1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letrgiang

    letrgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  2. letrgiang

    letrgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    troi se lanh minh cam thay nhco saigon vo cung, nhung j co the noi o saigon cofe van ngon hon, uoc j co the vao sg lam coc cof cung cac ban roi tro ra thi hay biet bao... hix,
  3. giacmotrua87

    giacmotrua87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khúc Hát Chim Trời​
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8BwTS8TQ5L
    Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay
    Gió lay tóc thề người đang còn thơ bé
    Như chim trời người trẻ dại trong ta
    Líu lo bên thềm những khúc ca mùa xuân
    Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta
    Lúc vui lúc buồn người thất thường mưa nắng
    Đôi khi vì một vài chuyện không đâu
    Nước mắt ngắn dài người trách ta thờ ơ

    Những cơn buồn lắm lời vẫn thường qua mau
    Bước chân ra về người như chừng quên khuấy
    Có bao giờ dù vội vàng trong mơ
    Trái tim ơ thờ người nhớ thương cùng ta

    Suốt đêm rồi cuối trời vầng trăng tha hương
    Nhớ thương vơi đầy dòng sông mơ quê cũ
    Bóng dáng người lại tìm về trong ta
    Khúc ca chim trời ríu rít giữa hồn ta
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    trưa nay thí coá chứ sáng đâu, chỉnh lại 1 chút nà
    Ali Pú Dú Ken, Chị Xã Love Zozuyen Hôn má vui vẻ Trân.
    hồi xưa nhà mình đơn điệu lắm, chỉ có Ali Pú Dú Trân thoai, giờ có thêm mấy món ăn khác như Táo, Cải, Pín, Kẹt nên nhà mình đông vui hẳn lên.....
    @Táo: mụ lo đi tập thể dục đi, tập sao mà chỗ cần bé nó lại to lên mà chỗ cần to nó lại teo đi thì khổ đới Kẹt nó chết dzồi, cái thằng đó chỉ có choá với má thôi zại gái
  5. giacmotrua87

    giacmotrua87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ối, xin lỗi em hôn má, chị quên mất em, vì chị về nhà mà cứ bị mấy bài của chị Zô Zuyên và Ken làm lùng bùng cả hai nỗ tai.
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 cơ số thứ.....
  7. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Pú về chưa nhỉ, cho mình xin mấy tấm hình
    Pú ơi, anh nhớ em nhiều lắm, đã bao đêm tháng trôi anh vẫn mong vẫn chờ....
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi sẽ là: Đã khuya rồi, vữn ngồi đếm......
  9. hercules1980

    hercules1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    out, đuối quá, tự nhiên thấy dzui dzui, dc các cấp lãnh đạo quan tâm nhắc nhở sướng 1 số thứ......thôi chắc sau này anh offline vậy, nhà mình để cho các Gái nhà mình quản lý nhé, có ai mới thì dắt "hàng" cho anh xem là đc nhồi
    bb
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc! mấy hôm nay e bận quá! bây giờ mới vào bon chen được! hiện đang ở sg đây!mà sáng sớm lại phải về rồi :D chưa đưọc cafe với mọi người! Híc xây nhà nhanh quá! chong mặt hơn dự kiến:D

Chia sẻ trang này