1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên tòa xét xử vụ cướp của giết người, quan tòa hỏi nhân chứng là con rể của nạn nhân: "Thế tức là anh có nhìn thấy bọn cướp bóp cổ bà mẹ vợ của anh à?".
    - Thưa tòa, nhìn thấy ạ.
    - Vì sao anh không xông tới giúp?
    - "Tôi cũng định vào trợ giúp nhưng thấy bọn cướp tự giải quyết được nên tôi quyết định không can thiệp nữa", nhân chứng thản nhiên đáp
  2. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Quan tòa: "Tại sao anh phải trộm chiếc xe ấy?"
    Tên trộm: "Bởi vì xe dừng ở cạnh nghĩa địa nên con tưởng chủ nhân nó đã qua đời!"
  3. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Một ông lão từng là cua-rơ chạy đua khoe với các cua-rơ cháu chắt về thời vàng son oanh liệt của mình:
    - Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình ta một cái bợp tai.
    - Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?
    - Không! Ta về bằng... xe cứu thương
  4. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo: "Này, Willis, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho".
    "Bác thật là tốt", Willis trả lời. "Nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích".
    "Vớ vẩn, sang đây", người hàng xóm cào cuột. "Thôi được", cậu bé nhận lời, "nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét".
    Sau bữa cơm thân mật, Willis cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: "Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm".
    "Đồ ngốc", người hàng xóm mỉm cười. "Thế bố cháu đang ở đâu?"
    "Dưới cái xe".
  5. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, mẹ gọi cậu bé dậy đi học, nhưng cậu bé còn ngái ngủ, mãi vẫn chưa ra khỏi giường được. Thấy vậy, bà mẹ khuyên:
    - Dậy đi con! Ngạn ngữ có câu: ?oAi dậy sớm sẽ được vàng?. Hôm qua bác hàng xóm dậy lúc gà gáy, đã nhặt được 10 nghìn đồng đấy!
    - Mẹ thấy chưa? Một người nào đó đã dậy sớm hơn bác ấy nên đánh rơi mất tiền...
    - Cậu bé lý sự.
  6. Kinh_Diec

    Kinh_Diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Em không có mũ​
    Trong lớp học, thày giáo nói với cả lớp:
    - Các em phải cư xử lễ phép với mọi người, nhất là đối với thày cô giáo. Khi gặp thầy cô, các em phải chào và bỏ mũ của mình xuống. Hôm sau, học sinh đều làm theo lời thày. Riêng Nicky chỉ chào thày mà không bỏ mũ xuống. Thấy thế, thày giáo hỏi:
    - Nicky, sao gặp thày em không bỏ mũ của mình khỏi đầu?
    Nicky: Thưa thày, em không có mũ ạ.
    Thày giáo: Thế em có cái gì ở trên đầu vậy?
    - Thưa thày, đó là cái mũ của anh em đấy chứ!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Du Lịch
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ba người Châu Âu đi du lịch Châu Mỹ, chẳng may lạc đường và bị những người thổ dân da đỏ bắt.
    Tộc trưởng nói: - Tụi bây đi vào trong rừng tìm một loại trái cây và hái mười quả đem về đây nếu không tao sẽ giết...
    Người thứ nhất sau khi vào rừng và đem về mười trái táo rừng . Tộc trưởng bảo: - Được rồi, mày hãy nhét mười trái táo rừng này vào lỗ đít đi. Nếu không làm được tao đem giết.
    Người thứ nhất bắt đầu đếm và nhét: - Một quả...Hai quả...Ba quả ...Bốn quả...Năm quả...Sáu quả ...Aaaaaaaaaaaa.
    Tộc trưởng đem người thứ nhất ra giết, hồn người thứ nhất bay lên trời. Cũng vừa lúc đó, người thứ hai đem vè mười trái dâu rừng. Tộc trưởng cũng bắt anh ta nhét vào lỗ đít.
    Người thứ hai bắt đầu đếm và nhét: - Một quả...Hai quả...Ba quả...Bốn quả...Năm quả...Sáu quả...Bảy quả... Tám quả...Chín quả...Đột nhiên anh ta cười phá lên:
    Tộc trưởng tưởng rằng anh ta không thực hiện được bèn đem ra giết. Hồn người thứ hai bay lên trời và gặp người thứ nhất. Người thứ nhất hỏi: Tại sao mày cũng lên đây.
    Người thứ hai đáp: Bởi vì tao thấy thằng thứ ba...thằng thứ ba nó đem về mười trái dừa...
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm. Thế là nó bị các nhà sư đánh cho 1 trận . Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó ra . Bố nó gặp nhà sư và nói: _ Tại sao ông chửi con tôi _ Thiện tai thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ, nhà sư nói. _ Thế sao ông đánh con tôi _Thiện tai thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ ._Cái ông này, đã đánh con tôi sao còn kô nhận. Có giỏi thì đánh tôi đây này. Nhà sư trả lời: _Thiện tai thiện tai, bần tăng chưa ngán ai bao giờ .^_^
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazone và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: - "Chết con rồi, Chúa ơi!" Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống: - Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: "Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy!" Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ. Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: - Đấy, bây giờ con mới chết!
  10. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    +alô!mày đang ở đâu thế,sao đi lâu thế hả?
    +Thì tao đã đến khu đấy rồi đây,nhưng tìm mãi không thấy chỗ nào có 3 cái ô tô cả!
    +Thôi chết! một cái nó đi mẹ nó từ lúc nào rồi ấy,bây giờ mày tìm đến chỗ có 2 cái ô tô nhá,anh em dang chờ.nhanh không có cái nó lại đi mất đấy!

Chia sẻ trang này