1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cái bánh thuốc rê
    --------------------------------------------------------------------------------
    có 1 đôi tình nhân đêm tân hôn không ngủ nằm nói chuyện.Bên ngoài có 2 thằng ăn trộm rình vì biết cô dâu chú rể có nhiều tiền mừng.
    Đôi tình nhân nói chuyện , âu iếm nhau hoài không ngủ. 1 trong 2 tên trộm nói thôi tao phải vô thôi ,chừng nào mầy thấy tao bưng cái gì thì mầy bợ liền nha , ừ tao sẻ chờ cứ bưng lẹ nha
    Cô dâu nhõng nhẽo anh ơi ! em muốn đi đái? thì em đi đi.không em muốn anh bế em kìa. thế là chú rể bồng cô dâu ra cửa sổ để đái ,ai dè tên trôm tưởng bạn mình khiêng đồ ra liền bợ liền,nhưng tối quá đâu thấy gì liền đụng ngay ******** của cô dâu.
    Tức mình hắn nói to ****** ! lấy gì không lấy lại lấy cái bánh thuốc rê????????????
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chịu chơi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một ông lão than:
    ?" Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
    Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
    Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói:
    ?" Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Đêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
    Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
    ?" Thế bà cụ bằng lòng lắm hả?
    Ông lão trợn mắt:
    ?" Tui đâu biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà.
    Bác sĩ !?
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chí lí ! chí lí !.....
    --------------------------------------------------------------------------------

    Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cân. Bực quá, ông chồng quát lên:
    - Giờ tui là chồng bà hay con bà?
    - Tui không cần biết, đứa nào bú dzú tui là con tui
    Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)
    - Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
    -- Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó.............
    Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tảo
    - Con không cần biết, đứa nào ngưng bú trước đứa đó là anh !
    Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    điều ước!!!!khuyến cáo con trai đừng đọc...hehehe
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện xảy ra ở xa mạc nước Mỹ...có một chàng trai nhặt được 1 cái chai...chàng trai mở nút chai ra thì 1 vị thần xuất hiện...vị thần ban cho anh ta 3 điều ước.
    điều ước thứ 1 anh ta muốn mình đẹp trai nhất...điều ước thứ 2 là được giàu nhất...điều ước thứ 3 anh ta muốn mọi con gái trên thế giới đều cần anh ta...mãi mãi....
    Cả 2 điều ước vị thần đều thực hiện xong...còn điều ước thứ 3 thì vị thần hỏi lại lần nữa " anh có chắc muốn mọi con gái trên thế giới đều cần anh không"??? chàng trai trả lời " chắc chắn mà "
    1 tiếng vang nổ lên...chàng trai biến thành...miếng BVS...lại còn là hiệu Kotex...nhãn hiệu bán chạy số 1 tại Mỹ...heheheh
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    A HÚ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một anh tình nguyện viên giúp đỡ dân vùng tây bắc trong kinh tế.... sau một thời gian đời sống trong làng đã được cải thiện... trưởng làng rất thích anh ta và biết ơn... Ông muốn ngả người con gái út rất sinh đẹp của mình cho anh này. sau một hồi thuyết phục anh tình nguyện viên đồng ý...Cả làng mùng rở tổ chức tiệc cưới rất linh đình.
    Đêm động phòng... đang hồi "cao trào" chú rể nghe cô dâu kêu:
    " A hú"... anh này không hiểu là cô vợ nói gì (bởi thường ngày anh ta không hiểu tiếng dân tộc, mỗi lần nói chuyện đêuuf có người thông dịch lại). anh ta cứ tưởng vợ mình thích như thế. Bèn chơi mạnh bạo hơn. Và cứ mỗi làn như thế cô vợ lại kêu thất thanh là "a hú, a hú"... anh này lấy làm khoái chí lắm.
    Sáng hôm sau, khi đi làm trên rẫy bắp, ...anh ta giúp người dân gieo hạt. Người đi trước dùng một cấi cây chọt xuông đất, anh ta đi sau gieo hạt bắt vào...anh đang gieo không hiểu sao người ta lại la lên "a hú ,a hú" anh không hiểu gì.. chiều hôm đó về anh ta hỏi người thông dịch "a hú" có nghĩa là gì....
    Người ta nois ràng nó có nghĩa là " lộn lỗ"
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ước mơ giản dị nhi....
    --------------------------------------------------------------------------------

    Một cô gái đi thi hoa hậu. Đến phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi "Bốn đời chồng nhưng vẫn còn gin" thì rất ngạc nhiên và hỏi:
    - Tại sao cô đã có tới 4 đời chồng rồi mà vẫn ghi trong hồ sơ là ?ocòn gin??
    Cô gái trả lời :
    - Dạ, thưa Ban giám khảo? em lấy anh chồng đầu là một cảnh sát điều tra an nên anh ta có nguyên tắc ?oGIỮ NGUYÊN HI ỆN TRƯỜNG" chẳng chịu làm ăn chi hết ==> em quyết định ly dị!
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên chỉ ?oNÓI LÝ THUYẾT THÌ HAY? chứ chẳng biết làm thế nào ==>em cũng quyết định ly dị!
    Ông chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên bị ám ảnh bởi quy định ?oKHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT?, chẳng dám làm ăn chi ==> em cũng đành ly dị!
    Người chồng thứ tư làm công tác kế hoạch nên chỉ ?oVẠCH RA? chứ ?oKHÔNG LÀM?, qua chán ngán nên ==> em ly dị luôn!
    Ban giám khảo hỏi tiếp:
    - Nếu đoạt được vương miệng hoa hậu, cô ước mong sẽ lấy chồng làm nghề gì?
    - Dạ, đạp xích lô ?" Cô gái tự tin trả lời.
    - Tại sao lại là người đạp xích lô?
    - Dạ, tại người đạp xích lô rất thực tế ?oLEO LÊN LÀ ĐẠP LIỀN?....!!!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bành ... ra !
    Một tiểu công tử, thích nuôi chó lắm , chiều con cha hắn mua một con chó về . Hắn đặt tên nó là Bành (?!?). hắn cưng con chó lắm, cho nó ngủ cả trên giường luôn . và con chó cùng công tử lớn lên . việc gì đến cũng phải đến , công tử đến ngày xuất giá . tiệc tùng linh đình, và tất nhiên không thiếu phần con chó
    Đêm tân hôn, vừa bắt đầu được một lúc thì, con chó vốn quen nên nhày tót lên giường phá đám .
    Khó chịu, anh ta quát : -Bành ra coi !
    con chó lủi thủi đi ra . nhưng chỉ được một lúc nó lại vào phá đám
    Bực ghê lắm, anh ta quát to hơn : -Bành ra coi !
    con chó lại cúp đuôi đi ra . cũng chỉ được một lúc, nó lại vào phá đám
    Đang đến đoạn cao trào, anh ta điên tiết, quát : -Bành ra coi ! tao cho mấy đá chết ngắc bây giờ !
    Chị vợ quát lại : -Đủ rồi nha, hết cỡ rồi đó .
  8. poligon

    poligon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bước tới nhà em, bóng xế tà
    Đứng chờ 5 phút, bố em ra
    Lơ thơ phía trước, vài con chó
    Lác đác sau lưng máy chổi gà
    Bưóc tới đèo ngang ,bỗng mắc tè
    Lom khom xuống núi, tìm chỗ đái
    Lag lag cái mông, mấy rặng tre
    Nưóc tuôn ào ào , như Cam Lộ

    Vỗ tay đê các bác
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    3 hoa hậu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn có thấy cuộc thi hoa hậu nào có 3 hoa hậu cùng đăng quang chưa? Tôi kể cho các bạn một cuộc thi mà ban giám khảo phải trao vương miện cho 3 hoa hậu nhé.
    Khi vào vòng chung kết có ba cô tài sắc vẹn toàn, không lựa chọn được nên ban giám khảo phải đưa ra câu hỏi phụ.
    Ban giám khảo hỏi cô thứ nhất:
    - Em hãy so sánh em với cái xe đạp.
    - Thưa ban giám khảo em với cái xe đạp có sự giống nhau, đó là cùng là đồ để cưỡi. nhưng khác nhau là xe đạp thì người ta bơm rồi mới cưỡi còn em thì ngược lại, người ta cưỡi xong mới bơm- cô thứ nhất bẽn lẽn.
    Tuyệt vời!
    - Thí sinh thứ hai , em hãy so sánh em với con ngựa.
    - Thưa em với con ngựa cùng dùng để phi , nhưng con ngựa thì người ta đóng đồ rồi mới phi còn em thì người ta cởi đồ ra rồi mới phi - cô thứ hai e lệ.
    Xuất sắc!
    - Thí sinh thứ ba hãy liên hệ giữa em với cái phích( Bình thủy)
    - Thưa em giống cái phích là cùng là đồ để đựng, nhưng khác nhau là cái phích thì người ta rót xong mới đậy còn em thì người ta đậy xong mới rót- cô thứ ba đỏ mặt.
    Tuyệt cú mèo!
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Gái điếm và gái tu viện
    Một chàng trai trẻ với một sự nghiệp đầy hứa hẹn quyết định cưới một cô gái đứng đắn ở tu viện, không hề bị nhơ nhuốc bởi những tội lỗi của xã hội đương thời. Sau khi làm lễ cưới, cô dâu chú rể trên đường tới chỗ tiệc tùng phải lái xe qua một khu vực không lấy gì làm sạch sẽ lắm của thành phố.
    "William, những phụ nữ kia đang đứng tựa cột đèn làm gì đấy?"
    "Ồ, đó là những gái điếm, những người dùng chính thân thể của mình để kiếm tiền nhờ *** với giá 50 đô la một lần".
    "Trời ơi, năm mươi đô!" cô dâu kêu lên. "Thế mà mấy tay tu sĩ chỉ cho bọn em một quả táo..."
    Gái điếm và gái tu viện
    Một chàng trai trẻ với một sự nghiệp đầy hứa hẹn quyết định cưới một cô gái đứng đắn ở tu viện, không hề bị nhơ nhuốc bởi những tội lỗi của xã hội đương thời. Sau khi làm lễ cưới, cô dâu chú rể trên đường tới chỗ tiệc tùng phải lái xe qua một khu vực không lấy gì làm sạch sẽ lắm của thành phố.
    "William, những phụ nữ kia đang đứng tựa cột đèn làm gì đấy?"
    "Ồ, đó là những gái điếm, những người dùng chính thân thể của mình để kiếm tiền nhờ *** với giá 50 đô la một lần".
    "Trời ơi, năm mươi đô!" cô dâu kêu lên. "Thế mà mấy tay tu sĩ chỉ cho bọn em một quả táo..."

Chia sẻ trang này