1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Siêu thị cười

Chủ đề trong 'An Giang' bởi octieu101, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các ngài luật sư
    Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: "Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa". Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha sứ trả ơn.
    Hôm sau, bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. Bác nói: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của chúng tôi". Sáng hôm sau, ông ta tìm thấy trước cửa nhà mình một tá bánh rán của người cảnh sát trả ơn.
    Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. Bác cũng không lấy tiền: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội". Sáng hôm sau, một tá luật sư chờ trước cửa nhà bác thợ cạo chờ cắt tóc.
  2. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    * Có hai tập giấy có ích nhất cho một cô gái trẻ ?" sách dạy nấu ăn của mẹ và tập séc thanh toán tiền của cha.
    * Giữa hai cô gái, cánh đàn ông thường chọn cô thứ ba
    * Cô gái đẹp làm vui mắt đàn ông, còn cô gái xấu - làm vui mắt đàn bà.
    * Làm cho phụ nữ hạnh phúc rất dễ, có điều quá tốn kém.
    * Người vợ chỉ chung thủy với chồng trong hai trường hợp: thứ nhất, khi thị cho rằng, chồng mình hoàn toàn không giống ai khác cả; thứ hai, khi thị biết rằng, mọi đàn ông trên đời đều giống nhau như lột.
    * Giữ lòng chung thủy với người mình không yêu tức là phản bội lại chính mình.
    * Nếu nhà thơ chỉ có một đời vợ thì chỉ vì một trong hai lý do: hoặc anh là người "nói dối" siêu đẳng, hoặc vợ anh là kẻ "từ bi" siêu hạng.
    * Đàn ông dễ từ bỏ mối quan hệ kéo dài hai mươi năm hơn là mối quan hệ với cô gái hai mươi tuổi.
    * Nếu tán tỉnh phụ nữ lâu quá thì nàng sẽ nghĩ là anh chỉ biết nói suông thôi.
    * Người chồng ngốc nghếch thường mắng mỏ vợ, còn người thông minh thì tự mắng mình đã dại dột cưới người vợ như thế.
    * Cuộc hôn nhân thường chỉ bền vững khi chồng là người đàn ông đầu tiên của vợ, còn vợ là người đàn bà cuối cùng của chồng.
    * Người đàn ông thông minh cố gắng không tạo ra cớ để phụ nữ làm mình làm mẩy, nhưng người phụ nữ thông minh thì chẳng cần có cớ vẫn làm mình làm mẩy được.
    * Nếu người phụ nữ xi - nhan rẽ trái, điều này không có nghĩa là nàng sẽ rẽ phải, lắm khi nàng sẽ lại tiếp tục đi thẳng
  3. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    7 nhân vật ấn tượng đối với phụ nữ
    1. Bác sĩ, vì ông ta nói: - "Hãy cỡi quần áo ra!"
    2. Nha sĩ, vì ông ta nói: - "Hãy mở to ra!"
    3. Người giao hàng, vì hắn nói: - "Tôi đặt nó phía trước hay phía sau?"
    4. Nhà trang trí, vì hắn nói: - "Một khi vào trong, bà sẽ khoái mê tơi!"
    5. Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì hắn nói: - "Sẽ leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần!"
    6. Chuyên gia ngân hàng, vì hắn nói: - "Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất hết lợi ích!" 7 .Nhân viên kỹ thuật sở điên thoại, vì hắn nói: - "Bà muốn trên bàn hay dựa vách tường?"
  4. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Cơn bão số 9 gần như đã đi qua khỏi khu vực thành phố HCM. Nhưng nó đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho vài thành viên box chúng ta. Điển hình là anh BlackWolf .Hiện tài sản của anh bị hư hao sau cơn bão bao gồm 1 cái Quần Đùi trị giá 3.500k. Giờ đây cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn khi ra đường! Hiện anh đang sống trong tình cảnh rất ngoặt nghèo. Rất mong sự thương xót của quí bà con cô bác gần xa. Với sự giúp đỡ của mọi ngừơi giúp anh BlackWolf qua cơn sóng gío này ạ.
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Ôi! Tình! Có 1 đôi trai gái yêu nhau trong 1 thời gian dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cả 2 thề sống chết có nhau: - Ba mẹ ngăn cản, không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hẹn 7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước, để lại đôi dép. Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ "mình còn trẻ dại gì", thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó. 5 phút sau, cô gái tới và nhìn đôi dép, nghĩ: "Mình còn trẻ...", rồi cầm đôi dép chạy đi. Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên: - Trả lại tao đôi dép!
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có gì để thông báo nên chưa thông báo để quý vị được biết là không có gì để thông báo khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo! Những ai mà nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công lên bảng thông báo xem thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo. Đó là 1 vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo đến đây là hết xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thông báo sau
  7. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bố dạy con:
    - Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn!
    Con:
    - Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.
  8. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    THƯ TÌNH CỦA CÔ ÚT CHUỐI CHIÊN
    Anh ,
    Em đã biết em không nên yêu anh , nhưng em không thể nào làm chủ được con tim mình.
    Con tim nó có những lý lẽ riêng mà lý trí không tài nào hiểu nỗi phải không anh
    Em muốn quên anh , Nhưng em không thể nào không nhớ đến anh.................Nhìn cái gì em cũng thấy hình dáng anh...........
    **** sáng em nhóm lửa , trong ngọn lửa em thấy cái màu đỏ của chiếc xe honda ôm anh chạy ! Bỏ chảo dầu lên lửa , em thấy long lanh cái răng dzàng lúc anh cười. Bóc trái chuối , em thấy cái khuôn mặt anh đẹp rạng ngời mà không chói lóa > Bỏ trái chuối vào chảo dầu sôi sùng sục em nhớ tiếng anh hít hà lúc ăn trái chuối chiên nóng hổi em mời !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ôi anh tám xe ôm ơi , em nhớ anh vô cùng , anh có biết chăng anh !!!!!
    từ ngày không còn bóng dáng chiếc xe ôm anh lạng qua lạng lại trước gánh hàng em , em những muốn bỏ cái góc đường này mà đi biệt xứ ! em muốn đổi qua nghề bán cá bán tôm cho qua ngày đoạn tháng , Để mỗi lấn em nghĩ tới cái ngưới đàn bà rù quyến anh thì em lấy cái chày dzồ em đặp dzô đầu con cá rô cho em đỡ tức !!!!!!!! Em viết tới đây thì hai hàng châu lệ !!!!!!! Ôi anh tám xe ôm ơi , người yêu của em ơi !!!!!!!
    Em xin làm người tình chuối chiên của anh , ở nơi ngả ba chợ ông Tạ này , mỗi ngày đùa với lửa , giỡn với dầu sôi , lăn lộn với chảo chuối chiên mà chờ anh nghe anh Tám xe ôm.
    Cô Út chuối chiên cẩn bút !!!!!
    Huhuhuhuhuhuhuhuuhuh
  9. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bực quá đi. Ở nhà tập thể, tường mỏng quá, nói chuyện gì hàng xóm cũng nghe thấy.
    - Chị làm thêm cái tường cách âm thế là xong.
    - Không được. Như vậy, họ bàn luận gì mình lại không nghe được, buồn chết.

Chia sẻ trang này