1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Silent night

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi homeless, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Tên hội trưởng kia lịm đi một mấy ngày mấy đêm. Sau khi tỉnh dậy vẫn không hiểu sao lại có tiếng mèo giữa đêm khuya... nghe đến rợn người như vậy. Hắn bèn hội đồng bọn hôm nọ đi chung là có phải tiếng kêu ..."ngào ngào, ngheo ngheo"... kia là của một con mèo hoang hay không, sao mà nghe ai oán quá!? Daochich, Bodoi, Caubebutchi nghe xong cả cười rung cả phòng... mà rằng: "Tiếng kêu hôm nọ là của bà chị hoa cục tẩy". Hôm noel bị bf say gút bay nên đêm lòng cay cú oán hận đàn ông mà cất tiếng rống kinh dị giữa đêm khuya. Thiết nghĩ lão hội trưởng kia nên mang máy trợ tim nếu đi đâu thình lình gặp phải hoa cục tẩy!
    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác batigol,thằng nào mà lại dám đi xe ầm ầm để cho bạn batigol của tui không học được bài thế ,thế bác có thi tốt không nghĩ dến cảnh bác vào trong lớp cắn bút mà tội nghiệp quá he he he he
    daochich chỉ được cái đạo đức giả. hehehe hôm nọ lên đồn công an thăm chị hoacuctay gặp bác daochich đang nhăn nhó vì bị giữ xe ở đấy mà ai bảo đi đua mà dại, tay non mà cũng ti vi, chit không cứu được
    [​IMG]
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    KHà khà,bác đạo chích nhục quá.
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này