1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    su tru tri!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    ở một ngôi chùa nọ,vị sư trụ trì đột ngột qua đời ,các sư bằng họp lại quyết bầu ra một sư trụ trì mới để cai quản ngôi chùa này..Họ thử bằng nhiều cách...Từ những câu hỏi hóc búa nhất , đến những bài kinh khó nhất...Rồi lại sang rượu chè, bài bac...Cuối cùng , con lại 10 vị lọt qua hết mọi cửa ải..Đến thử thách cuối, họ cho 10 cô gái đẹp , khỏa thân hoàn toàn, nhảy múa xung quanh các vị sư, con các vị sư, ngay tại " chổ ấy" được đeo một cái trống con...Sau khi quan sát, họ thấy vị sư nào trống cung đánh liên hồi..thùng thùng...
    Còn lại duy nhất một người , không nghe thấy trong đánh gì cả?Mọi người mừng rỡ , đến lấi cái trống vị sư nọ, tung hô ông ấy..nhưng hỡi ôi, cái trống đã thủng từ đời nào...một lổ thật to...
  2. congai86

    congai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ZUI GHÊ TA..... CƯỜI XONG ĐIÊN LUÔN!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Quên lấy tiê?n !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô gái trẻ đẹp kia định về VN chơi nên tới gặp bác sĩ để chích ngừa .
    Bác sĩ:
    - Một mũi ngừa phong đòn gánh 50 đô, cô đưa tay trái ra .
    Cô gái bẽn lẽn:
    - Thưa bác sĩ chích giùm em chổ nào kín thiệt kín để không ai thấy thẹo nha .
    Không suy nghĩ bác sĩ nói ngay:
    - Được, chích chổ kín thiệt là kín, 50 đô đưa tiền trước.
    - Tại sao ?
    - Tại mấy lần trước chích chổ kín xong tui quên lấy tiền hoài hà .
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vì? sao Tin Tin 'Ă?i ỳ !!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tin Tin lĂ thanh niĂn Y thĂnh ph', mTt hĂm về quĂ chơi vĂ phải lĂng mTt cĂ thĂn nữ xinh xắn! Hai người hẹn hĂ mTt thời gian vĂ Tin Tin t>i nhĂ cĂ gĂi xin cư>i! Ă"ng giĂ cĂ ta ra 'iều ki?n:
    _ Mu'n lấy con gĂi tui anh phải lĂ người cĂ bản lĂnh. KhĂng sợ hĂi mọi khĂ khfn cĂ như thế m>i bảo bọc 'ược con gĂi tui!
    _ Con bảo 'ảm sẽ lo chu toĂn cho con bĂc mĂ!
    _ Được! Đf thử anh t'i nay tui sẽ lTt anh trần tru"ng, cTt vĂo g'c cĂy cĂ . kiến lửa ch. chu"ng bĂ su't 'Ăm!
    _ VĂ yĂu con gĂi bĂc, con sẽ lĂm tất cả những gĂ bĂc mu'n!
    Thế lĂ t'i 'Ă Ăng giĂ lTt tru"ng Tin Tin vĂ trĂi vĂo g'c cĂy!
    SĂng hĂm sau Ăng giĂ ra mY trĂi cho Tin Tin ! TrĂng thấy Tin Tin mĂnh mẩy sưng vĂ vĂ kiến lửa cắn! Nhưng lạ lĂ mặt Tin Tin vẫn phĂ phĂ vĂ mắt nhĂn trĂu mến con bĂ con 'ứng cạnh bĂn!! Ă"ng giĂ nĂi:
    _ Anh 'Ă qua cuTc thử thĂch của tui! Tui sẽ gả con gĂi của tui cho anh!
    _ Cư>i con gĂi của Ăng Ă!??! Ă"ng bĂn con bĂ con nĂy bao nhiĂu vậy!!?!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Phà?n 'Ắi !!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    ĐĂan du lp chặn lại Sau mTt loạt sĂng thng cư>p ra l?nh cho 'Ăn em:
    - LTt vĂ 'Ăn bĂ, hiếp 'Ăn Ăng
    Thấy bọn 'Ăn em b-ng nhiĂn khựng lại, tĂn tư>ng cư>p nhận ra lĂ nhầm liền sửa:
    - Ă? quĂn, LTt vĂ 'Ăn Ăng, hiếp 'Ăn bĂ
    Cu'i xe anhhungthoidai liền yếu >t phản ''i:
    - NĂ , QuĂn tử nhất ngĂn chứ !!!
    __________________
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô dâu thử tài chú dể
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tối hôm động phòng, cô dâu đóng cửa buồng không cho chú rể vào, ra một vế câu đối, bảo đối được mới mở cửa. Cô dâu đọc:
    Hang Thiên Thai, then khóa động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối cũ
    Cô dâu đã dùng điển "Lưu thần nhập Thiên Thai" để ra câu đối. Nhưng cú rể không phải tay vừa, dùng luông điển "Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc", đôi lại:
    Cửa Hàm Cốc, lỏng khuôn tạo hóa, mở toang ra cho ông Bái dân quân vào.
    Cô dâu chịu là đối giỏi và mở toang ngay cửa ra để đón chú rể vào.
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    KLT tới nhà DCNN hỏi vợ . Mẹ của DCNN thấy KLT cũng cao ráo, đẹp trai, nhà cửa ổn định, nhưng phải cái là con nhà đa?ng hoa?ng nên tỏ ý không đồng ý bèn ra điều kiện:
    _ Nếu anh thực hiện được 3 điều kiện của tôi thì tôi sẽ gả con gái cho . Điều kiện đầu là anh phải chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương nặng 1000 ca ra để trao cho con gái tôi trong ngày cưới (theo tiêu chuẩn chọn vợ thì DCNN được tới 400 điểm cơ mà ). Không ngần ngại, ngay hôm sau KLT mua liền.
    _ Uhmm, điều kiện đầu của tôi anh đã thực hiện rất nhanh, nhưng mà muốn cưới con gái tôi anh phải có 1 ngôi biệt thự 5 tầng với vườn rộng và bể bơi.
    Hai hôm sau KLT mua ngay một ngôi nhà như vậy và dẫn 2 mẹ con DCNN tới xem.
    Vẫn không đồng ý, bà mẹ nghĩ ra một điều kiện vô cùng khó thực hiện, buộc KLT phải bỏ ý định:
    _ Đây là điều kiện cuối cùng của tôi: nếu cái ấy của anh dài 30 phân thì tôi sẽ gả con gái cho anh ngay tức khắc.
    KLT ngẩn tò te, đúng như trời trồng, mãi sau mới hoàn hồn, cầm thước đi vào toa lét, một lúc sau đi ra và nói:
    _ Thôi được rồi, vì con gái của mẹ, con quyết định sẽ cắt bớt đi 10 phân.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bớt dần
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chàng chở nàng đi hóng mát vào một buổi tối không trăng sao. Tới một quãng tối nhất, xe dừng lại, và người ta nghe thấy nàng nói:
    - Ồ, anh yêu đừng đậu xe ở đây !
    - ồ, anh yêu đừng đậu xe đây !
    - ồ, anh yêu đừng đậu đây !
    - ồ, anh yêu đừng đậu !
    - ồ, anh yêu đừng !
    - ồ, anh yêu !
    - ồ, anh !
    - ồ,a ... !
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không hiểu tại seo????
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một người bị đau họng liền đến bênh viện để khám bệnh. Khi đến nơi anh ta thấy y tá ngồi ở bàn trực và cặm cụi viết gì đó , anh ta bèn tới và lên tiếng :
    _ Thư cô tôi đến để..
    Chưa kịp nói hết câu thì cô y tá ngắt lời anh ta:
    _Khám bệnh chứ gì?Cởi hết quần áo ra và ra kia đứng chờ tôi
    _ Dạ , nhưng tôi chỉ bị đau...
    Môth lần nữa anh ta lại bị ngắt lời :
    _ Y tá : Tôi bảo anh cởi hết quần áo và ra kia đứng , anh có định khám bệnh không ?
    Anh ta không biết làm thế nào bèn làm theo lời cô y tá. Khi anh ta cởi hết quần áo và đi ra chỗ co y tá chỉ thì anh ta thấy một dãy dài những người đứng trần như nhộng ở đó , có vẻ như họ đã đứng chờ ở đó đã khá lâu vì mặt ai cũng cau có và mệt mỏi. Anh ta đi tới cuối hàng đứng và hởi người bên cạnh :
    _ Xin lỗi , cho hỏi , anh tới đây vì bệnh gì ạ?
    _ Tôi bị đau đầu ! _ Và anh quay mặt đi không thèm nói gì.
    Anh ta lại quay sang hỏi người tiếp theo vì anh này trông cau có nhất trong số người đứng đó :
    _ xin lỗi , anh bị bệnh gì mà phải đến đây ạ? Và tôi chắc anh đã chờ rất lâu và thấy khó chịu khi bị bắt cởi hết quần áo đúng không ạ?
    Anh chàng này quay lại nhìn anh ta một hồi và nói với một giọng khó chịu :
    _ Tôi không bị bệnh gì cả , tôi là nhân viên thu tiền điện. Tôi đến để thu tiền điện nhưng khi tới thì tôi cũng bị bắt cởi hết quần áo và đứng chờ suốt từ sáng đến giờ.. !!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cắt... !
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có cậu bé đến bệnh viện để chữa bệnh , mẹ cậu ta phải dỗ dành mãi cậu ta mới chịu đi . Khi đến nơi , cậu ta mới gặp 2 cậu bé vừa đi ra , cậu ta mới hỏi :
    _ Này các cậu , họ có làm các cậu đau không ?
    Cậu thứ nhất trả lời :
    _ Tớ bị đinh rỉ đâm vào tay , tớ phải cắt tay trái đi nhưng mà không đau vì họ tiêm thuốc mê !
    Cậu thứ 2 trả lời :
    _ Còn tớ thì bị dẫm phải kim tiêm cũ nên tớ phải cưa 1 chân đi , nhưng cũng khôgn đau vì họ tiêm thuốc mê !
    Tự nhiên dau khi nghe xong 2 cậu bạn nói vậy , cậu bé này tự nhiên khóc ré lên . Hai cậu kia mới lấy làm lạ bèn hỏi :
    _ Sao cậu khóc vậy ? Họ đâu có làm cậu đau đâu?
    Cậu bé này mếu máo trả lời :
    _ Nhưng tớ đi khám vì buổi sáng tớ cũng bị cái đinh rỉ đâm vào.... !

Chia sẻ trang này