1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cươ??i

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một ông người hoa đi TAXI .Được nửa đường,ông ta la lên''''chú lài lế,dừng lại cho ngộ lái''''(chú tài xế,dừng lại cho ngộ đái).ông tài xế la lên:''''lái cái gì mà lái,chết ngưởi thì sao'''' .Ông tàu nói:''''lái mà lết người ah"."đúng ".Ổng lại van xin:"cho ngộ lái li,ngộ cho lị thêm tiền"(cho ngộ đái đi,ngộ cho lị tiền).người tài xế:"ko bao vờ"và róc rách nước "thiên"tuôn trào.Người tài xế:"thôi rùi"st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 bà hàng xóm nọ gõ cửa nhà 1 chàng trai ..(anh này đang xem 1 trận bóng bầu dục đang rất gay cấn )thì:
    -anh có thể cho em coi nhờ tivi nhà anh được hong ha ?tivi nhà em tối nay nó sao á .
    -rất hoan nghênh mời em vào à mà tivi nó hư gì vậy chị!
    -bên ấy em với chồng emi đang chơi bóng bầu dục chả hiểu vì sao ..quả bóng em chỉnh hoài mà nó cứ bẹt ra ko tròn như những quả bóng bình thường được anh à!!cho nên em qua đây st*
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 bà hàng xóm nọ gõ cửa nhà 1 chàng trai ..(anh này đang xem 1 trận bóng bầu dục đang rất gay cấn )thì:
    -anh có thể cho em coi nhờ tivi nhà anh được hong ha ?tivi nhà em tối nay nó sao á .
    -rất hoan nghênh mời em vào à mà tivi nó hư gì vậy chị!
    -bên ấy em với chồng emi đang chơi bóng bầu dục chả hiểu vì sao ..quả bóng em chỉnh hoài mà nó cứ bẹt ra ko tròn như những quả bóng bình thường được anh à!!cho nên em qua đây st*
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
    - Không!
    - Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ?
    - Không, vì ****** bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ thôi con ạ
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
    - Không!
    - Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ?
    - Không, vì ****** bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ thôi con ạ
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
    - Không!
    - Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ?
    - Không, vì ****** bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ thôi con ạ st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
    - Không!
    - Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ?
    - Không, vì ****** bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ thôi con ạ st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. NgườI chồng bèn hỏi ý kiến người hàng hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
    - Dễ thôi ?" ông hàng xóm đáp ?" Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi sức nước hoa thật thơm.
    - Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? ?" người chồng hỏi.
    - Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. NgườI chồng bèn hỏi ý kiến người hàng hàng xóm có bảy con ở tầng trên.
    - Dễ thôi ?" ông hàng xóm đáp ?" Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi sức nước hoa thật thơm.
    - Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? ?" người chồng hỏi.
    - Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đêm tân hôn chàng hỏI nàng:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi ?" Cô vợ e thẹn đáp.
    - em ...muốn ....muốn ý kỳ quá à , hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi
    st

Chia sẻ trang này