩ:
    - Đồ ..%$*#/;&^$#% ! Sao mày lại dám đỏ mặt khi tao đang khấn bố tao hả?
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đỏ mặt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đôi vợ chồng trẻ kia một đêm tâm sự với nhau. Người chồng mới hỏi vợ:
    - Mình cho tôi biết bằng cách nào khi mình muốn .... ân ái?
    Vợ anh ta đáp:
    - Lúc đó em sẽ đỏ mặt lên mình ạ.
    Một hôm họ làm đám giỗ của bố người chồng. Khi người chồng đang khấn trước bàn thờ thì người vợ đến bên. Bởi chị ta vừa mới ở bếp ra nên mặt chị ta đỏ bừng. Thấy vậy, người chồng nổi giận và chửi ầm ĩ:
    - Đồ ..%$*#/;&^$#% ! Sao mày lại dám đỏ mặt khi tao đang khấn bố tao hả?
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nói xạo chút xíu
    Một anh nông dân nọ có một người bạn ưa giễu cợt. Một hôm, nhân bạn đến chơi, anh nông dân pha một ấm trà.

    Nhưng cốc chén, con cái làm vỡ sạch nên anh phải rót trà vào một cái ca.
    Thấy thế, người bạn bảo:
    - Làm ơn cho tôi xin đoạn thừng!
    - Ðể làm gì vây?
    - Cột sàn vào thắt lưng, ngộ nhỡ vô ý sa vào đây, còn có cơ thoát chết đuối...
    Ít lâu sau, anh nông dân có dịp ghé vào thăm người bạn nọ. Lần này, chủ nhà rót trà trong một cái chén hạt mít. Rồi lên giọng kẻ cả:
    - Ðã uống trà, phải dùng thứ này mới hợp.
    - Dẫu sao, cũng cứ cho tôi xin đoạn thừng.
    - Ồ! chén cốc nhà này, khỏi lo chết đuối!
    - Ðâu phải thế - anh nông dân điềm nhiên đáp - Tôi cột vào quai, ngộ nhỡ vô ý nuốt chén vào bụng, còn có cái mà lôi nó ra.

  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nói xạo chút xíu
    Một anh nông dân nọ có một người bạn ưa giễu cợt. Một hôm, nhân bạn đến chơi, anh nông dân pha một ấm trà.

    Nhưng cốc chén, con cái làm vỡ sạch nên anh phải rót trà vào một cái ca.
    Thấy thế, người bạn bảo:
    - Làm ơn cho tôi xin đoạn thừng!
    - Ðể làm gì vây?
    - Cột sàn vào thắt lưng, ngộ nhỡ vô ý sa vào đây, còn có cơ thoát chết đuối...
    Ít lâu sau, anh nông dân có dịp ghé vào thăm người bạn nọ. Lần này, chủ nhà rót trà trong một cái chén hạt mít. Rồi lên giọng kẻ cả:
    - Ðã uống trà, phải dùng thứ này mới hợp.
    - Dẫu sao, cũng cứ cho tôi xin đoạn thừng.
    - Ồ! chén cốc nhà này, khỏi lo chết đuối!
    - Ðâu phải thế - anh nông dân điềm nhiên đáp - Tôi cột vào quai, ngộ nhỡ vô ý nuốt chén vào bụng, còn có cái mà lôi nó ra.

  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    *

Chia sẻ trang này