1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple but interesting stories, những câu chuyện bình thường, giản dị ( Chuyện phiếm II )

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi troixanhnangvang, 31/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    chị Trời xanh nắng vàng mà là người tốt á,chả tin...
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bác baolink ơi, e k phải là người tốt, chỉ là người cực tốt thôi
  3. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chị tròi xanh tốt thế còn gì, cho các bác mượn chợ bán dưa lê mà có lấy thuế, lấy tiền đâu, bác cứ tự nhiên đi
  4. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: TXNV
    Người Trung Quốc hay nói:" Rất tốt nghĩa là....không tốt"
    Chị TXNV cố gắng phấn đấu để trở thành người tốt nhé......
  5. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác baolink bắt bẻ e ghê thế , e có bảo e là người rất tốt đâu, chỉ bảo là người cực tốt thôi ạ, chắc người Trung Quốc quan niệm là tốt mới là tốt, nếu về mặt logic mà suy ra thì cực tốt nghĩa là cực tốt
  6. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tóc xanh nanh vàng ơi! sao lại tự vỗ bụng khen mình thế chứ!
  7. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: TXNV
    Người Việt cũng nói: " Cực giỏi đến dốt,cực tốt đến hâm,cực hiền đến đụt"
    Như vậy "cực tốt" không phải là "cực tốt" mà là.... "ẩm IC"
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hết người TQ lại chuyển wa người Việt , e đang nói là theo ý của người TQ mà, bác lại chuyển wa người VN thế, chóng cả mặt, mà bác cứ trích dẫn các câu ra làm gì, đấy là quan niệm bác thế, chứ e cũng chả quan tâm đến vụ đấy lắm
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đội trưởng và đội phó đối đáp với nhau hay quá, nghe sướng cả tai. Mà đội trưởng Eli hay giở ?omón võ gia truyền? ra áp dụng nhỉ. Phen này, không chỉ có Eli mà còn cả tóc xanh nanh vàng biết cả số đo vòng 2 của một số nhân vật nhẩy. Hehe, lại nhớ đến cái tranh lão phù thủy post lên hình đội phó nhảy quanh đống lửa, đúng bản chất, đã thế lại còn mặc váy diềm đăng ten mới chúa chứ.
    Dạo này không thấy đội bảo kê tập trận nhỉ. Kế hoạch thế nào rồi Eli? Hay là sợ anh Cobeo?
    Riêng đội phó không phải là người tốt mà là siêu tốt!!!!
  10. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: TXNV
    Hết Trung Quốc ,Việt nam chuyển sang Nga này.
    "Ôi những người cực tốt,
    Trái tim thường bị đau"
    (trích thơ Nga)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này