1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SilverMoon comes back !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 11/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm, ngày tháng tiêu diêu tự do tự tại. Nhưng cuộc đời thật lắm trái ngang, những việc chẳng ai ngờ tới cứ xồng xộc nhảy vào cắn xé em, khiến cho em đành quay đầu là bờ, về với các bác chiến đấu tiếp.
    Em xin báo cáo vắn tắt với các bác những việc sau:
    Thứ nhất: Từ nay em đã phải nằm lọt thỏm trong vòng xiềng xích của sư mẫu chiqui và bà chị vitdethuong Hi vọng đừng bác nào dại dột theo chân em, hãy nên đọc kỹ lại những dòng tâm huyết của bác MMF
    Thứ hai: Việc này em phải dài dòng một chút. Vào hồi X giờ Y phút ngày Z ( em ở rừng hơi lâu nên trí nhớ giảm sút, các bác thông cảm ), sau khi chat với nàng thongxanh xinh đẹp, em hiểu rằng cuộc đời em không thể thiếu nàng. Em đã ngỏ lời cầu hôn với nàng, những tưởng nàng là gái có chồng nàng sẽ e lệ quay đi để em phải lẽo đẽo đi theo cầu cạnh tiếp, nào ngờ nàng gật đầu đánh ''cốp'', đàn bà con gái thế đấy. Việc nàng giao cho em làm là chính thức thông báo với các bác em đã cướp được nàng từ tay tên jimmylove. He he, để nàng có cớ ly dị với hắn.
    Đại diện cho họ nhà giai vào Nam dạm ngõ và lo tổ chức lễ cưới có lẽ sẽ là sư mẫu chiqui và bà chị vịt của em. Sẽ có 1 đám cưới xuyên Bắc Nam mang đầy đủ bản sắc dân tộc. Các bác nâng cốc cùng em nào
    Những việc quan trọng nhất em đã báo cáo với các bác trên đây, mong các bác hết sức giúp đỡ em trong thời gian sắp tới. Cám ơn các bác trước, thanh củi very mục :D

    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, thế là lại phải chuẩn bị phong bì, hic, các bác cưới nhau thì cách xa xa ra, cưới gần nhau thế, thì em lấy đâu ra tiền mà mừng......
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  3. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bé này trông thế mà khá, cưa được cả thông xanh xinh đẹp. Có điều cưới vợ xong là không được bỏ quên bà chị này nhé.
    Còn chuyện nhà giai vào hỏi cưới em cứ hỏi chiqui vì chị còn lâu mới vào Nam cơ mà.
    To thông xanh : gọi tớ là chị đi nhé.
    To hội cún 82 ( cả SG và HN ) : hãy chúc mừng cho đôi trẻ đi chứ các bác nhẩy.
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi mẹ già quả mít
    Gửi mẹ già quả mít và sư thầy @CBBC.
    Đầu tiên cho tui xin chúc sức khoẻ của 2 vợ chồng nhà bạn ngày càng mạnh khoẻ và an khang. Mặc dù rất không muốn nhưng tui vẫn phải xin trả lại thằng con quí tử của 2 người.

    Không phải tui không giúp 2 vợ chồng ông bà đâu mà là hết cách thật rùi. Nể tình giao hảo giữa tui và vợ chồng ông bà nên tui đồng ý cho thằng con quí tử của ông bà vào rừng của tui tu tâm dưỡng tính rèn luyện sức khoẻ. Nhưng tiếc là nó vẫn chứng nào tật nấy , không chịu hối cải.
    Nhớ trước đây khi chưa lên non tu luyện, nó trông như que tăm , mặt mày phờ phặc do tưu sắc quá độ. Giờ đây sau khi tu luyện một thời gian ngắn nó đã từ que tăm trở thành que củi rùi. Điều này chứng minh là tui đã rất lo lăng chăm lo cho nó hộ bà nhá. Nhưng quả nhiên "giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời".
    Do tu luyện đắc thành chánh quả tui đã xuống núi để cùng bà con chống lại sự xâm lược của quái thú. Thấy thằng con iu quí của bà có vẻ đã hối lỗi những chuyện trước đây nên tui an tâm để nó ở lại trong rừng. Nhưng thật không ngờ tên thú đội lốt người này đã nhân cơ hội tác oai tác quái trốn khỏi rừng đi trêu ghẹo con nhà lành. Và khốn nạn hơn là dám trêu đến cô vợ yêu hiền lành của tui (nàng thông xanh) mới láo chứ.
    Nhưng thôi, nể tình quen biết tui tha cho nó và xin gửi trả nó về cho bà đấy. Tui nghĩ bây giờ chỉ còn cách đưa nó lên cái chúa của chồng bà đang tu luyện thì may ra cứu vãn được thằng con bà thôi.
    MMF
    Nhắn với thằng con đểu cáng của mẹ già quả mít nhá : nếu mà ngươi còn dám giở trò láo lếu với vợ ta thì ta không tha cho ngươi đâu đấy. Cẩn thận kẻo lúc bị đưa lên Nhật Tân thì mới hối hận thì không còn kịp nữa đâu đấy.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, bác MMF lại giở giọng kém miếng khó chịu rồi. Thấy em được sự bảo kê của 2 nữ tướng, lại kiếm được cô vợ xinh đẹp nên bác khó chịu hử. Thôi bác đừng buồn, thế gian thiếu gì đàn bà con gái, chỉ sợ con người bác chất rừng rú quá đậm không tẩy rửa hết được đi đến đâu các em cũng chạy toé khói.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Silver ơi ,huuuuuuuuuuuuuuuuuu ,tao khóc thay cho mày nè .Hic hic ,thương mày quá mà chẳng làm gì được .Sao số mày nó đen thế .Khổ thật .Thế cái lúc sắp chết đấy sao ko kêu tao tiếng có phải tao giúp cho ngay ko ?hẩng?ôi thằng bạn đáng thương .Từ giờ nếu có chuyện gì khúc mắc cứ hỏi tao nhé tránh để vợ bắt nạt như Shogun nhá!Tao có nhìu kinh nghiệm phòng chống cho mày lắm
    Dù rì mày cũng wuay lại rùi ,tao mừng rơi nước mắt .
    .....................................................
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  7. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    NÀy thằng em của chị
    Có vợ mới rồi quên luôn chị mày hả???
    Thôi hôm nào đi khao vụ cưói hỏi này rồi tiện thể thực hiện nốt nghĩa vụ với chị luôn đi, không trốn được đâu em ạ
    Cung hỉ cung hỉ
    T4
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Con ơi là con, hư quá........ta có dạy dỗ con hư đốn thế này đâu cơ chứ??Thật buồn......hix
    Nhân đây Chiqui xin tuyên bố với toàn thể bà con 82 xa gần, đó là thằng con Silvermoon của Chiqui đã lớn rùi, đủ tuổi đi bầu cử rùi, hì hì... cho nên mọi hành động của nó đều do nó tự quyết. Nó hư đốn, sai trái gì bà con cứ việc thẳng tay trừng phạt, Chiqui ko hề bênh vực đâu. Vì Chiqui có nuôi dạy nó cái kiểu to còi mà gan bé thế này đâu( hix, đi dựa oai sư mẫu với chị để mà lên mặt với bà con) Chiqu ah? Đã xử lý rùi còn bà con muốn làm gì nữa thì cứ làm, em sẽ cổ vũ nhiệt liệt lun
    To MMF: ông ăn nói cẩn thận đấy nhá, ông gọi ai là " Bà già quả mít" đấy hả?? Trước khi nói gì hãy suy nghĩ kỹ kỹ nhá, Chiqui mà xấu xí đến thế uh? Mà nghĩ lại tui có bắt nạt gì ông đâu cơ chứ?? Từ ngày chồng con đầy đủ, Chiqui đã là người khác rùi mà. Đề nghị từ nay ko ăn nói bừa bãi như thế nữa
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị vịt đâu rồi, can thiệp mau. Em có còn sơ múi gì đâu mà con mụ này cũng nhảy vào cắn xé. He he, mới lại vụ đấy chả có ai làm chứng cả, em cứ chối làm gì được nhau.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái quả mít Chiqui không biết dạy con rùi , ai lại để nó nói năng lung tung thế không biết nữa , mà mít thì lắm gai lắm , nó vừa cào em một phát xong , nói chung em mà có mệnh hệ gì thì các bác đi viếng đầy đủ nha..
    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

Chia sẻ trang này