1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    *
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cái véo
    Trong chiếc thang máy đông đúc, bà Silverman tức điên lên khi thấy ông chồng cứ thích ấp mình vào một cô nàng tóc vàng bốc lửa.
    Khi chiếc thang xuống đến tầng trệt, cô nàng tóc vàng bỗng quay phắt lại và tát ông Silverman một cú nảy lửa và nói: "Bài học cho kẻ đi véo người khác".
    Quá choáng váng, trên đường đi ra bãi đỗ xe, ông Silverman lắp bắp nói với vợ: "Anh... anh không hề véo cô ta".
    "Tất nhiên là không phải anh rồi. Chính em mà", bà vợ đắc thắng nói.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bác sĩ thông minh
    Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
    Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần "làm gì khác".
    Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần "làm gì khác".
    Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và 1 lần nữa em lại chọn phần "làm gì khác" để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.
    Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mua cái mới.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vợ phàn nàn với chồng:
    - Anh nhìn xem, áo khoác của em đã quá cũ, cũ đến mức khuy áo cũng mòn hết cả. Mặc nó, em cảm thấy phát ngượng.
    - Không sao, sáng mai anh sẽ mua cho em...
    - Mua áo khoác à?
    - Không, mua khuy.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện ấy
    Sau ngày làm việc vất vả ở công sở, ông chồng về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với vợ:

    - Nào, em yêu! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu.
    Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Anh chồng làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ:
    - Khẩn trương mang cho anh một cốc bia! Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây!
    Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia. Làm một hơi hết sạch, anh chồng ra lệnh tiếp:
    - Một cốc nữa đi em, trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu.
    - Thế là đủ rồi! - Cô vợ trẻ cáu tiết. - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày.
    Anh chồng thở dài:
    - Thế là chuyện ấy đã diễn ra

  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bên tình bên hiếu
    Có một thanh niên, một ngày nọ quyết định dẫn cô bạn gái lên núi để ngắm cảnh.

    Giữa đường cậu ta thấm mệt và không thể tiếp tục, vì thế bạn gái của cậu ta nói:
    - Anh ơi, thôi mình xuống đi bộ cũng được.
    Cậu ta từ chối:
    - Trời ơi, thương em mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua, cái đồi này thấm thía gì.
    Rồi anh ta cũng cố gắng đạp xe lên núi. Ít lâu sau, người mẹ cũng muốn anh ta dẫn lên núi ngắm cảnh. Giữa đuờng anh ta quá mệt và không thể tiếp tục đạp xe được nữa. Anh ta bảo mẹ:
    - Má à! Con mệt quá, mình xuống đi bộ đi.
    Má anh ta nói:
    - Mày thật là, hôm qua tao thấy mày chở gái đi chơi ngon lành lắm mà, hôm nay chở má có chút xíu mà đã than mệt rồi.
    Cậu ta hỏi mẹ:
    - Vậy chứ con hỏi má, chữ tình với chữ hiếu, chữ nào nặng hơn?
    Má cậu ta nói:
    - Tất nhiên là chữ hiếu rồi!
    - Vậy đó má, chữ hiếu nặng hơn nên con không chở nổi má...

  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Án mạng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Theo Hãng tin "Sóng vang" ( sáng dông), 1 cô gái người 18 tuổi nặng 43kg vừa bị chết vì bị hiếp dâm bởi 1 người đàn ông nước ngoài nặng 150kg, theo dự đoán ban đầu thì cô gái chết vì do ngột thở bởi sức nặng của hung thủ, tuy nhiên ,sau khi điều tra, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của hung thủ, các nhà chức trách kết luận rằng :
    Nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của cô gái là do bị nhột, vì "của" hung thủ nhỏ quá nên gây nhột cho cô gái, làm cô gái bị sặc vì cười và chết
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thương chồng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông chồng bị té xe, rách miếng da ở 1 bên mép môi, vợ dẫn đến bác sĩ, bác sĩ phán :
    - Nguy cơ thành thẹo rất cao, bây giờ chỉ có cách là bà cho ông nhà xin 1 miếng da ở "chổ ấy" của bà và vá lên đó, vì da chổ ấy mỏng, rất phù hợp với da ở mép môi chồng bà.
    Thương chồng, người vợ chấp nhận hy sinh 1 miếng da ở "chổ ấy", và tiểu phẩu thành công, ông chồng lành lặn, hoàn toàn không có tì vết gì, miếng da ở "chổ ấy" của bà vợ vá vào một bên mép môi ông chồng rất phù hợp. Nhưng 1 thời gian sau, ông chồng chạy đến Bác sĩ cầu cứu :
    - KHông ổn rồi bác sĩ ơi, sao tự nhiên mép nên đây râu mọc bình thường, còn bên mới vá, râu nó mọc ra bị quắn quắn
    - Ậy, nó là vậy đó mà, nó đâu phải là râu như bên chưa vá đâu
    - Còn nữa, mỗi lần xem phim tươi mát, hay mỗi lần nhìn thấy "cái ấy" của đàn ông là bên mép mới vá nó giựt giựt liên tục khó chịu quá
    - Chịu thôi, nó đâu phải là da của mép môi đâu
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sáng tạo
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong một lớp tập huấn về chống nạn quấy rối ******** cho các sơ trong tu viện. Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, mẹ bề trên hỏi một sơ trẻ đẹp trông rất ngây thơ :
    - Con sẽ làm thế nào nếu trên đường về tu viện con gặp một kẻ có ý đồ quấy rối con ở một góc khuất.
    Sơ trẻ trả lời đầy tự tin :
    - CON ĐỀ NGHỊ HẮN TỤT QUẦN XUỐNG.
    Cả lớp học ồ lên nhưng mẹ bề trên ra hiệu cho mọi người ngừng lại để cô sơ trẻ nói tiếp.
    Sơ trẻ lại tiếp :
    - SAU ĐÓ CON SẼ VÉN VÁY LÊN.
    Cả hội trường lại ồ lên. Không chịu nổi nữa, mẹ bề trên liền khẽ nhắc nhở :
    - Này con, đây là buổi học nghiêm chỉnh và con không nên làm thế trong bất kỳ tình huống nào.
    Nữ sơ trẻ mới bình tĩnh trả lời:
    - CON NGHĨ RẰNG MỘT NGƯỜI MÀ VÉN VÁY LÊN THÌ SẼ CHẠY NHANH HƠN NGƯỜI MÀ CÓ CÁI QUẦN ĐANG TỤT DƯỚI CHÂN.
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cách suy nghĩ
    Johnny là một cậu bé rất thông minh và nghịch ngợm. Để thử phản xạ của cậu học trò, cô giáo bèn hỏi: "Có 5 con chim đang đậu trên cây, cô bắn chết một con. Hỏi trên cây còn mấy con?"
    Johnny trả lời: "Chẳng còn con nào cả".
    Cô giáo hỏi tiếp: "Tại sao không còn con nào cả?"
    "Bởi vì khi một con chết, thì những con khác sẽ bay mất vì tiếng súng nổ" - Johnny giải thích.
    "Em nói thế cũng được. Lẽ ra cô định nói còn 4 con, nhưng cô thích cái cách mà em suy nghĩ" - Cô giáo nói.
    Hai mươi phút sau, đến lượt Johnny đưa tay lên xin phép.
    "Thưa cô, thưa cô.."
    "Gì vậy Johnny?"
    "Bây giờ em xin phép hỏi cô một câu, được không ạ? Theo cô, có ba cô gái đang ăn kem, một người thì liếm, một người thì cắn, còn một người thì mút. Hỏi người nào đã có chồng ạ?"
    Cô giáo đỏ mặt và lúng túng: "à.. ờ... Cô không biết Johnny ạ. Có lẽ.. có lẽ... người đang mút kem".
    "Không phải, thưa cô. Người lấy chồng rồi phải là người đeo nhẫn cưới - Johnny nói - nhưng em thích cái cách mà cô suy nghĩ".

Chia sẻ trang này