1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Silent night

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi homeless, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sao đêm noel của tui buồn quá, bình thường như mọi ngày, chẳng có gì special cả!! Mọi người như thế nào hả mọi người? Có ai vui vẽ không thì kể cho gả homeless già, xấu xí, tụi nghiệp này nghe với nào ....huhu. Dù đêm giáng sinh đã qua đối với các bạn ở VN nhưng tôi vẫn muốn gởi đến các bạn lời của ca khúc "Silent Night"
    Silent night, holy night
    All is calm, all is bright
    Round yon virgin
    Mother and child
    Holy infant
    So tender and mild
    Sleep in heavenly peace
    Sleep in heavenly peace
    Silent night, holy night
    Shepherds quake
    At the sight
    Glories stream
    From heaven afar
    Heav'nly host sing Allelluia
    Christ the savior is born
    Christ the savior is born
    Silent night, holy night
    Wondrous star, lend thy light
    With the angels let us sing
    Alleluia to our King
    Christ the savior is here
    Christ the savior is here

    Silent night, holy night
    Son of God, love's pure light
    Radiant beams from
    Thy holy face
    With the dawn of
    Redeeming grace
    Jesus, Lord at Thy birth
    Jesus, Lord at Thy birth

    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??.. :o)
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel ở HN đông wá đáng,ng` ở đâu ra mà lắm thế,tui chỉ đi 1 vòng vừa lạnh vừa đông thế là về nhà ngồi "uốn" với bạn bè vừa ấm ng` vừa tâm sự được ối kinh nghiệm bổ ích(bạn tui có ng` iu rùi muh):-)
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là kinh nghiệm gì đây (chắc kinh nghiệm từng trãi quá hehe). Còn người khác thì thế nào nhĩ?
    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    đi noel với bạn bè vui hơn chứ. Hội 83 hum trước chơi noel vui dã man hihi thế các bác không đi cùng nhau ah? Đáng lẻ là xấu lắm đấy
    ten ténten tèn ten ténten tèn hôm noel nghe toàn heavy metal, vui ơi là vui hic hic phê rũ rượi lun
    [​IMG]
  5. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    đúng thật , phê đến nỗi , lúc về nhà, Pam thấy bố cầm roi đứng trước cửa mà cứ tưởng bố đang đợi nói chúc mừng giáng sinh với mình . Thế là ... suýt nữa bố cho ngủ ngoài đường .Hú vía
    [​IMG]
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hôm Noel,em lên Hoà mã bắn CS đến 12h rồi mới ra đường chơi,chán chết chẳng có quái gì hay cả.
    Em Tiny lần sau đi đâu rủ anh đi với nhá.Anh cũng thích nghe Heavy metal lắm .
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    HIc,chưa có đêm Noel nào chán như năm nay.Tối hôm đó ngồi nhà học vì sáng 25 thi môn CNXH,ngoài đường xe đi lại ầm ầm chả học vào được,cuối cùng thức đến 7 h sáng thì đi ngủ,tí nữa ngủ quên,may mà 9h dậy để đi thi thì quên sạch các thứ đã học,chán vật
  8. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác batigol,thằng nào mà lại dám đi xe ầm ầm để cho bạn batigol của tui không học được bài thế ,thế bác có thi tốt không nghĩ dến cảnh bác vào trong lớp cắn bút mà tội nghiệp quá he he he he
    khong an thua
    /uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg
  9. Metropolis

    Metropolis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ko biết Noel o đâu vui chứ o đây buồn hiu hắt...chẵng bù khi còn ở vn...tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, vô vũ trường vui 1 tí với chúng bạn...
    ÔI THỜI VANG BÓNG NAY CÒN ĐÂU !!!
    Metropls
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Một đêm tĩnh lặng khác.........
    Tên hội trưởng cà mèng vô gia cư đang lang thang tìm nơi trú ẩn qua đêm thì gặp daochich911đang hăm hở khoét vách chực chôm chỉa một nhà .Hai nhân hợp cạ quá cùng nhau định hoàn thành nốt công việc thì toét ...toét ...bác bộ đội dân phòng từ đâu chui ra .Tưởng gì hoá ra bodoi cũng muốn nhập bọn .....3tên đang dung dăng dung dẻ thì gặp ngay sư thầy BUCHI đeem trốn chùa đi ăn thịt chó ...hehe....
    Cả bọn hăm hở lên đường .Chợt ...ngào ..ngào ....ngheo ngheo ....Tiếng gì ấy nhỉ ? Sợ xanh mắt ..cả bọn run lose dép .Một lúc sau ko thấy hội trưởng đâu mới dám lò dò trở lại .Thấy hội trưởng vẫn đứng đó."Thế mới đáng mặt anh tài chứ "..Ai dè khi sờ đến mới biết homeless ..dđã lạnh cứng tự khi nào...hà hà..
    Còn chủ nhân tiếng kêu đó đơn giản là một chị mèo cái đang thời kì ..tìm bạn.......silent night...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.

Chia sẻ trang này