1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ngày xưa đã lâu lắm rùi,phải nói là xưa lắm đừng hỏi nữa mà. trong 1 tòa lâu đài nọ có 1 bà qủa phụ qúa chồng,nhưng lại rất giàu có một hôm bà buồn cho cảnh đời của mình wá bà đăng báo kiếm chồng nhưng phải thỏa mãn được 3 điều kiện của bà mới được làm chồng bà :
    đk1: không được đánh đập bà
    đk2: không được đi chơi đêm
    đk3: phải thỏa mãn cho bà chuyện..ấy
    ai thỏa mãn được 3 điều kiện này sẽ được làm chồng bà và được thừa kế tòan bộ gia tài của bà khi bà qua đời. tháng đầu tiên có rất nhiều đàn ông đến tìm bà nhưng người thì thõa được 1 thì ko được 2 được 2 thì ko được 3 nên bà buồn lắm.
    ba tháng sau trong 1 đêm mưa gió bão bùng bà đang ngủ sâu trong lâu đài thi nghe 3 tiếng gõ cửa rất lớn : CỐC...CỐC...CỐC bà ra mở cửa thì gặp 1 người đàn ông cụt 2 tay lẫn 2 chân bà hỏi:
    bà: anh đến đây trú mưa hay có việc gỉ
    ông: ko tui đến đây để làm chồng bà
    bà: vậy chắc ông đã xem báo rồi chứ gì ông xem có thể thỏa mãn được mấy đk của tôi
    ông: đk thứ nhất không được đánh đập bà, tôi bị cụt 2 tay sao đánh bà đươc.
    đk thứ hai không được đi chơi đêm, tôi bị cụt 2 chân sao đi chơi đươc.
    đk thứ ba chứ tôi hỏi bà tôi gõ cửa bằng cái gi?.. (st)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai vợ chồng sui trai mời hai vợ chồng sui gái sang nhà đãi gà
    trên bàn chỉ có một con gà, gồm có mình, đầu, cánh, đuồi,...... đặc biệt là có cái mề duy nhất .
    Hai anh sui thì đều thích ăn mề gà .Đang chuẩn bị nhập tiệc, bổng nhiên cúp điện
    Hai anh sui cùng lúc la lên "Ý ý ý......" và cùng lúc nói "Ý anh giống Ý tui"
    (9st)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai vợ chồng sui trai mời hai vợ chồng sui gái sang nhà đãi gà
    trên bàn chỉ có một con gà, gồm có mình, đầu, cánh, đuồi,...... đặc biệt là có cái mề duy nhất .
    Hai anh sui thì đều thích ăn mề gà .Đang chuẩn bị nhập tiệc, bổng nhiên cúp điện
    Hai anh sui cùng lúc la lên "Ý ý ý......" và cùng lúc nói "Ý anh giống Ý tui"
    (9st)
  4. thu_sinh_xom_lieu

    thu_sinh_xom_lieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mỗ tui xin dc góp vui bằng màn quảng cáo cho sữa mẹ
    1.Tiện lợi
    2.Gọn nhẹ, có thể mang theo bất cứ đâu
    3.Sạch sẽ
    4.Kinh tế
    5.Mẫu mã đẹp
    Thế thôi
  5. thu_sinh_xom_lieu

    thu_sinh_xom_lieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mỗ tui xin dc góp vui bằng màn quảng cáo cho sữa mẹ
    1.Tiện lợi
    2.Gọn nhẹ, có thể mang theo bất cứ đâu
    3.Sạch sẽ
    4.Kinh tế
    5.Mẫu mã đẹp
    Thế thôi
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau trận huyết chiến với sư tử chúa để giành ngôi vị Chúa tể rừng xanh, Tarzan hạ gục được đối thủ nhưng cũng bị mất một mắt, một cánh tay và "cái đó". Biết ơn người đã diệt trừ tai họa, tất cả thú rừng họp lại, quyết định cứu chàng.
    Chim ưng tặng chàng một con mắt, cánh tay của Tarzan được thay thế bởi một cái khác của đười ươi. Nhưng còn "cái đó"? Sau một hồi bàn đi tính lại, hội đồng thú rừng quyết định thay bằng cái vòi của một con voi con.
    Một tuần nằm viện trôi qua, Tarzan trở về nhà. Báo đen hỏi chàng:
    - Ca phẫu thuật ghép nối như thế nào?
    - Mắt tốt, Tarzan có thể nhìn rất xa và rõ... Tay tốt, dài và khoẻ nhưng Tarzan không thích cái "đuôi" mới. Nó suốt ngày vặt cỏ và nhét vào mông Tarzan.
    (st)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau trận huyết chiến với sư tử chúa để giành ngôi vị Chúa tể rừng xanh, Tarzan hạ gục được đối thủ nhưng cũng bị mất một mắt, một cánh tay và "cái đó". Biết ơn người đã diệt trừ tai họa, tất cả thú rừng họp lại, quyết định cứu chàng.
    Chim ưng tặng chàng một con mắt, cánh tay của Tarzan được thay thế bởi một cái khác của đười ươi. Nhưng còn "cái đó"? Sau một hồi bàn đi tính lại, hội đồng thú rừng quyết định thay bằng cái vòi của một con voi con.
    Một tuần nằm viện trôi qua, Tarzan trở về nhà. Báo đen hỏi chàng:
    - Ca phẫu thuật ghép nối như thế nào?
    - Mắt tốt, Tarzan có thể nhìn rất xa và rõ... Tay tốt, dài và khoẻ nhưng Tarzan không thích cái "đuôi" mới. Nó suốt ngày vặt cỏ và nhét vào mông Tarzan.
    (st)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong giờ học cô giáo hỏi:
    bò sát là loại bò gì?
    học sinh: thưa cô " bò sát là bò sát đất ạ!!
    teacher: cho ví dụ ..............
    học sinh: là con nít ạ!
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong giờ học cô giáo hỏi:
    bò sát là loại bò gì?
    học sinh: thưa cô " bò sát là bò sát đất ạ!!
    teacher: cho ví dụ ..............
    học sinh: là con nít ạ!
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    làng nọ có một lão già, vì tuổi ngoài 80 nên phải từ bổ trần gian
    thế là gia đình lão làm tang chế cho lão . Vì muốn cho lão được xiêu thoát nên đã mời thầy tụng tới để tụng .
    Gồm có ông đánh trống, ông đờn cò, và ông tụng kinh
    Ông tụng kinh đang tung lãm nhãm, tiếng nào cũng khó nghe, khó hiểu .Vô tình ông ta thấy một bà ngồi đối diện, bận quần bị rách đáy, ông ta xoay sang ông đánh trống và tụng
    _"nam mô a di đà phật, ông đánh trống ơi tui thấy có bà kia để "ấy" ra ngoài"
    Ông đánh trống nghe được và đánh trống càng hăn, thay gì tiếng trống kêu "tung..... tung......" ông ta lại đánh liên hồi với âm thanh
    _" đâu, đâu ,đâu, đâu ......????......."
    Thế là ông đờn cò bên cạnh cũng nghe tụng như vậy và cũng liếc mắt và đã thấy trước ông đánh trống, ông đờn cò mới dùng tay kéo đờn, nhắm thẳng mủi tay kéo vào chổ "ấy" và chỉ ông đánh trống một cách khéo léo
    _" kia...... kìa......kia......kìa...."
    Ông đánh trống mới mạnh tay gỏ nhịp "xèng"
    thế thì ba ông nhắm vào 1 hướng mà ca tụng sáng đêm st

Chia sẻ trang này