1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con biết ông ta à?
    - Vâng, đó là ông thanh tra giao thông. Tuần nào ông ta cũng đến nhà mình hai lần lúc bố đi làm để hỏi mẹ xem đường có thông thoáng không.
    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 bác sĩ chuyên chữa bịnh tim rất giỏi qua đời. Mọi người tỏ ra rất thương tiếc và đi viếng rất đông. Có một số người đã được ông chữa khỏi bịnh đã đặt 1 số vòng hoa hình trái tim đi viếng. Khi đang chôn cất vị BS, bỗng tang gia thấy có 1 người đứng bên đường khóc nức nở, tang gia bèn tới gần và an ủi:
    - Thôi ông đừng có đau buồn nữa làm gì, dù sao thì BS cũng đã mất rồi, ông đừng quá đau buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Nghe xong vị khách đang khóc bỗng nin hẳn và nói:
    - Tôi đâu có khóc cho BS đó đâu.
    - Chứ sao ông lại khóc như mưa zậy.
    - Tôi khóc cho bản thân tôi.
    - ???????
    - Tôi thấy BS chữa bịnh tim chết, nhiều người đi viếng vòng hoa hình trái tim, còn tôi là 1 BS phụ khoa, mai mốt chết, không biết người ta sẽ đi viếng bằng vòng hoa gì nữa...
    Nói xong vị khách oà lên khcó nức nở... st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 bác sĩ chuyên chữa bịnh tim rất giỏi qua đời. Mọi người tỏ ra rất thương tiếc và đi viếng rất đông. Có một số người đã được ông chữa khỏi bịnh đã đặt 1 số vòng hoa hình trái tim đi viếng. Khi đang chôn cất vị BS, bỗng tang gia thấy có 1 người đứng bên đường khóc nức nở, tang gia bèn tới gần và an ủi:
    - Thôi ông đừng có đau buồn nữa làm gì, dù sao thì BS cũng đã mất rồi, ông đừng quá đau buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Nghe xong vị khách đang khóc bỗng nin hẳn và nói:
    - Tôi đâu có khóc cho BS đó đâu.
    - Chứ sao ông lại khóc như mưa zậy.
    - Tôi khóc cho bản thân tôi.
    - ???????
    - Tôi thấy BS chữa bịnh tim chết, nhiều người đi viếng vòng hoa hình trái tim, còn tôi là 1 BS phụ khoa, mai mốt chết, không biết người ta sẽ đi viếng bằng vòng hoa gì nữa...
    Nói xong vị khách oà lên khcó nức nở... st
  4. langdu_hanoi

    langdu_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii, sao nhiều chuyện bùn cuời thế nhở
  5. langdu_hanoi

    langdu_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiii, sao nhiều chuyện bùn cuời thế nhở
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ở một cơ quan nọ có một cô văn thư mới về làm được 3 tháng, cô là người nhút nhát vì thế lúc đầu vào làm việc cô thường hay lo sơ. Một hôm, phó phòng tổ chức gọi cô lên hỏi chuyện về công việc . Kết thúc câu chuỵên ông hỏi:
    _Thế cô đã làm việc được 3 tháng rồi, cô có sợ điều gì nữa không ???
    Cô rụt rè trả lời:
    _ D...ạ ....!!!! cháu vẫn còn kinh lắm ạ!
    Ông trưởng phòng đang bước vào cửa thấy cô nói vậy ông quát:
    _ Kinh gì mà kinh, kinh cũng phải có kì có tháng chứ lúc nào cũng kinh làm làm sao được ?!
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ở một cơ quan nọ có một cô văn thư mới về làm được 3 tháng, cô là người nhút nhát vì thế lúc đầu vào làm việc cô thường hay lo sơ. Một hôm, phó phòng tổ chức gọi cô lên hỏi chuyện về công việc . Kết thúc câu chuỵên ông hỏi:
    _Thế cô đã làm việc được 3 tháng rồi, cô có sợ điều gì nữa không ???
    Cô rụt rè trả lời:
    _ D...ạ ....!!!! cháu vẫn còn kinh lắm ạ!
    Ông trưởng phòng đang bước vào cửa thấy cô nói vậy ông quát:
    _ Kinh gì mà kinh, kinh cũng phải có kì có tháng chứ lúc nào cũng kinh làm làm sao được ?!
    st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong nhà thờ, một thiếu niên hỏi vị mục sư :
    - Thưa Cha, xin Cha cho con biết Thượng đế là đàn ông hay đàn bà ?
    - Vừa là đàn ông, vừa là đàn bà
    - Ngài là người da trắng hay da đen?
    - Vừa da trắng, vừa là da đen
    - Ồ..Vậy con biết rồi...Thượng đế là danh ca Michael Jackson..
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong nhà thờ, một thiếu niên hỏi vị mục sư :
    - Thưa Cha, xin Cha cho con biết Thượng đế là đàn ông hay đàn bà ?
    - Vừa là đàn ông, vừa là đàn bà
    - Ngài là người da trắng hay da đen?
    - Vừa da trắng, vừa là da đen
    - Ồ..Vậy con biết rồi...Thượng đế là danh ca Michael Jackson..
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một ông người hoa đi TAXI .Được nửa đường,ông ta la lên''''chú lài lế,dừng lại cho ngộ lái''''(chú tài xế,dừng lại cho ngộ đái).ông tài xế la lên:''''lái cái gì mà lái,chết ngưởi thì sao'''' .Ông tàu nói:''''lái mà lết người ah"."đúng ".Ổng lại van xin:"cho ngộ lái li,ngộ cho lị thêm tiền"(cho ngộ đái đi,ngộ cho lị tiền).người tài xế:"ko bao vờ"và róc rách nước "thiên"tuôn trào.Người tài xế:"thôi rùi"st

Chia sẻ trang này