1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Giàu nghèo
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tại bãi biển Vũng Tàu..........Mọi người đang vui vẻ tắm biển. Bỗng một cậu bé hỏi mẹ :
    - Mẹ ơi sao mấy chú kia chú nào cũng có cái bọc ở đằng trước vậy mẹ?
    - Mẹ cậu bé đỏ mặt nhưng buộc phải trả lời : Đó là của quí của các chú ấy con ạ.
    Nhưng cậu bé chưa chịu dừng ở đó cậu hỏi tiếp :
    - Nhưng mẹ ơi sao chú thì có bọc lớn mà chú lại có bọc nhỏ hả mẹ?
    - Mẹ cậu lại 1 phen lúng túng nhưng rồi cũng nghĩ ra : Chú nào giàu thì có bọc to, còn chú nghèo thì có bọc nhỏ.
    Cậu bé gật gật đầu tỏ vẻ hiểu và bỗng nhiên nó chỉ ngay chú đứng trước mặt 2 mẹ con.......Mẹ ơi chú kia đang giàu lên kìa mẹ.........
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không sao
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một người đàn ông do qúa vội lên máy bay mà ko kịp làm thủ tục cho cún nhỏ của mình.Anh ta bèn giấu nó vào trong túi quần.30 phút sau khi máy bay cất cánh,cô phục vụ cứ thấy anh ngọ nguậy ko yên trên ghế,bèn đi tới hỏi :
    -Anh ổn chứ?
    -Vâng,tôi ko sao.
    Nhưng một lát sau,trông trông thấy điệu bộ khổ sở của anh ta,cô phục vụ lại tới hỏi :
    -Anh chắc anh ko sao chứ?
    -Tôi phải thú nhận với cô điều này-người đàn ông nói-Tôi ko có đủ thời gian làm thủ tục cho con chó con này lên máy bay tôi đã giấu nó vào trong túi...
    -Tôi hiểu.-Cô phục vụ nói-Thôi được,tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện này.Nhưng con chó có sao ko?Có vẻ nó làm anh khó chịu qúa?
    -Tôi ko sao...Chỉ là vì nó chưa cai sữa thôi
  3. dingoisme

    dingoisme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    các pác ơi, cù hộ em cái
  4. dingoisme

    dingoisme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    các pác àh, cù hộ em cái
  5. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    Chuyện cười như của ông bạn huynhquocchien nhạt quá, có lẽ phải thêm vài cân muối nữa cũng chưa cười nổi.
    nói chung là nhạt và rẻ tiền, thô
    chuyện cười tục cũng hay nhưng phải ý nhị mới quý.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nói chung là nhiều chuyện rất hài đấy.Bạn Chiến cô gắng lắm chứ
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Giữ lời hứa"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một du thuyền nọ đang lênh đênh trên biển, thì bỗng nhiên bị hải tặc tấn công. Sau một hồi chống trả quyết liệt, cuối cùng du thuyền cũng bị hải tặc khống chế (vì không quýnh lại nỗi!). Bọn hải tặc dồn tất cả mọi người lên boong, và nói: " Chúng tôi xin tuyên bố (giống các cụ đọc diễn văn) đã chiếm hoàn toàn du thuyền của quý vị, quý vị phải chấp nhận đi với chúng tôi (đi đâu thì chưa biết) không được chống cự. Ai không tuân lệnh mà chống cự, thì nếu là ĐÀN ÔNG sẽ bị giết chết, quăng xác xuống biển, còn nếu là PHỤ NỮ thì sẽ bị hãm hiếp..."
    Chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên có 1 phụ nữ, mập khoảng 1 tạ (100kg) xấu hơn Thị Nở, đứng lên nói lớn: "Các chú nói gì thì nhớ GIỮ LỜI HỨA đó nhe!"
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chim MỌc ĐẦy ĐỒng???
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một thanh niên rất thích thể thao luôn luôn giữ thân thể tráng kiện.Một hôm trong phòng tắm, nhìn mình trong gương anh mới thấy
    "thằng nhỏ" của anh còn trắng hếu , không khoẻ mạnh chút nào.
    Một ngày nắng ấm , thanh niên ra biển vắng đào hố sâu dưới cát che hết người chỉ chừa "thằng nhỏ" ló trên mặt đất để phơi nắng.
    Một nhóm mấy bà lớn tuổi đi ngang , tò mò nhìn vật lạ mọc khơi khơi trên mặt đất. Bà lấy cái que khều thử, "con chim '' nhột nhúc nhích linh tinh, bà biết đó là cu thứ thiệt, bà thở dài than với chúng bạn
    Tuổi 20 mình tò mò về nó.
    Tuổi 30 mình enjoy nó
    Tuổi 40 mình đòi hỏi nó
    Tuỏi 50 mình mất tiền mới có nó
    Tuổi 60 mình phải van xin nó
    Tuổi 70 mình đả quên nó.
    Đến nay , 80 tuổi, mình không cần tới nó nữa thì, mẹ kiếp , nó lại mọc
    đầy đường đầy chợ.
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vào nhầm
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ. Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường, anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa. Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại:
    - Không kịp đâu anh ơi! Ở phòng bên kia họ vào nhầm nãy giờ rồi!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    rửa tội
    --------------------------------------------------------------------------------
    3 cô gái đi rửa tôi.
    cô thứ nhất nói : cha ơi, bữa con đi xe bus con đụng nhâm... của 1 anh.
    cha nói: vậy con lây nước thánh rửa tay đi.
    cô thứ 2: cha ơi, còn con lỡ thây... của anh kia.
    cha: con lấy nước thánh rửa mắt
    cô thứ 2 đang rửa, cô thứ 3 nói: ê, rửa ít thôi, còn chừa tao sút miệng nữa

Chia sẻ trang này